1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI YÊU THƯƠNG...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 18/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mình gặp một giấc mơ khủng khiếp về gia đình cậu, giật mình tỉnh dậy không dỗ tiếp nổi giấc ngủ đành chờ sáng. MÌnh thấy lo lắng, mình muốn điện thoại cho cậu, mình muốn... nhưng...
    Mình đã hứa không nhắc không nhớ,sao lại vẫn thế nằy.
    Làm sao mình có thể bước tới khi cậu vẫn luôn là một ám ảnh hả LG.
  2. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là tình yêu hả anh? Thế nào là yêu thương một ai đó hả anh? EM đã khóc, khóc tưởng như không còn nước mắt vì những gì anh vừa nói. Đau đớn quá. Tại sao anh có thể nhẫn tâm khiến trái tim đa cảm của em đau khổ? Tại sao đến khi em giới thiệu người yêu trước mọi người, thì anh lại có thể đối xử với em như vậy, sao anh có thể nói những lời như thế với em lúc này. Sao anh có thể nói lời yêu em khi đã thấy em bên người khác. Lời yêu đó, anh có biết em đã chờ đợi anh nói mòn mỏi đến mức nào không?
    Tất cả những gì em làm, những gì em cố gắng, chẳng lẽ anh không hiểu là vì em yêu anh? Nhưng anh lạnh lùng, thậm chí không hề thể hiện chút tình cảm với em. Em thất vọng, em mất tự tin, em không bao giờ nghĩ là có thể đươc anh yêu nữa... Em đã rời xa cái mơ ước mình đang nhen nhóm với anh. KHi em quyết định rời xa anh, khi em không còn nghĩ nhiều về anh nữa, để có thể chấp nhận một người con trai yêu em.. thì anh lại nói những lời như thế.
    Anh làm trái tim của em đau. Anh biết tình yêu em dành cho anh lớn hơn người em đang lựa chọn. Anh đã nói điều đó, nhưng có lẽ quá muộn mất rồi. Dù sao, em vẫn cảm thấy mãn nguyện khi biết được điều này. Có lẽ nó đủ cho một người con gái dành tình cảm cho người miình yêu mà ngỡ rằng không thể được đáp lại....
    Em không còn con đường nào khác. Và anh nói ra cũng không phải để níu giữ em.Vậy thì xin vĩnh biệt anh nhé, anh yêu..
    Em khóc giọt nước mắt này cho anh
    Giọt này nỗi nhớ
    Giọt này niềm vui
    Giọt này đau khổ
    Và lại khóc cho giọt nước mắt bất hạnh
    Đến lúc vỡ tan cũng chẳng thấy mặt người...
  3. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ... KHông hiểu sao tối nay đi chơi cảm thấy buồn như vậy. Mình cố gắng tỏ ra vui vẻ để anh cảm thấy vui nhưng mình không làm được. Chẳng có điều gì cả, mình có buồn vì điều gì đâu mà sao lại có tâm trạng như thế? Hay là tin nhắn lúc tối của T khiến mình suy nghĩ? Cũng không phải thế ! Mình như không làm chủ được bản thân mất rồi. Vui buồn bất chợt.
    Hôm qua gặp Nov, thấy anh có vẻ gầy đi, già hơn. Thoáng một chút buồn và xót xa. Hai đứa chẳng biết nói với nhau gì nữa. Anh dành cả buổi tối sinh nhật để ngồi cùng mình, những cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Khi nhận ra mình đánh mất đi điều mình quý giá, có hối tiếc cũng đâu thể quay lại những ngày tháng qua.
    Mình đã về, suy nghĩ rất nhiều và tự hứa sẽ gạt bỏ anh ra khỏi ký ức nhạy cảm kia, để có thể refresh bản thân và chấp nhận những gì thuộc về mình và cố gắng yêu quý nó. Dẫu biết không có nỗi buồn nào qua nhanh như cơn gió, vô tình như nó vẫn vô tình. Có những nỗi buồn cần quên. Những nỗi buồn mình đang mang trong lòng kia sẽ làm mình trưởng thành hơn cho dù nó lưu lại mãi...
    ... Tối nay, ngồi một quán cafe ở MĐ tự nhiên cảm thấy lạc lõng và không muốn hòa nhập cùng mọi người. Mình biết thái độ của mình hôm nay khiến anh buồn, nhưng mình không hiểu sao chẳng thể khác được. Không thể tạo một cái mặt nạ mâu thuẫn với tâm trạng. Nhưng mình đang làm sao nhỉ? Hình như bây giờ, đi chơi với bất cứ ai mình cũng không thấy vui, không muốn bắt chuyện cùng ai cả. Đôi lúc thèm được thu mình vào một góc tối, ngả đầu vào một bờ vai và nhắm mắt để tận hưởng cảm giác yên bình hiếm khi có được. Hôm nay nó ngồi cạnh anh, chỉ có mấy ngày không gặp, tự nhiên thấy anh xa lạ. Nó thèm cái cảm giác được gục lên vai anh như hôm ở VT. Nó thấy mình nhỏ bé và bình yên trên đôi vai ấy. Sau hôm đó, nó yêu quý anh như một người anh trai vậy, và muốn tâm sự với anh ... nhưng anh lại khác... Nó thấy buồn... Hẫng hụt.. Trống trải... Xa lạ...
    ...............................................................................................................
    Lần thứ hai đi lại nơi này
    Em vẫn chưa hiểu thế nào là sự thật
    Sự thật?
    Có phải la anh đã yêu em
    Sự thật?
    Có phải là anh đã quên em
    Sự thật?
    Có phải theo đi mãi rồi tình yêu đầu một thời mê muội cháy ?
    Lá đã rụng rất nhiều từ mùa thu
    Nhưng đến bây giờ vẫn vương đầy xác úa
    Em không đủ can đảm để nhặt
    Vì hình như lá cũng ứa nước mắt nhìn em đau nhói
    Làm sao để trả lời
    Sự thật,
    Em suốt đời quay quắt.
    Đôi tình nhân ngồi lơ đãng như dòng sông
    Như anh
    Như em
    Em nhìn mãi vào niềm kiêu hãnh của cô gái
    Bần thần
    Thấy lại mình - một chút mình trong đấy
    Nhưng đôi khi quá khứ cũng bẽ bàng
    Anh là lửa
    đốt em trong tình yêu
    Sau bao nhiêu say đắm chỉ còn lại những xác lá câm
    không bao giờ đốt được....
  4. robinsonvn

    robinsonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có thể nói gì hơn nữa!!!!!!!!!
    Chẳng lẽ ta có thể khóc khi mà chính ta đã để lỡ cơ hội..................
    Thôi thì đành chấp nhận kết quả.......................
    Có lẽ do ta chưa hiểu em chăng hay do ta quá tự tin hay.......................
    Có lẽ do tính hiếu thắng chăng??????????????????????
    Muốn khẳng định ta là tất cả của em, ta muốn khi có ta em không còn nghĩ đến ai khác..........Ta sai chăng.............
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Mọi người viết hay quá, công nhận là những bài post chất lượng,xin hoà mình vào các dòng tâm trạng
  6. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ai đó ở vào hoàn cảnh em lúc đó thì người ta có sử xự như em không, còn em thì sau khi quyết định đã phải day dứt quá nhiều. Tối nay đi cùng N, em cũng gọi cả anh, nhưng anh bảo không đến. Khi mọi người đã ngồi với nhau đông đủ cho đến tàn cuộc vui và ra về thì mới thấy anh vào. thực sự lúc đó em không biết nên làm gì cả, em muốn quay lại ngồi cùng anh, nhưng lại không thể không về cùng N. Anh vào đó ngồi một mình, em biết anh không khi nào vào đó một mình cả, và em hiểu anh vào đó để chờ em quay lại. Em đã muốn quay lại, nhưng khi đọc những dòng tin nhắn của anh, anh bảo anh muốn tìm một chút sự thật trong đám giả dối kia nhưng rồi thất vọng. Anh đã không thể đặt lòng tin vào những cái mà vừa tan vỡ nữa, thì em còn ham muốn điều gì đây???
    Em hiểu, vì em không đủ tinh tế, không đủ nhạy cảm để nhận ra những điều anh hài lòng, những điều anh yêu, những điều anh ghét, để rồi phải day dứt, dằn vặt và em tự đưa mình vào những tình thế khó xử kia... Em tham lam khi không muốn mất anh, nhưng lại không thể vì anh mà bỏ đi mọi thứ... Để rồi, em trở nên tàn nhẫn trong mắt mọi người... Thực tế, em thấy mình thật đáng thương...
    Con người ta vốn dĩ đã có những cảm xúc yêu thương, giận hờn, nghi ngờ, đau khổ, dằn vặt... Có những người con gái suốt đời chỉ biết yêu thương có một người, có thể hi sinh vì mọi thứ để được yêu... em ước ao mình có được thứ tình cảm thiêng liêng như thế, còn em, với trái tim đa cảm và tham lam, em đã bị trả rất đắt là không bao giờ cảm nhận được một tình yêu thật sự. Em luôn mất đi người mình thương yêu nhận khi nhận ra họ. Mọi thứ đều trở nên quá muộn. Em đã không nắm bắt được tình yêu của mình, em đã có nó mà không biết để rồi lại đánh mất nó chỉ vì một quyết định vội vàng. Trong tình yêu, em thiếu niềm tin và luôn dễ sa ngã....
    Em viết những dòng này, không phải để nuối tiếc, không phải để trách mình. Em trách vì tính đa cảm và nông nổi của em. Giá như em có một trái tim lạnh lùng, sắt đá, giá như em không có một ai thương yêu mình, hẳn khi có ai đó để thương yêu em sẽ không như bây giờ...
    Anh ! Đừng bao giờ nói những lời quá muộn để rồi trách em và mất niềm tin như thế nhé !
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nhìn những vết thương lúc anh bị ngã xe, sao em thấy xót xa thế. Lại lần nữa tại em mà anh ra nông nỗi này, em thấy giận anh vì anh cứ lo cho em thế, em giận mình nữa,bởi em không ra gì mà cứ khiến anh phải bận tâm.
    Anh ! Em sẽ cố gắng sống như anh nói...
  8. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại gặp và đêm về lại nhắn tin. Không thoát khỏi được. KHông biết sớm năy cậu ra đó với trái tim như thế nào???
    Còn mình thì thấy tội lỗi và...
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng,..... Mình đã làm gì khiến người ta thất vọng đến thế? Tại mình ư? Không phải do người ta đã nói những lời đó quá muộn sao?
  10. ALABAKHA

    ALABAKHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Người ta đâu chỉ thất vọng về chuyện tình cảm thôi đâu
    Người ta đang buồn cả về chuyện công việc nữa cơ.
    Tất cả dường như đang đi vào một cái ngõ cụt không có lối thoát.
    Thất vọng ......... Cay................
    Chán...................
    Bình thường thì luôn thấy mặt người
    Sao lúc có vấn đề thì chẳng thấy ai vậy ta?
    Chẳng lẽ do kiểu chơi của ta chưa thực lòng.
    Cô đơn ngay giữa xã hội, giữa bạn bè
    Có lẽ...........
    Ta chỉ mới có bè, chưa có bạn.....

Chia sẻ trang này