1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI YÊU THƯƠNG...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    EM KHÔNG LÀ DUY NHẤT TRONG TIM ANH
    Em không là duy nhất trong tim anh
    Nên đứng bên lề - anh của gia đình, bè bạn
    Một lời em trách hờn cũng trở thành vết rạn
    Đưa chúng mình xa nhau...
    Anh là của em
    Hay em là của anh
    Những ngôn từ đủ vuốt ve bao ghen tuông, ích kỷ
    Mình đã uống nhiều lời mê đắm thế
    Đến bây giờ, chỉ còn vọng thanh âm?
    Em không là duy nhất trong tim anh
    Nên phấp phỏng một tình yêu không trọn vẹn
    Em biết
    Và anh cũng biết
    Sao không dành chung thuỷ để thương nhau?
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Xin một góc tĩnh lặng để lánh nhân tình thế thái một thời gian.
    Xin một bầu rượu đắng, uống vào để cảm nhận vị ngọt của cuộc đời.
    Xin một khúc nhạc vui, để hiểu mình đang tồn tại.
    Xin một chút yêu thương, để nhớ mình đang được thương yêu...

  3. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh quá, nỗi nhớ cồn cào, làm sao em có thể sống như thế nằy được. Em tưởng rằng cứ im lặng, tránh đi, tránh xa tất cả những gì có thể gợi nhớ, nhưng.... hình như em không hề muốn quên, không muốn anh à.............
  4. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em đã cảm nhận được điều gì đó khác lạ trong những ngày gần đây, nhưng em thực sự không ngờ khi anh nói như thế. Em choáng váng, hụt hẫng và cái niềm tin về tình yêu cuối cùng nơi em đã đánh mất hoàn toàn.
    Hạnh phúc thật quá ư mong manh. Em cứ ngỡ mình đang dang tay đón nhận thứ hạnh phúc diệu kỳ ấy nơi anh, cứ ngỡ rằng có thể yêu và tin anh trọn vẹn, nhưng hình như tình yêu là thứ gì đó xa xỉ với em, nên cứ mỗi khi ngỡ rằng mình đang nắm trong tầm tay thì nó lại tuột đi mất... Đôi khi, em cảm thấy hạnh phúc và tình yêu như bong bóng xà phòng. Đẹp lung linh nhưng có thể vỡ bất cứ lúc nào. Em không dám chạm vào nó, không dám cảm nhận nó, vì sợ, nếu em chạm tay vào đó, cái bóng bóng đẹp đẽ kia sẽ vỡ tan muôn mảnh, vì thế mà em chỉ dám ngắm chúng từ xa... Có phải vì vậy, mà ta không hiểu nhau?
    Bây giờ, em biết phải làm sao khi đọc những dòng chữ đó? Mắt em rớm lệ, em không cho phép mình yếu đuối, không cho phép giọt nước mắt kia nhỏ xuống. Giọt lệ ấy, em nhỏ vào trong, Từng giọt, như là giọt đắng...
    Em không muốn làm điều gì, không muốn níu giữ anh đâu. Nếu anh thuộc về em, thì anh sẽ thuộc về em mãi mãi. Có khi nào, người con gái yêu lại không dám hết mình đâu anh, nhưng khi niềm tin bị lung lay, thì có lẽ khó lòng gượng dậy nổi. Ở em hay anh, đang thiếu niềm tin đây ? !
    Khi anh bỏ em đi, lúc ấy, hạnh phúc sẽ chỉ là lời nói dối !

