1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI YÊU THƯƠNG...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Thì cuộc sống vốn là vậy mà thế cho nên mới phải có những nơi như nơi nà, chẳng ai bon chen ai, chẳng ai phải lừa lọc ai. Tâm trạng này chắc lại phải giắt Thu_6 vô phòng xả xì chét quá
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi thật. Nhưng người tốt cũng còn nhiều lắm. Có bon chen, lừa lọc mới là cuộc sống chứ.
  3. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Vậy mới nói, bản chất tốt nhưng đời xô đẩy
    Xô đẩy thì mặc xô dẩy, đời anh đã quyết một lòng yêu em.
  4. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Lại nhân thêm một lá mail của T nữa. Hình như những gì mình viết trong Vimaru T đã đọc và ... có phải T đang muốn kéo mình lại phía T, T không muốn mất những gì lẽ ra đã thuộc về T, bên T? !
    Buồn thật! Mình thấy buồn khi đọc mail. Tất cả đều quá muộn. Người ta không thể quay trở về quá khứ, rồi từ đó làm sống lại những gì đã qua. Cất đi, cất nơi góc khuất và dành nó cho riêng mình ấy... Mình làm được, và T cũng làm được mà....
  5. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Một cốc nước đã đổ có lấy lại được, một tấm gương đã vỡ có gắn lại được..... E biết là em đã xa anh mãi mãi..... Nhưng sao Em lại đau lòng thế nằy hả anh?
  6. letmebe97

    letmebe97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    "Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em". Chẳng hiểu sao từ lần đầu tiên nghe ĐVH hát bài "xin lỗi tình yêu", kể từ đó mình nghe ở tất cả mọi nơi có thể, từ ở nhà, ở cơ quan, quán cafe... nghe qua internet, qua điện thoại, qua speaker + amply Bose, thậm chí qua bộ âm thanh của người bán hàng rong.
    M à, có lẽ lúc này là lúc thích hợp nhất để N nói lời xin lỗi M, M quả thật là một người con gái nhạy cảm, nhìn vào mắt N chẳng thấy gì cả, M đã nói đúng đấy.
    M ơi, những gì N đã nói với M là hoàn toàn thật lòng, tất cả. Nhưng lúc đó M nói chỉ thích N thôi, giờ đây N sợ một điều rằng M sẽ yêu N mất, N cảm thấy sợ thật sự.
    Xin lỗi M. Ngàn lần xin lỗi M.
    Xin M đừng bắt N phải nói ra tại sao, đừng bắt N phải nói dối vì chính bản thân N lúc này cũng chẳng biết tại sao nữa, không phải vì một người con gái nào khác, cũng không phải vì M có gì đó để N không bằng lòng, không phải như vậy.
    Xin lỗi tình yêu, xin lỗi M, ngàn lần xin lỗi M, xin M hãy quên đi tất cả những lời yêu thương mà N đã nói với M.
    Trái tim ơi, sao lại lạnh lùng và tàn nhẫn đến thế. Hạnh phúc ơi, tưởng như gần ngay trước mắt có thể cầm, nắm được mà xa xôi đến vậy.
    i see the questions in your eyes...
  7. letmebe97

    letmebe97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Càng xa em ta càng thấy yêu em.
    Tình cảm của mình dành cho M có lẽ chẳng thể nói thành lời được, có lẽ chẳng thể diễn đạt hết trong một số bài viết được đâu. M ơi, mong muốn của M, N rất hiểu, N sẽ cố gắng hết sức để trưởng thành hơn. M ơi, N chỉ biết nói thế thôi, gửi đến M những tình cảm của N.
    i see the questions in your eyes...
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thực ra hết lâu rồi, gặp lại thì bùng lên tí thôi,suy nghĩ nhiều mà làm gì em ạ... cười lên nào
  9. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Công nhận là đọc những lời viết cho nguời yêu thương của bác tui ... chả hiểu gì hì hì nhưng mà lần sau bác cứ viết rõ tên ra bác nhé rồi sau đó PS lại là tên nhân vật trong bài đã được thay đổi bác nhé chứ cứ mờ mờ lờ lờ nghe nó cứ thế nào ấy, mong bác thông cảm nhé
  10. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Có đúng không anh? E cũng rất mong chỉ như lời anh nói.

Chia sẻ trang này