1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI YÊU THƯƠNG...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang có ý định về gặp cậu, chỉ có điều, tớ không biết sẽ nói với cậu những gì
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà năm mới vạn sự như ý, mã đáo thành công hề hề chị em ngày càng xinh tươi anh em ngày càng phong độ ai chưa có tình duyên sẽ sớm có như ý, ai đã có thì ngày càng nảy nở bền đẹp ... gì nữa nhỉ....à .....à .........chúc cả nhà tiền lúc nào cũng rủng rỉnh trật ních các túi, tiền tiêu không phải nghĩ như nhấc một hạt gạo trong một chĩnh gạo.....kàkàkà
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay Nov bảo về quê mình chơi. Đợi.. để rồi cuối cùng Nov xin lỗi vì một lí do lãng xẹt. Thấy hơi thất vọng, nhưng thực ra mình cũng không mong đợi điều này...
    Về TP, mình quyết định thế sau khi gọi điện cho thằng bạn thân. 30p đi đường không phải là quá lâu nhưng mình vẫn có cảm giác đi thật xa mỗi lần về đây. Mình có ý định gặp Tr, không làm gì cả, nhưng mình luôn muốn được nhìn thấy Tr, xem Tr sống ra sao, có vui vẻ không... Nhà Tr nằm ngay bên đường, mỗi lần về quê mình đều phải đi ngang qua đó, chỉ đi ngang qua chứ chưa một lần đặt chân vào... Có gì đó khiến mình dè dặt khi bước vào nhà Tr hôm nay. Mình nói chuyện với bố mẹ Tr không được thoải mái lắm, mình biết là bố mẹ Tr đều hiểu giữa mình và Tr đã có những gì.... Có lẽ vì điều này mà mình thấy sợ mỗi khi đi qua nhà Tr hay bước chân vào đây...
    .. Đến nhà thầy giáo cũ. Thầy trò hàn huyên biết bao nhiêu chuyện sau mấy năm không gặp. Thầy vẫn thế, chẳng có gì đổi khác và vẫn hoà đồng với mấy đứa học sinh kém thầy gần 10 tuổi. Thầy hiểu bọn nó nghĩ gì, và thầy cũng hiểu hai đứa mình e ngại ra sao khi thầy đứng giữa hai đứa lúc chụp hình kỉ niệm...
    Đến nhà S, mình không hiểu khi mình đề nghị qua nhà S thì Tr có ý nghĩ gì không, nhưng mình hơi buồn vì Tr chỉ đưa mình qua nhà S, để mình ngồi đó và đi về trước... Có thể Tr không thích nói chuyện với S khi có mình, hay đó là điều tế nhị mà Tr thể hiện. Chỉ biết, mình mất hứng thú sau lúc đó, và cũng rời nhà S không lâu..
    Mình trở về quê nội. Con đường về sao như dài hơn và cảm thấy cô độc quá. Kỷ niệm chợt ùa về, mình nhớ mỗi lần xuống đây thăm mọi người, Tr đều đưa mình về. Con đường như thành kỉ niệm... Nhưng bây giờ, mình và Tr, không có con đường chung nữa rồi...
    Không tiếc nuối, nhưng mình thấy xót xa...
    Con đường nào đã qua
    Hãy để thành kỉ niệm....
  4. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua E đã nhắn tin, đã gọi điện cho A.
