1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI YÊU THƯƠNG...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 18/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá, nhớ em yêu ra trò...[​IMG]
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại bỏ một buổi học tối vì cậu. Tớ dành thời gian để cậu nói chuyện với tớ. Cậu đang muốn nói rất nhiều mà, đúng không? Những điều tớ nghe hôm nay, và những gì cậu đang làm, tớ hiểu... Và tự nhiên tớ thấy sợ. Tớ sợ khi cậu hiểu tớ hơn, cậu sẽ thất vọng rất nhiều về tớ, rồi tớ cứ quanh co như thế, tớ cứ khiến cậu hy vọng... Nhưng tớ chẳng biết làm gì nữa rồi... Tớ mến cậu nhiều, và tớ hiểu, khi cậu đã nói như thế, nghĩa là hình ảnh cậu đang giữ về tớ vẫn không đổi thay...
    Tớ đang nghĩ lại những gì tớ nói, tớ có nên hối tiếc về chuyến đi Hải Phòng đợt vừa rồi không?Tớ có nên cho cậu biết tớ đã nuối tiếc như thế nào không? Cậu biết điều đó, thì cũng có thay đổi được gì nữa đâu, bởi tớ bây giờ khác rồi, cậu ạ....
    Tớ không muốn cậu cố gắng đánh thức một trái tim đã ngủ yên đâu, cậu hiểu không?
  3. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Sao lại gầy vậy hả K. Đừng trả lời là tại tớ nhé, bởi như thế tớ sẽ chết chìm trong ân hận và nuối tiếc mất.
    Xa xôi như thế cậu phải biết giữ gìn sức khoẻ chứ. người ấy không chăm sóc được cho cậu ư? Hăy công việc quá vất vả, đừng cố gắng quá sức.
    Tớ không hạnh phúc khi rời xa cậu đâu. Mà không, phải nói thời gian đầu tớ được thanh thản, nhưng khoảng 3 tháng sau thì thật là kinh khủng. Cho đến bây h thì càng tệ hại-cậu thoả mãn chưa, tớ còn đau khổ hơn cậu nhiều. Có lẽ kiếp trứơc tớ đã nợ cậu nên kiếp nằy tớ phải trả hết, trả hết cho đến khi nào khô héo và chết.
  4. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em muốn ở bên cạnh anh lúc này quá... Nhưng mà... Em và anh chẳng có thời gian dành cho nhau như bạn bè chứ chẳng nói đến những quan tâm khác...
    Cuộc sống thật vồn vã.. Nó cứ cuốn anh và em đi....
  5. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại nhớ cậu rồi - điều mà ngàn lần tớ không muốn. Nhất là khi tớ đang mệt mỏi và buồn như thế này.
  6. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Cậu àh, tớ không nhận được thư cậu gửi cho tớ. Tớ nói thật đấy, tớ biết là cậu sẽ không tin đâu...nhưng...
    Hôm qua tớ lên trường, không có gì cả. Tớ thấy hẫng hụt... Nhưng tớ có vẻ thanh thản lắm. Có lẽ tớ thấy như thế lại hơn...
    Giờ này cậu đang làm gì nhỉ? Tự nhiên, tớ nhớ cậu.... Chỉ nhớ thôi....
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bỏ học đi với papa ra sân bay đón ông nội. Háo hức để xem ông nội thay đổi như thế nào. Đợi từ 6h đến 8h30 mới được nhìn thấy ông. Ông vẫn thế, sau chuyến đi này hình như ông khoẻ hơn và có những đánh giá mới hơn về cuộc sống thì phải. Không đi về cùng với ông được vì vẫn phải ở lại chuẩn bị thi. Ông đưa quà cho và bảo cố gắng mà học... Tự nhiên xúc động rơi nước mắt... Ông cao tuổi rồi, nhưng nhận thức về mọi việc vẫn minh mẫn....
    Tự nhiên... mình thấy sợ một điều
  8. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh lắm. Nhớ mặc đủ ấm, đừng lang thang nữa, hẵy về đây đi, về đi...
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh gọi em đến đón anh đến nhà C. Không hiểu tại sao hôm qua anh lại khong có xe để rồi bắt em phải qua nhà như thế. Nhìn thấy anh, với chiếc khăn quàng cổ em đan từ năm ngoái, tự nhiên em thấy vui vui....
    Mọi người đến muộn, ăn uống và cười nói rồi về... Em không hiểu mình có cảm giác gì nữa.Em thấy vui, thấy gia đình C hạnh phúc thật, và bỗng nhiên em ao ước...
    ...Mọi người ăn xong rồi vội ra về. Em giúp C lau dọn đống bề bộn sau một cuộc vui. Sau đó em phải đưa anh về. Anh bảo anh say nên anh không cầm lái được... Ùh, lần đầu tiên anh ngồi sau em đấy nhỉ? Ngày trước, mỗi lần em đòi cầm lái anh đều không cho. Hôm qua thì khác, anh đã gục vào vai em và khen mùi hương trên tóc em nữa... Em thoáng xao lòng... Lúc ấy, em tưởng như mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm , ngồi sau, anh ôm em thật chặt, tự nhiên em thấy mình như tan ra... nhưng em nhanh chóng trở về thực với việc không có anh bên cạnh...Lý trí em nhắc nhở rằng phải cứng rắn hơn trước anh, không thể bị cám dỗ trước anh... Một lần là quá đủ cho em phải day dứt rồi....
    Em đưa anh về, cảm giác như có hạt mưa rơi trên mặt.. Giá như mà có mưa... Em chắc là mình sẽ lẩm nhẩm hát November Rain và nhớ anh nhiều lắm. Mỗi con đường đã đi qua, mỗi cuộc vui đã đến, mỗi cuộc tình dẫu đẹp đến bao nhiêu thì nó cũng có điểm cuối. Điểm cuối của anh và em là sự kết thúc....
    Cũng không sao phải không anh? Vì dù có thế nào, em và anh vẫn yêu thương nhau dưới dạng tình cảm khác. Mọi thứ đổ vỡ không có nghĩa là mất mát. Hôm qua đưa anh về, nhìn chiếc khăn quàng cổ mà em đan tặng anh, em tự nhủ sẽ dành thêm cho anh một món quà cho mùa đông nữa.....
    Chúng mình vẫn song hành cùng nhau và dành cho nhau những yêu thương anh nhỉ
  10. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Tớ mong được gặp cậu...

Chia sẻ trang này