1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI YÊU THƯƠNG...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Gì gì vậy, kết thúc gì vậy. Hy vọng không phải như trong đầu tớ đang nghĩ lúc nằy...
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng như vậy biết đâu lại không tốt hơn cho tớ thì sao
  3. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Một, hai ba, bốn...................năm sáu bẳy ???? KHông biết mệt mỏi ư??? Bái phục bái phục cậu.
    Tuy nhiên hẵy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định.
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    "Yêu là không được áp đặt cái tôi của mình lên người khác cũng như không nên đánh mất cái tôi của chính mình.."
    Hỏng rùi... mình đang mắc phải một trong hai điều kia./... :(
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi mình đang mắc phải gấp đôi hai điều trên
    Dạo này tình hình thế nào rồi hả mình,lâu lắm không đàm đạo,quyết định đi Quảng Nin hay ở lại thành phố đầy nắng và gió nào ...... quyết phát đi
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tệ thía
    Mình thì vừa nói dối. Bị giận rồi.
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    [blue] Trời thì nắng, con bé lọ mọ ra bến xe đón. Đưa hắn về nhà, rồi lại lọ mọ về.
    Chẳng hiểu đek gì... Có bao giờ hắn xuống vì mình đâu :(
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lần nào cũng lại là anh sai hẹn. Lần nào cũng là iem đợi chờ. Lần nào cũng là em tha thứ.... Đôi khi iem tự hỏi, sao với anh, em lại có thể yếu đuối đến thế
    Hôm nay ở bên cạnh anh, ngắm nhìn khuôn mặt anh, em thấy mình hạnh phúc...
    Đó là tình yêu, phải không?
  9. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh, cả đêm qua em cứ chập chờn và gương mặt anh hiện ra rạng rỡ như khi anh nhìn em ngằy xưa.
    Sáng năy nhìn thấy một người từ đằng xa đi lai, sao mà giống anh của em đến vây, tim em đã thắt lại, chân em muốn trốn chặy....nhưng không phải anh, mắt em bây giờ tệ thật, nhìn ai cũng ra anh cả....
  10. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương...
    Không biết cảm giác nó đang mang có phải là hạnh phúc? Chỉ biết khi thấy anh cười là nó vui. Anh không còn giận nó về chuyện đó nữa. Có thể cách đó chưa phải là hoàn hảo, nhưng là cách nó có thể làm duy nhất để chuộc lỗi vì trót làm tổn thương anh bằng cái tính trẻ con ấy...
    Nó nhận ra một điều quan trọng rằng : Nó biết yêu rồi

Chia sẻ trang này