1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI YÊU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi always_say_love, 03/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO NGƯỜI YÊU

    Hôm nay trăng tròn mười lăm
    Dịu dàng như em thuở ấy
    Ta say vì đâu không biết
    Em đẹp hay trăng vậy kìa?

    Ta thường ngắm trăng rất khuya
    Cũng thường nhớ em khi ấy
    Chỉ sợ ngày kia mười bảy
    Trăng xưa đâu rồi em ơi?

    Ta đi tìm khắp muôn nơi
    Mảnh trăng nào tinh khiết nhất
    Em ở nơi nào khuất lấp
    Rất gần mà cũng rất xa

    Ngày Rằm người ta cầu duyên
    Còn ta cầu trăng mờ lại
    Trăng đi phố dài thoai thoải
    Em về phố hóa chông chênh...
  2. compavuitinh

    compavuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Người yêu thành vợ mất rồi
    Làm thơ yêu cứ thấy ngồi ngẩn ngơ
    Hãy là ta cứ giả vờ
    Có người yêu mới để thơ lại về ?
  3. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    QUÀ TẶNG TÌNH YÊU
    Nếu tình yêu là nước
    Anh tặng em đại dương
    Xanh mênh mông thẳm thẳm
    Một màu của yêu thương
    Nếu nụ hôn là lá
    Một cánh rừng cho em
    Dịu dàng và say đắm
    Có rồi vẫn... muốn thêm
    Nếu vòng tay yêu thương
    Là ban mai ấm áp
    Tặng em một mặt trời
    Từ phương đông vừa rạng
    Những món quà tình yêu
    Cho anh ngày em đến
    Là hạnh phúc tuyệt vời
    Trong đời anh có được
    Hãy yêu anh nghe em
    Và nhận quà anh tặng
    Một tình yêu thầm lặng
    Tất cả dành cho em
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì cảm hứng tràn trề
    Cứ gì cứ phải vợ phải nề người yêu
  5. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu
    như người mắc tội
    vội vã
    hết mùa
    như người ngủ mơ
    tìm đâu cũng thấy
    xót xa chờ
  6. compavuitinh

    compavuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Yêu thì cảm hứng tràn trề
    Cứ gì cứ phải vợ phải nề người yêu
    Mỗi người một kiểu khác nhau
    Người thơ ra tự khổ đau cuộc đời
    Người thơ chỉ để mà chơi
    Người thơ là gửi một lời tâm giao
    Người thơ câu chữ xáo sào
    Người thơ giấu kín cất vào trong tim
    Người thơ là cuộc trốn tìm
    Người thơ dặn đến hàng nghìn năm sau
    Mỗi người một kiểu khác nhau
  7. 1223

    1223 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    khà khà, biết COPAVUITINH là ai rồi khà khà
  8. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Thư tình tôi viết tặng ai!
    Tặng người con gái có 2 nút ruồi
    Nút lớn thì ở dưới môi
    Nút bé nàng tẩy xong xuôi mất rồi
  9. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    ....................
    Thư tình cỏ dại ngộ chưa
    Ai đời lại nhớ chuyệt xưa...
    nốt ruồi
    Người ta xóa được thì vui
    Người ta đê lại trên môi cũng bàn
    Hì hì, thư viết mấy trang
    Mà thơ chỉ có 4 hàng về em (em có nốt ruồi í)?????????
  10. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Anh nghe tin em xuất giá
    Nhắn tin mừng ngày vu quy
    Tình yêu trở thành đồ cổ
    Bày trong tâm trí người đi
    Người ở, người về không biết
    Mấy mùa vẫn ngóng tin xa
    Đông Hà Nội buồn da diết
    Khúc yêu này vẫn đậm đà
    Con nhện giăng tơ ngày cũ
    Tình vơi theo nhịp à ơi
    Mong em sang sông hạnh phúc
    Anh tự cười mình- thảnh thơi?
    Ừ, cầu mong em hạnh phúc
    Mười năm chuyện ấy sẽ quên
    Phút nào se lòng bỗng nhớ
    Khúc yêu là khúc không tên
    À ơi...

Chia sẻ trang này