1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI YÊU THƯƠNG...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 18/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Everyday I love U
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu cảm xúc trong nó lúc này là thế nào nữa : giận dỗi, chán nản hay chỉ là trống rỗng???
    Thà đừng có gọi điện cho nó, đừng nói điều đó cho nó biết, và nó cũng đừng hỏi quá nhiều....
    .......... Đừng hỏi để khỏi nghe những lời nói dối....
    Biết thế rồi mà cứ hỏi nhiều.... Bây giờ thì khó chịu...:(
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn là thhương yêu, sao anh lại như thế?
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, lúc Becks ghi bàn cho Anh, vui quá nó chộp lấy cái điện thoại nhắn tin cho anh : " Vào rồi. Becks đá đẹp quá. Iu Becks và England. Iu anh nữa"
    NIềm vui của nó là Đội tuyển Anh chiến thắng và Anh với nó không có những giận hờn vu vơ
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đang say sưa online thì anh gọi điện rủ ra ngoài đi dạo một chút. Nhìn đồng hồ sắp sang ngày mới, nhưng nó cũng đang buồn mà muốn ra hóng gió một chút. Ra ngoài, chọn một quán cafe bóng đá ở đầu ngõ ngồi..... 20p sau thì về....
    Những cuộc gọi bất chợt và oái oăm của anh thường khiến nó ngạc nhiên và vui vui...
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Bồ Đào Nha ghi bàn,anh vồ ngay cái điện thoại nhắn tin cho...thằng khốn bình luận viên Tạ Biên Cương "TSB thằng Maniche ghi bàn đẹp quá,tao ngứa mắt mấy thằng Bồ và cả mày thằng BLV thối"....................giờ này chắc em đang ngủ say,anh sắp sửa xem đá bóng đây, dù vẫn luôn Je t''aime và Bonjour nhưng phải thú thật là anh vẫn muốn TBN tiếp tục đi tiếp,như em vậy,ngủ ngon nhé
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Iu ghê nhỉ ?
  8. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Mất cảm giác yêu thương
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Sao anh lại thế? Nếu đã yêu thương nhau?
  10. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Khoanh lại một khoảng trời
    Cho nắng đến một người mà em rất nhớ
    Sao anh ko lặng yên trong vòm trời xanh ấy?
    để thành phố bây giờ
    ....mưa ướt đẫm ngàn cây.
    Sao Anh ko gọi tên Em ?
    Để xác lá rơi đầy
    Một chiếc lá là một lời hứa cũ
    Hàng ngàn chiếc lá đã quên hay còn nhớ
    Giữa muôn chiều
    Sao lại chọn phía ấy để rơi ??
    Phía ấy là quá khứ xa xôi
    Em giữ trong tim điều bí mật chưa cùng Anh nói hết
    Phía ấy là hoàng hôn nơi cuối trời trong vắt
    Cả gió cũng hờn ghen ,nghe Anh kể chuyện tình yêu...
    Đã hi vọng bao nhiêu , đã thất vọng bao nhiêu
    Trong khoảnh khắc Em ngỡ mình gần nhau nhất
    Trái tim dối lừa anh , thú nhận điều chân thực
    Em làm khỏang trống ấy mênh mông
    ............................
    Ừh thôi , này khoảng trời , này lời hứa viển vông
    Gió cứ cuốn hết đi
    Cả những điều bí mật ko còn nữa
    Mùa thu lao xao kể về một chuyện tình tan vỡ
    Có kẻ dại khờ
    gom nắng lại cho Anh.

Chia sẻ trang này