  5. kingnothing79

    kingnothing79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Lại một tuần mới bắt đầu, lại một ngày ta thức giấc còn thấy mình tồn tại trên cõi đời. Sáng nay mây âm u giăng mờ cả lối, trời miền Nam mùa này hay mưa quá. Mưa ơi đừng làm ta liên tưởng đến những cơn mưa November rain nhé, ta không chịu nổi đâu, ta không thích làm một Axl Rose như thế vì em cũng đối xử tốt với ta mà.
    Sáng thứ 2 mà ta không bận rộn gì cả, dường như ta là kẻ thừa thải nhất thế gian này. Ừ, chắc cũng phải, vì trước giờ trong tình yêu ta không có danh phận gì cả, chỉ là một kẻ bên đường ngóng trông và mòn mỏi chờ đợi một danh phận. Ta tự hỏi ta là ai trên thế gian này, ta cũng giỏi đấy chứ, ta cũng đẹp trai đấy chứ nhưng sao ông trời lại bất công thế.
    Nghỉ trưa ta không biết làm gì, chỉ biết lang thang tìm những người HP như em, chỉ để chia sẽ nỗi sầu, chỉ để tìm lại một chút gì có liên quan đến HP của em để cảm nhận và để nhớ quay quắc HP quê em.
    Dẫu biết ta đã làm đủ mọi cách để giữ chân em, nhưng dường như ta yếu đuối quá, chỉ biết đứng nhìn em ra đi mà vẫn không tài nào giữ được. Dường như mình có duyên nhưng không có phận, em đã nói thế mà. Nhớ cái lần đầu hai đứa gặp nhau, em cho anh nghe bài "bức thư tình thứ 2". Anh hời hợt quá, anh vô tâm quá, anh không thích những bài ca Việt Nam đó. Rồi em tặng anh nguyên cả cái đĩa hát, anh cũng chỉ loáng thoáng nghe một đôi lần. Em về HP để lại cho ta một nỗi buồn sâu thẳm. Nhớ cái lần ở Sapa, hai đứa tay trong tay dìu dắt nhau đi khắp lối. Mới tuần trước đây thôi em ạ, nhưng sao bây giờ thấy đã xa quá. Cuộc đời mong manh thật em nhỉ, như anh đã từng thổ lộ với em đấy. Vẫn thầm ước có em trong đời để cùng đi chung trên một con đường nhưng sao xa vời quá. Chỉ biết ở nơi phương trời xa xăm ở miền tận cùng của đất nước, anh vẫn dõi mắt trông về HP, vẫn gọi điện thăm hỏi em vào mỗi tối thứ hai va thứ sáu, nhưng sao ta vẫn thấy bế tắc quá. Có phải ta mất em thật rồi sao?
    KG, 10-Apr-06
  6. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    E dang làm chuyện điên rồ gì thế nằy, e điên mất rồi. E không biết mình đang làm gì nữa, em chỉ muốn gần a, thật gần, một sự điên rồ klhông thể kiềm chế được. Ôi, em sắp mất tất cả trong trò chơi nằy rồi...
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Không là tình yêu
    Đó không phải là tình yêu
    Cho dẫu anh là Rômeo
    Thì cũng không bao giờ tôi là Juliet
    Khi trong tim tình yêu đã chết
    Không đớn đau, không oán trách, giận hờn
    Chúng ta đâu phải đã yêu nhau
    Khi hai đứa không chung một hướng đi, không cùng một suy nghĩ
    Khi trong tim còn lắm những nghi ngờ
    Tôi buộc lòng tôi với những câu thơ
    Với những điều anh cho là ngớ ngẩn
    Tôi thì hay cáu gắt
    Cho nên mình chia tay
    Đó không phải là Tình Yêu
    Khi lời chia tay nhẹ nhàng quá đỗi
    Những chuyện trước kia chỉ là giả dối
    Phải không?
    Kỷ niệm cho một tình yêu đã chết
    Chúng ta còn lại gì
    Một lời nói yêu
    Một con đường cũ
    Một cơn mưa nho nhỏ
    Hay ly cà phê đắng chát lòng nhau????
    Không
    Chẳng có gì cả
    Có gì đâu
    Nếu vô tình gặp lại ngày sau
    Không biết quen như bao người xa lạ...
  8. kingnothing79

    kingnothing79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua anh và em nói chuyện điện thoại hơi lâu làm em thức khuya nên sáng dậy không nổi, còn anh thì đến 6h30 mà 2 mí mắt vẫn còn yêu nhau say đắm hệt như anh và em. Ừ, sao anh lại không để cho em ngủ nhỉ, chắc tại anh nhớ em quá đó thôi, mà em cũng nhớ anh quá đỗi còn gì. Anh vẫn thích nhất cái cảm giác được dỗ dành, được quan tâm lo lắng cho em mỗi khi em làm nũng.
    Hôm nay vào làm việc chỉ có mình anh trong phòng, mọi người nghỉ hết rồi em à. Cứ mỗi chiều thứ năm thì mọi người lại off và háo hức lên xe về SG để về với yêu thương của mình. Chỉ còn lại mỗi anh thôi, ngồi gặm nhấm từng nỗi nhớ em trong lòng. Giờ này em chắc cũng không bận lắm, vì em mới nhắn tin cho anh đấy mà. Em vẫn hay tinh nghịch lấy password của anh lại nhắn vào chính máy của anh làm nhiều khi thấy số của anh anh cũng hay giật mình ngạc nhiên.
    Anh hay quên lắm em nhỉ, sao lại thế anh cũng không biết nữa. Thi thoảng anh lại không tập trung, cứ hay lơ mơ hay suy nghĩ một việc gì đấy. Chắc anh lại giống em nữa rồi.
    Anh vẫn cứ mong buổi tối thứ 7 không bao giờ đến, để em không phải đi chơi, để anh không bị chìm trong nỗi đau dày vò, không phải nấc lên từng tiếng, để không phải xa xăm nhìn về HP mà lòng như bị đứt từng khúc ruột. Dường như mỗi lần như thế anh thấy nghẹt thở và sống khó khăn lắm. Nhiều lúc anh tự hỏi tình yêu là gì mà anh dành nó cho em nhiều đến thế. Thế rồi...
    My mind''s so far away
    My heart''s so close
    To stay.
    Lại một tuần nữa trôi qua. Thời gian ơi, ngươi trôi nhanh quá, mà bây giời ta đối với ngươi lạnh lùng lắm, cũng bởi cuộc sống của ta thôi. Ta tự hỏi ta là ai, ngươi có ý nghĩa gì đối với ta, người có ý nghĩa với ta là em kìa, chứ không phải là ngươi đâu. Đôi khi ta còn hận ngươi nữa vì ngươi đã cướp mất em khỏi tay ta rồi, biết bao giờ ngươi sẽ mang em trả lại cho ta đây, ta buồn lắm.
    Ngày mai anh lại phải đi thi lái xe nữa em à, quãng đường xa quá đôi khi cũng gây mệt mỏi. Mà anh bây giờ khoẻ lắm em à, không còn bệnh gì nữa đâu, anh còn phải cố gắng nhiều để xây con đường dành riêng cho em nữa chứ. Trên con đường có nhiều hoa vàng và hương thơm ấy , có ong **** bay lượn, có gió thổi vi vu, có hoa ly và hoa loa kèn nở rộ bên đường mỗi lúc anh chở em và heo con dạo quanh. Chắc là em sẽ thích lắm.
    KG, 15-Apr-06
  9. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    E QUYẾT ĐỊNH SẼ GIÀNH LẠI ANH.
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]------------------> [​IMG]---------> ui nhưng mà cái rép cũa anh đầu mấc rồi

Chia sẻ trang này