1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI YÊU THƯƠNG...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0

    Thử coi có chặy nổi không nào.
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình lại nghi ngờ mọi thứ thế nhỉ ? Hik... Ghét mọi người quá, ghét T
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    uẩy, đi đâu mất tiêu rồi lặn ngụp hở
  4. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    EM BẬN MÌNH Ợ!............. Chặy tiếp...------------>......
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cứ chạy đê....găng lên....cố lên, tôi ủng hộ mình, nếu cần thì tôi cầm thêm cái roi,cứ đứng lại là vụt,đã thích chạy thì cho hết dừng lại luôn
  6. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Lót gối vào.... nên chẳng sợ
  7. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Anh !
    Nhìn anh như thế em buồn lắm. Dẫu biết rằng chuyện của anh đang khiến anh thất vọng và chán nản , em muốn được cùng anh cảm thông và chia sẻ nhưng sao khó quá. Anh chỉ im lặng và thở dài một mình. Đối với em điều ấy thật đáng sợ, em cảm thấy như mình không còn ý nghĩa trong anh. Rồi anh lại online đêm không về nhà, rồi anh lại nói những câu như thế, anh bảo em muốn thế nào thì anh theo, em không thích nghe điều ấy chút nào cả. Giá như anh bảo anh cần em bên cạnh những lúc như thế, hay anh cứ bảo em hãy để anh một mình những lúc như thế này , có khi em thấy nhẹ nhàng hơn.. Em không hiểu anh, em đã cố gắng rất nhiều mà sao vẫn không hiểu nổi? Em lúc nào cũng sống trong cảm giác hoang mang, lo sợ nếu có điều gì vô tình em khiến anh buồn. Em nghe anh tuyệt đối, nhưng anh luôn không bao giờ hài lòng về em thì phải. Nếu như anh cứ giống như hôm qua, bảo em không được thế này, không được thế khác, em còn cảm thấy mình được quan tâm, được chỉ dẫn, và như thế nghĩa là được thương yêu. Nhưng hôm nay, anh buồn, anh chẳng muốn nói gì với em cả, anh như đang buông xuôi vậy. Em thấy lo sợ nếu anh cứ rơi vào tình trạng như thế này. Em bảo mai em nghỉ làm, dành time bên cạnh anh. Anh bảo tùy. Anh làm em đau lòng, anh biết không? Nhưng em không bao giờ trách giận anh vì điều gì cả, dù anh có đối xử với em thế nào đi nữa. Em nhận ra một điều, em yêu anh hơn bản thân em mất rồi. Một con bé là em với bao kiêu ngạo và tự tin lại gục ngã và mềm yếu trước anh.. Ước gì anh có thể hiểu được một phần tâm trạng em, thì có lẽ mọi chuyện không thế này đâu nhỉ?
    Anh !
    Khi mọi chuyện đã như thế, dù buồn hay thất vọng cũng phải chấp nhận thôi. Nhưng em hi vọng, điều đó lại mở ra một hướng đi mới cho anh, cho tương lai chúng mình... Em tin thế !
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thanks for all........
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Đoạn cuối của con đường tình yêu
    Có nụ cười hoà tan nước mắt
    Anh bên em rạng ngời hạnh phúc
    Chú rể và cô dâu.....
    Thiếu một người - mà thừa cả thế gian​
  10. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    E luôn mơ, mơ về một ngằy E váy trắng bồng bềnh bên A, ngằy đó sẽ không xa phải không A.......................

Chia sẻ trang này