1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viet cho nguoi

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi thuongnhola, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    mãi mãi là người đơn côi.mãi mãi là người thất bại.mãi mãi la người thua thiệt.
    MIMOSA.@@@@@
  2. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    "Người đi 1 nửa hồn tôi mất
    Một nửa hồn kia bỗng dại khờ..."

    I would still find my way by the light I see in yor eyes.
  3. nhung224

    nhung224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ! Lần đầu vào đây đọc thấy sao mọi người bi quan quá vậy, toàn thấy bùn với bùn hông hà! Chẳng lẽ quá khứ chỉ làm ta có một cảm giác duy nhất là bùn và nuối tiếc hay sao? Vẫn biết những kỉ niệm buồn mới là những kỉ niệm làm ta day dứt, và ta chỉ biết giá trị thực sự của chúng khi chúng đã ra đi vĩnh viễn. Nhưng đó không phải là tất cả. Cái giá trị mà chúng thực sự đem lại là mang đến cho ta một bài học nào đó, một kinh nghiệm nào đó, để từ đó mà ta có thể sống tốt hơn lên. "Chẳng có ai có thể tắm 2 lần trên cùng một dòng sông". Mối tình đầu cũng giống như một tiếng chuông, khi tiếng chuông đã tắt ta vẫn có cảm giác nó vẫn văng vẳng đâu đây trong không gian, nhưng có một thực tế là chẳng ai có thể níu giữ được tiếng chuông đó ở lại, vậy thì tốt hơn hết hãy để cho những cơn gió nguyên sơ mang nó đi xa, rất xa. Và hãy nhớ về nó như những gì trong lành, thanh khiết nhất của thuở ban đầu. Và... chỉ thế thôi !... và mai này hãy nói với người đến sau rằng: Kỉ niệm luôn là kỉ niệm, chẳng ai muốn quên đi kỉ niệm, bởi đó là một phần của cuộc đời mình. Nhưng kỉ niệm chỉ thuộc về quá khứ, đừng để quá khứ làm hỏng mất niềm tin nơi hiện tại và tương lai mình, và có thể... của cả người đến sau đó... như tôi đây!!!
  4. batuocdracula

    batuocdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm....................
  5. thuongnhola

    thuongnhola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    đêm xuống đây thêm một lần nủa người đả xa tình củng qua rồi , còn đớn đau chi vậy mà thôi ,em theo người đi tìm nguồn vui ,đêm ngất ngây trong men rượu chến choách , đời vở tan một phiếm môi mềm , tình đả bay theo lời lả lơi ,ôi con người muôn nhuc mà thôi ,lửa trần gian nhơ nhớp đốt cháy cho ta đi tìm em , soi dấu chân em là vủng buồn,tình yêu đêm ánh sáng ra đi,đêm co đêm nhu muôn lời hứa , người sẻ mang cuộc sống quay về ,tình có đau nhu ngàn lời kinh , ôi mai này ta lại tìm vui,
    tay anh dài sao em không gối mộng
    thơ anh hay sao không uống cho đầy
    mắt thuyền trôi anh chèo cả hai tay
    sao chẳng ngự cho hồn anh xuống nhạc
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    ê Mẫn ơi,post bài sến quá

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  7. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    To @thuongnhola:Thật tuyêt vời-tuyệt vời
    Em xa rồi xa mãi những hàng cây
    Nơi Gốc sấu đã bao lần ta hò hẹn
    Nay xa rồi em mãi khuất hàng cây
    ........

    Zô Zô Zô--ÀLê ALế ÀLê

Chia sẻ trang này