1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI YÊU THƯƠNG...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Không cần phải đọc, nhưng đã viết thì nghĩa là không giấu giếm.
    Anh xã nhà em hiểu em hơn ai hết[:D]
  2. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    6
    Hiểu gì thì hiểu chứ?
    Mình thì chịu không hiểu nổi! Cái gì đã xong thì phải cho nó xong luôn chứ nhỉ? Sống với chồng con mà vẫn nhớ thương người yêu cũ! ...........điên mất thôi!
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Có phải là nhớ thương đâu[:D]. Day dứt là vì mình là người gây ra lỗi, đẩy người ta đến một hoàn cảnh khó khăn, cho nên bây giờ mong người ta gặp may mắn...
    Túm lại là, không hiểu nội tình thì cũng khó mà phán xét.
    Hơn nữa, k phải cứ viết như thế là còn tình cảm với người cũ. Cái gì đã qua thì qua rồi, nhưng không phải cái gì đã qua thì coi như không có được. Như thế là vô trách nhiệm với bản thân, không tôn trọng chính mình.
    Vết thương dù sao cũng để lại sẹo. Dù sau này có lành, thì vẫn k thể nói tôi chưa từng bị thương ở chỗ đó.

Chia sẻ trang này