1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    @Hôm trước đi chợ, thấy mấy cái áo mùa đông hay hay, định mua cho anh, nhưng ngài ngại, chả biết có nên mua tặng anh ko ? lâu rồi mình cũng chẳng gặp nhau nữa! loanh quanh mãi, cuối cùng e quyết định ko mua nữa, để dịp khác, mấy đứa bạn cứ giục về..........
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    11 giờ trưa ....
    Em lẳng lặng ngồi chờ anh về ăn cơm ....
    Anh về ....
    Nối theo bước anh là Tr...
    Lâu rồi không gặp .... nhưng em vẫn nhận ra ngay người đi sau anh là Tr...
    Tr... cất tiếng chào em ... Gương mặt có chút gượng gạo, có chút ái ngại ....
    Bất giác em nhìn xuống cái "thứ" trên tay Tr...
    Sững người ... Đó là một đứa bé ....
    Tr... nhìn em e ngại ... Lại cúi mặt xuống thấp hơn ...
    ...........
    Em đang chờ đợi điều gì đó từ phía anh ...
    Tr.... định nói gì đó, nhưng anh đã lên tiếng ....
    Lạy Chúa !
    Thật may là cái điều em không mong đã không đến !
    Cám ơn Chúa !
    Thì ra ...
    Anh gặp lại Tr... trên phố. Chỉ là anh đưa Tr... về chơi với em ....
    Và Tr... cúi mặt xuống cũng chỉ vì ... ngại ....
    ( Hix, đúng là em bị nhiễm phim kịch quá nhiều rồi ... )
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mỗi ngày trôi qua đều quá dài so với sức chịu đựng của em, cho nỗi cô đơn vô vọng, cho tình yêu đã chết.
    Tình yêu? tại làm sao em phải gánh chịu tất cả những nỗi đau ngày hôm nay ? Không, đừng nghĩ rằng em trách anh, em chưa từng một giây phút nào, bây giờ, trước đây và mãi mãi sau này em không muốn anh phải buồn, phải đau đớn vì bất cứ chuyện gì
    Bởi vì, bởi vì dù em có cố tàn nhẫn, cố lạnh lùng thì em biết rằng... biết rằng em vẫn yêu anh, em vẫn còn yêu anh. Đó là nỗi đau lớn nhất cho trái tim của em. Giá như, ước gì em có thể làm một điều gì đó để giết chết tình yêu ấy, để cho trái tim này không còn thổn thức vì anh, để cho những gọt nước mắt mặn chát này không còn rơi vì anh.
    Anh có thể hiểu được nỗi đau của người ấy, sao anh không thể hiểu được nỗi đau cho em ? Anh có thể trở về bên người ta, có thể bỏ rơi em, sao anh ko thể về bên em dù chỉ 1 phút, 1 giây cũng được. Anh nói rằng anh có thể quỳ xuống, quỳ từ vỉa hè vào nhà chỉ để xin em tha thứ, điều ấy ko có nghĩa lý gì cả, em có thể tha thứ cho anh, tha thứ tất cả mà không đòi hỏi một điều gì cả, em yếu đuối lắm, vì em đã quá yêu anh.
    Anh dằn vặt, anh khóc, anh tìm rượu để quên nhưng anh ko dám chạy xe 2 phút để sang nhà em, nắm lấy tay em, tất cả sẽ qua hết thôi mà tình yêu ! Những trở ngại kia có là nghĩa lý gì khi anh cứ quyết ở bên em, sẽ là như thế nhưng anh ko yêu em, không hề một chút nào như lời anh đã nói, đã nói bao nhiêu lần nhỉ, em không nhớ nữa. Và nơi đây còn bao nhiêu kỷ niệm nữa. Em làm sao có thể vượt qua nổi !!!
    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy, anh đã chia tay với người con gái ấy...
    Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
    Em sẽ chờ như thế một tình yêu
    Em sẽ chờ
    Như hòn đá biết xanh rêu
    Của bến sông xa, mùa cạn nước
    Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước
    Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa
    Em sẽ chờ anh
    Như lúa đợi sấm tháng ba
    Như vạt cải vội đơm hoa, đợi ngày chia cánh ****
    Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
    Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau
    Em ở hiền
    Em có ác chi đâu
    Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
    Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
    Có phải miếng trầu
    Ðợi trầu dập, mới cay!
    Dẫu chẳng được hẹn hò
    Em cứ đợi, cứ say
    Ngâu có xa nhau, Ngâu có ngày gặp lại
    Kim - Kiều lỡ duyên nhau
    Chẳng thể là mãi mãi
    Em vẫn đợi
    Vẫn chờ!
    Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu
  4. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Em thật đáng yêu
  5. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    em đang nghe bài này có đoạn thế này
    ... There''s no more a mystery, it is finally clear to me
    You?Tre the home my heart searched for so long
    And it is you I have loved
    It is you I have loved
    It is you I have loved all along ...
    Yêu và nhớ

  6. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Em ah
    Anh đọc rồi, nhuưg mà toàn tiếng nước ngoài thế anh vẫn chưa chắc chắn có phải là em gửi cho anh hay cho ai nữa
  7. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    Nếu khi anh đọc những dòng của em, thấy trái tim mình xao xuyến thì chắc rằng đó là viết cho anh rồi!
  8. BiBo7X

    BiBo7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em nằm mơ tới anh !
    Mà sao anh vui với ai trong vòng tay !
  9. BiBo7X

    BiBo7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Anh !
    Sao lại nhớ anh đến thế này !
  10. BiBo7X

    BiBo7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    @ : nếu hỏi rằng em yêu ai !
    Thì em rằng em yêu anh nài !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này