1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người...!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi looking, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goimaitenemtrongnoidau

    goimaitenemtrongnoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Đấy là vấn đề cá nhân của em gửi đến người cần gửi, chẳng có gì để làm các bác choáng, nhưng em đã bị choáng bởi các bác rồi đấy !!
    Trần Sơn Đông
  2. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tối nào cũng phải đi học, vậy mà tối nào cũng ?obị? rủ rê en chơi uống cà phê. Hai con bạn thân nhất cứ nt hỏi hoài, từ chối riết phát ngại. Mà tao không dám cúp học nữa đâu chúng mày ạ. Hôm t7&t2 vừa rồi cúp học ở nhà phụ chị Hai làm mấy cái bảng lương, hôm sau đến lớp bị tụi nó phạt 4K đấy. Tụi nó còn gào lên nham nhở : ?oQuỹ phạt sẽ giàu to nhờ vào bạn Ân?, rồi ôm nhau cười khiêu khích nữa chứ. Cáu chịu không được. Được ngày CN rảnh rỗi thì chúng mày lại phải đi làm, có chán không cơ chứ. À, CN này tao và lũ bạn trời đánh ở trường rủ nhau đi chụp hình đấy. Chụp ảnh để có cái làm đề tài album của lớp, có lẽ là đi buổi sáng cho mát. Chụp hình ngoài thôi, không chụp studio đâu, mỗi lần chụp studio không biết nó chỉnh sửa kiểu gì mà trông tao còn có một dúm xương, gầy kinh dị. Thôi, để dành mai mốt tao và chúng mày đi chụp studio một thể xem có cải thiện gì không hén.
    Người ta vào topic này viết cho người trong mộng, tao lại viết cho chúng mày, có éo le không cơ chứ. Nhưng biết sao được, tao chẳng biết viết cho tụi mày ở đâu cả đành nhét đại vào đây...hì hì ...Mà mày đấy ,L nhá. Mỗi lần nt cho tao cứ ?ocon chó iu quí?, ?ocon chó kia?, ông anh vô tình đọc thấy giật mình hỏi thăm không biết tao làm gì mà để người khác chửi kinh thế, giỡn riết thành thói quen lun. Hết con mắm giờ đến con chó, mày cho tao lắm biệt danh thật đấy....À,tối nay tao học đến 7h thôi, uống cà phê đi L ơi,hôm nay H làm ca tối, nếu không rủ luôn cả nó cho vui .... nhớ chúng mày quá đi thôi....
    Đừng nhìn em như thế ..... cháy lòng em còn gì .....
  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một người rất có ý nghĩa đối với bạn, để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn và chỉ có thể để họ đi.



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  4. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người cần viết. Có thể rồi anh sẽ không gặp em nữa, chỉ để em thanh thản hơn , và... chỉ vì anh không thể chấp nhận được rằng, anh sẽ yêu em.
    Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Huống gì em lại là người duy nhất cho đến giờ anh tin tưởng, anh chia sẻ và quan tâm nhất. Em quan tâm đến anh một cách kỳ lạ, và dù rằng nếu anh yêu em, không ai cản, nhưng thà im lặng, chôn dấu tình cảm của mình còn hơn phải nói ra để rồi có thể sẽ mất em vĩnh viễn.
    Đành chôn tình cảm ấy xuống 3 tấc đất.
  5. goimaitenemtrongnoidau

    goimaitenemtrongnoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Anh thắc mắc là tại sao em lại có thể giận hờn trách móc và kết tội một cái vu vơ như vậy được nhỉ. Có lẽ em chưa trở thành người lớn chăng !?
    Anh vẫn tự tin nói rằng anh chẳng bao giờ lừa dối em bất cứ điều gì. Câu chuyện về cái tin nhắn, anh không nghĩ như thế là lừa dối, vì mục đích cuối cùng của việc ấy là làm cho em vui, với lại sau đó anh cũng tự giác thật thà khai báo rồi muh !? Sao em không xem xét những tình tiết giảm nhẹ ấy trước khi kết tội anh nhỉ - như vậy là em đã xử oan cho anh rồi, và lần sau làm sao anh dám thật thà khai báo nữa, lúc ấy em đã tập cho anh tiếp tục nói dối và không dám nhìn vào sự thật - mà anh thì không thích những điều đó tí nào.
    Nói đùa để làm cho nhau vui và nối dối để đạt được một mục đích nào đó là hai phạm trù khác nhau, anh nghĩ rằng một người thông minh như em của anh thì sẽ phân biệt được hai điều đó muh!
    Anh buồn thật đấy Cô em ạh !!
    Trần Sơn Đông
  6. ngoc_diep0903

