1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI YÊU THƯƠNG...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh như thế,sao còn yêu thương nhau
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ùh nhỉ? Thế mà không nhận ra
    Mơ ước vẫn trôi dù chẳng thể bềnh bồng
    Nỗi thất vọng vẫn mãi là bờ bến
    Anh có thấy ngày chúng ta đang đến
    Vẫn chỉ là cái ngày chia tay

  3. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    E sắp ra đó rồi, em sắp gần A rồi. Cái ngằy mà em mong chờ đến khắc khoải, đã tưởng như mình sắp bỏ cuộc đó gần tới rồi. E sẽ cố gắng làm lại tất cả. Hăy thứ lỗi cho E, hẵy cho E một cơ hội. Rồi E sẽ giữ A thật chặt như ngằy xưa E đã nói. Mình sẽ hạnh phúc mà phải không A, rồi mình sẽ sống trong một ngôi nhà nhỏ có nhiều cây như ngằy xưa đã nói. Những ước mơ, những khát khao ngằy xưa của chúng ta sẽ được tiếp tục phải không anh? Cho dù nó đã bị gián đoạn một thời gian nhưng mình sẽ tìm lại với những khát khao và những trải nghiệm và với tình yêu mà hai năm qua mình cố giấu - chỉ cần A tha thứ - E sẽ làm tất cả để A tha thứ.
    Hai năm qua, E vẫn tiếp tục những hoài bão của mình, có điều E đã làm được, có điều E không làm được, nhưng E vẫn luôn cố gắng mỗi khi nghĩ tới A. E vẫn luôn cầu khấn vào những ngằy mồng 1 khi lên chùa... cho A, cho gia đình và cho chúng ta. Mỗi lúc lên chùa E thấy lòng mình thanh thản hơn, E cầu khấn cho những tội lỗi của mình được hoá giải. Cầu khấn cho nỗi đau em gây cho người khác sẽ được xoa dịu và đền bù.... Bây giờ tất cả hy vọng E đặt hết vào A, cuộc sống của E rồi sẽ ra sao nếu không có A. Hẵy lắng nghe trái tim mình và hẵy để trái tim lên tiếng A nhé.EYA!
  4. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu thao_my khi đánh biểu có viết chữ a=ă không nhỉ?
  5. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    KHì, vẫn luôn nhầm lẫn như vậy, nhưng chỉ sửa khi viết nhưng văn bản quan trọng hoặc có ai nhắc, còn không thì cứ để cho nó tự nhiên mười mấy năm có lẻ quen với cái kiểu viết nằy mất roài
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Càng giận anh, lại càng yêu anh hơn...
    Và nhận ra một điều là.... không bao giờ giận anh được...
    Hị hị
  7. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Chiều chiều, ở chỗ làm sắp về thì anh gọi điện hỏi ở đâu. Vì sắp về nhà nên bảo luôn là nó đang ở nhà. Anh bảo có ở nhà thật không, anh đang đứng dưới rồi, xuống xem nào... Vẫn nghĩ là anh đùa như mọi khi, nó bảo ngó xuống nhưng không thấy. Rồi nó hỏi : thế xuống làm gì? Anh bảo để anh nhìn chút rùi anh về. KHông hiểu anh đùa hay thật nữa, nó bảo anh là "thế thì thôi"... và ngay lập tức, anh cup máy
    Một lúc sau nhận tin nhắn của anh. Anh bảo nó là nếu em nói thế thì thôi, nghĩa là có việc gì anh mới được gặp em phải không? Vậy thì anh không dám gặp em nữa. Anh về đây. Mà trời sắp mưa rồi, anh biết em không ở nhà mà. Đi đâu thì về đi không mưa đấy.... Đọc tin nhắn của anh nó thấy happy... biết là anh giận khi nó nói thế, nhưng đó là yêu thương, phải không anh?
    Nó sẽ không để tâm chuyện hôm qua nữa, có lẽ nó quan trọng hóa mọi tình huống lên mà thôi. Anh đang iu nó mà
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Tối nay ở CN, anh giơ ví cho nó coi... Không còn tấm hình nào nữa... nhưng sao nó không thấy vui nhỉ?
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Nhớ ! ( Nhưng nhớ để làm gì nhỉ

  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Cho yêu thương để nhận thương yêu

Chia sẻ trang này