1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người...!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi looking, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BangQuo

    BangQuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có thể tôi vụng về nên trước kia không thể nói ra những điều mà tôi muốn nói với em .Nhưng những điều đó thì hôm nay có lẽ đã vô nghĩa rồi. Tôi sẽ giữ điều đó cho riêng tôi vậy. Tôi thật sự muốn làm một người bạn của em.
  2. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0

    hì , nhớ hồi bé hùng hồn phát biểu , một là ấy ấy , hai chẳng là gì cả, căn bản vấn đề vốn dĩ là như vậy .
    Mà thực ra nhiều khi có nói cũng chẳng giải quyết được vấn đề vì tình cảm không là sự vật sự việc cụ thể nào cả , không phải cứ tranh đấu giành giật là đạt được , có chăng cũng chỉ là bề ngoài mà thôi.
    Chắc em ấy sẽ đọc đưọc
    Mà thực ra thì đã không còn thì chẳng nhớ gì cả ( nói chung thì là mà không có cái trách nhiệm đấy , vốn là chưa bao giờ có), bỗng chốc lại thông (sáng) suốt trở lại nhểy
    Được quick sửa chữa / chuyển vào 07:34 ngày 05/01/2004
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    ý da " nhà ngươi " lại mới táng ta một cái nhé , ta đi méc papa ta , nhớ đó khi nào ta táng lại gấp tỉ
     
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con gái nhá, papa đọc được rùi đấy. Liệu hồn mà về nhà đi nào. không thì papa đét cho vài phát bây giờ. Lớn đâu chưa thấy mà cứ bày đặt viết "...". Tưởng papa khiếm thị sao mà viết chữ quái thế?
    Già thì già tóc già râu
    Chứ còn nhiều chỗ anh đâu có già
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    viết cho người ấy một phát nhở.... , người ấy có biết để đọc ko nhỉ
    người ấy của tớ bình thường như tất cả mọi người, có một cái lúm đồng tiền một bên ( chắc hùi nhỏ chỉ được mọi người "kiss" bên phải thui ), có một cái mỏ nhọn khi muh cãi tớ ( chắc hùi nhỏ cãi nhau quá chòy chứ giè ), co cái tướng đi rất nghênh ngang ( có ngày ra đường ăn đập vì cái tội nghêng ngang ) và rất quan trọng nếu nói thiếu điều này .... người ấy có trái tim rất hot, cá tính rất manly, rất tình cảm ( ai nói dân Xây Dựng khô khan nhỉ, tớ thì thấy ấy ướt chèm bẹp ra đấy thui à, cưng tớ thế còn gì ). Người ấy tuy ở rất xa nhưng lại có cảm giác là lúc nào người ấy cũng ở bên cạnh, người ấy đã chưng minh được là " trong tình yêu khoảng cách ko quan trọng, chỉ cần trái tim chúng ta ở bên nhau thì mọi khoảng cách sẽ là zero". Người ấy rất tin tưởng vào tình yêu đó và có quan niệm về tình yêu rất đơn giản nhưng rất nồng nàn. VÀ TỚ MUỐN NÓI LÀ " TỚ YÊU ẤY " ...
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    gửi người yêu dấu , ấy cha , nhìn nhà ngươi lúc cãi nhau ý , lúc nhà ngươi gian ý , mắc cười ghê á , vui ơi là vui , ta khoái nhìn nhà ngươi giận lém á , giận một tẹo xong rùi làm lành hen ................ love you
     
  7. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Viết 1 vài chữ thôi! Tui ghét ông lắm! Nhưng em cũng... nhớ anh lắm!
    Tui iu phim Han Quoc
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tui cũng viết vài chữ vậy!
    Có những điều đã là quá khứ thì hãy cho nó trôi đi luôn đi, tại sao cứ phải lôi nó ra mà dằn vặt nhau như thế? Chính tui đã xác định là sẽ dần quên đi những chuyện không vui đây này. Và cũng hy vọng là em cũng thế.
    Chúc những ai đang bị dằn vặt vì quá khứ, hãy quên được thì quên, nhưng đừng quên đi những kỷ niệm vui nhé!
    Già thì già tóc già râu
    Chứ còn nhiều chỗ anh đâu có già
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  9. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn phức tạp và rối ren !!
    Những điều mình không muốn đến mà cứ đến !! ôiiii !! nhiều khi không muốn nhưng vẫn phải khó xử !! khó nói quá !!
     Bi bi   
    không có em đời buồn như ...chó... cắn...
    Có em rùi thà để chó cắn ..còn..hơn..
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Một mình trong phòng vắng , chả biết làm gì , thấy buồn dã man
    người ui!!! bây giờ đang ở đâu? mau về nhà , mong ghê
    có quá nhiều tâm sự nhưng sao không định hình được điều gì thếv nhỉ? ........................................................
     

Chia sẻ trang này