1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người...!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi looking, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Anh ui hãy thanh than vài hôm đi rồi tiếp tục nhé.Đừng cố gắng quá rồi lại nói là kham không nổi việc.



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  2. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Em có biết anh hận em muôn kiếp
    Trong tim anh chỉ có hận em thôi
    Nếu không yêu xin một lời từ biệt
    Đừng dối lòng mà khổ tim ai
    Anh xin em..........
    Được mechatronics_HCM sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 30/03/2004
  3. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    anh đã gửi điện hoa cho em,anh chỉ muốn một câu trả lời dứt khoát,vậy mà em xem xong không reply một lời,có phải đó là câu trả lời của em ,hay em vẫn muốn làm con tim anh phải đau đớn thêm nữa sao em?Em thật tàn nhẫn
    Suốt đời này tôi chỉ hận một người
    Mà người tôi hận là người tôi yêu
  4. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0

    Ngàn đời mong đợi ngàn ngày nhớ
    Em vô tình chẳng hiểu nỗi lòng anh
    Anh vẫn đợi câu trả lời hôm ấy
    Câu trả lời thay đổi cuộc đời anh.
    Suốt đời này tôi chỉ hận một người
    Mà người tôi hận là người tôi yêu
  5. goimaitenemtrongnoidau

    goimaitenemtrongnoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Nhớ uống thuốc vào em nhé !!
    Trần Sơn Đông
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hehe nói ké phát... christy@ bà làm tui choáng bởi cái avatar kia đấy nhá choáng vật
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  7. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết nói sao với "nhà ngươi" nữa cả hoá ra Tôi chhẳng thể chia sẽ được với em hay sao?! Ưm có thể có những chuyện mà anh và em chẳng thể nào nói thẳng ra với nhau được! Nhưng đọc những dòng em viết Tôi lo lắng lắm, Tôi lo vì chỉ sợ lỡ may em có chuyện gì, có bệnh tật gì đó thôi, em hiểu không?! Tôi lo như vậy đó, được không?!
    5 năm nữa hoặc có em hoặc không ai cả!!!
  8. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Dù ở đâu nơi phương trời xa lạ
    Và gió mưa có đổi hướng thay màu
    Trái tim em không còn yêu anh nữa
    Suốt đời này anh vẫn dợi chờ em
    Suốt đời này tôi chỉ hận một người
    Mà người tôi hận là người tôi yêu
  9. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Em choáng thật đấy.



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  10. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    thuốc gì thi''a?
    Suốt đời này tôi chỉ hận một người
    Mà người tôi hận là người tôi yêu

Chia sẻ trang này