    Ngằy chia tăy E đã thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ gặp lại A nữa. Nhưng chúng ta lại không thể không gặp cũng như E đã không thể thực hiện được lời thề với lòng. Tăy cầm điện thoại và nước mắt thì giàn giụa, E đã cố để không bật lên tiếng nấc. E biết nếu E không uống rượu thì E không đủ cam đảm nt và điện thoại cho A đâu A à. Đêm qua E đã phần nào trút được gánh nặng tâm hồn mình. A có lẽ đã ngủ từ lúc nào rồi hoặc không muốn trả lời tin nhắn của E nữa, nhưng E vẫn gửi cho A, những tin nhắn dài và đầy tâm sự. A đã không thể là một người bạn của E như cái ngằy đã rất xa... tại sao đêm qua A không thể gặp E, A sợ điều gì, E cảm nhận được những âm thanh run lên nhè nhẹ của A trong điện thoại. E cảm nhận được điều gì đó khi A dùng chiếc điện thoại màu tím, màu E thích nhất. E cảm nhận được rằng E còn rất quan trọng trong A, nhưng tại sao lý trí của A mạnh đến vậy, A còn giận E lắm phải không, và A không thể tha thứ phải không. E đã khổ sở lắm rồi A ạ, A không phải trừng phạt E nữa đâu, sống trong cô đơn thế nằy đã đủ để trả lại phần nào nỗi đau E gây nên cho A ngằy xưa. A biết không, đã 2 năm năy E khóc trong đêm giao mùa, trong ngằy mồng 1 tĩnh lặng, đó là 2 giao mùa E và A xa nhau. E đã nói với A rồi phải không, rằng thứ E có quá nhiều chính là nước mắt. Ngằy xưa A nói muốn bỏ tất cả để về bên E, và bây giờ chính E lại muốn từ bỏ tất cả để ra ngoài đó với A. Nếu bây giờ E làm thế A có chấp nhận lại E không, A có thể chấp nhận lại E không? A hỏi tại sao E cứ muốn biến mất thế nhỉ, biết trả lời A thế nào đây, E muốn biến mất như chưa từng xuất hiện bao giờ để không gây đau khổ cho người khác và để E không phải chịu những đau khổ thế nằy. E hèn kém và ích kỷ quá phải không A? E không phải là cô gái bản lĩnh và mạnh mẽ như ngằy xưa A biết đâu, hăy E luôn cố tỏ ra như vậy với A.
    Tất cả những gì đêm qua E nói với A đều là những suy nghĩ trong lòng E. Cuộc sống bây giờ đối với E không còn tươi đẹp nữa, E chỉ sống bởi trách nhiệm phải sống mà thôi. Từ khi E xa A...
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Anh ! Em sẽ không yêu thương anh nữa
  6. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Tối qua gặp mấy người bạn gái cũ, ngồi bên ly cafe ôn lại những kỷ niệm ngằy đi học thấy thời gian sao nhanh vậy, thấy con người mình sao thăy đổi đến vậy.
    Nhắm mắt tưởng như tất cả còn đang hiển hiện trước mặt. Nhớ lại lần đầu nói chuyện với cậu và ngủ vùi trên vai cậu, mình gần như tìm thấy được điều mà mình cảm giác thiếu mà ko thể gọi tên. Nhưng ngằy ấy đâu đã biết điều đó quý giá thế nào, để bây giờ mất đi mới hối tiếc. Kỷ niệm thì nhiều, thành phố thì nhỏ bé, đi đến đâu, gặp ai cũng thấy chạm phải kỷ niệm, mà kỷ niệm thì mong manh quá, cứ vỡ tan trên đôi mắt mình.
    Đêm về cuống cuồng vội vã sợ lại chìm vào kỷ niệm, nhắm mắt nắm chặt đôi tăy để giữ lời hứa không nhắc không nhớ. Chìm vào đêm đen...
  7. tuy_em

    tuy_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Có nuối tiếc thì người cũng xa, dĩ vãng ấy nay xa mịt mờ, còn đâu nữa, còn đâu nữa nhưng ân tình xưa.
    Thôi thì dĩ vãng đã nhạt nhoà rồi, nhắc lại làm chi? sống với hiện thực đi, tại sao những người HP nhưng sống ở Hà Nội, không cùng về 1 mái nhà HPC nhỉ?
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Say rồi, mình say rồi...
    Nhớ... đang nhớ một người...
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    19-2
    Hai đứa lang thang cafe cùng nhóc, lang thang đi xem đồ... Chẳng hiểu sao lại khoái cái nhẫn đôi và mua luôn... Lúc về, mình mới giật mình vì người ta kể về ý nghĩa của nó... Mình vô tư quá sao??!!
    20-2
    Sáng ngủ dậy muộn. Đến đón mình đi học rùi lang thang cafe... Mình đang bắt đầu yêu sao? Không tin.... Chỉ thấy trong mình là cảm giác lo sợ....
    Yêu là gì?
    Thích là gì?....
  10. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần ngồi bên nhau là bao giận hờn tan biến hết.... Thật lạ... Tại sao chỉ khi online mình mới xảy ra cãi vã nhỉ???

Chia sẻ trang này