    ngoc_diep0903 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Shock - " Em cứ khủng bố ĐT - thoải mái đi. Sẵn sàng nhận 12 SMS trong vòng 1min.
  7. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Em biết không?Anh đã bắt đầu nhận ra rằng,từ trước đến giờ,không phải anh không quên được em mà là anh không muốn quên em,nhưng giờ đây em đã bắt đầu chìm vào quá khứ trong tâm trí anh.Thật đáng tiếc
    Suốt đời này tôi chỉ hận một người
    Mà người tôi hận là người tôi yêu
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thì ra là nó đây. Bài viết này sao? Chính nó đã làm ta thất vọng vô cùng đây sao? Chính nó đã là ta bị hiểu lầm rồi. Ôi TTVN, mi làm khổ ta quá!
    Những hẹn hò từ nay khép lại...đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời như một lời chia tay
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  9. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Cho anh chàng mũ len...
    Một ngày trời chuyển mưa. Lòng lại nhớ. Không biết nơi đó anh thế nào? Em lại vẫn lẹp nhẹp ướt bởi thói quen dầm mưa. Chị bảo em ngốc nghếch. Em không biết nữa. Thấy anh ngày cang xa tít mù, tận ngàn khơi... Nếu có thể ở bên cạnh anh, để cho anh thấy, em ko còn là con bé trẻ con nữa. Có thể em chưa đủ lớn để nhìn nhận lại tình cảm của mình. Nhưng ko còn là trẻ con để không biết được mình như thế nào và ra sao... Trẻ con thì chả bao giờ suy nghĩ đến mức quá mệt mỏi cả. Đúng ko?
    Anh bảo giận em, giận gì kia chứ? Giờ đến nói chuyện với anh cũng khó khăn. Thế thì em biết làm gì? Mua vé máy bay rồi bay qua đó với anh à?... Em không làm thế được. Em chọn cách khác. Em đếm thời gian chờ anh về. Chờ ngày hội ngộ, chờ ngày giọt nước mắt sẽ rơi trên vai anh bởi hạnh phúc. Anh vẫn bảo em nóng vội, muốn con đường ngắn lại. Không hẳn thế, em chỉ muốn mình đi đúng con đường sẽ đến bên anh. Đừng bảo em trẻ con và ngốc nghếch. Bởi em chưa bao giờ là người lớn cả, trong mắt anh.
    Hôm nay có người nói với em "Nói là phải có trách nhiệm với lời nói của mình"... Nhớ anh cũng đã từng bảo với em điều đó. Bảo rằng em chỉ nói thôi, ko làm gì hết. Chỉ toàn hành hạ và làm anh khổ sở thôi. Anh cứ giận dỗi thế, em biết làm sao? Em ở xa anh thế này cơ mà... Em phải có những gì là của em chứ? Trách móc em hoài, anh có sống vui vẻ hơn được không?... Đừng trách móc em nữa.
    Chờ mong ngày về anh nhá. Em sẽ thực hiện lời hứa của mình. Mến thì nhiều, yêu thương chỉ một. Em là em, không là gì khác nữa. Anh có hiểu không?

    Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và mê quần tụt
    I respect the world you live in but I don't believe in it
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Có thể anh coi đó là trò đùa nhưng đối với em, em chẳng thích tí nào hết.Em cũng không biết là mình nên vui hay buồn nữa bởi vì nhiều lúc em cảm thấy có lẽ em đã nghĩ quá xa và em thật là trẻ con.Bởi vì trẻ con mới có thể nghĩ ra những chuyện mà người lớn cho đó là trò đùa.

Chia sẻ trang này