1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người...!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi looking, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_diep0903

    ngoc_diep0903 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Không đùa đâu. Tất cả những SMS em sent . Anh nhớ tất cả mà. Anh viết từng chữ ra để có thể hiểu rằng em viết gì.
    Em nên hiểu rằng - em nghĩ và em làm là một chuyện khác nhiều lắm. Em hãy để cho mình được vui. Cái điều đó quan trọng lắm.
    Anh không nhìn em giống như 1 đứa trẻ con. Em biết điều đó mà.
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
  3. honmabebong

    honmabebong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tao cũng không hiểu nhà ngươi nữa. Sao nhà ngươi lại đi theo vết xe đỗ của người bạn nhà ngươi vậy? Tao chưa bao giờ phải gửi bài, và hôm nay sau khi đọc những gì nhà ngươi viết cho tao, tao đã muợn nick để viết những lời này đến cho nhà ngươi.
    Mi thật sự là đã quá khờ đấy, diễn tả thế nào để nói hết sự bực bội của tao đây nhỉ. Mày có thật sự là bạn của tao không hả sao nói với mày hoài mà chẳng hiểu vậy. Tao biết tâm trạng của mày gần đây không được ổn định , nhưng mày phải đứng lên hãy đứng lên bằng đôi chân của mình .Không ai giúp được mày đâu. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, cơn gió đến rồi cơn gió sẽ đi thôi chứ con gió chẳng bao giờ ở mãi với ta được. Mày đã thấy vết xe đỗ của người bạn mày rồi mà , anh ta đã đem bạn mày ra làm trò cá cược để rồi ra sao? Câu trả lời mày đã thấy rồi mà phải không? Và cũng chính mày khuyên những lời khuyên mà H đã đứng lên đó mày thấy không? Nó đứng lên bằng nghị lực và kiên cường đó. Tình cảm rồi sẽ qua đi như cơn gió thôi.Mi bây giờ biết sớm còn hơn là biết muộn phải không? Cái gì dứt khoát thì nên dứt khoát đi đừng luyến tiếc làm gì, đừng bao giờ phải ôm cái quá khứ đau buồn đó nữa. Mi còn nhớ Tuấn không ? Hắn nói với tao là mi có một nụ cười và giọng nói rất dễ thương. Thật vậy mi cười rất đẹp và giọng nói rất trong tao rất ganh tỵ với mi lắm đó nếu có một điều ước cho bạn tao ước mày sẽ được hạnh phúc để đổi lấy nụ cười và giọng nói.tao chưa bao giờ phải ghi lên như thế này nhưng hôm nay tao thật sự bất ngờ khi nhận được điện thoại của mi lắm và điều bắt buộc tao phải nói với mi điều đó. Hãy tỉnh ngộ đi mi người ta chỉ xem mày như một món đồ thôi luyến tiếc làm gì.
    Bạn tôi hãy vui lên nhé.
    P/s: Đừng nghe bài Vì sao trong tôi của UHP nữa nha.
  4. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Uh cám ơn mi nha. Chẳng biết phải nói với mi sao nữa cứ vậy thôi. Any thank a lot
  5. sawadeekha

    sawadeekha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    A cứ nghĩ mình sẽ quên được B, sẽ quên đi tất cả. Nhưng A không làm được, gặp lại B một lần nữa con tim A lại nhói đau và kỷ niệm ngày nào giữa A và B lại hiện về. Đến lúc nào A mới có thể quên được B đây, nhưng hiện giờ A lại cảm thấy mình thương B nhiều lắm. A chỉ mong được rằng một ngày nào đó A gặp lại B mà tim A không đau nhói và chúng ta lại là đôi bạn nhỉ?
  6. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    AnyWay ,Nothing to say Again,and tks a lot about to do something for me!.Goodluck to You and to every Body in Club Ga
  7. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Khi nào có thể nói được những gì mình nghĩ đây?
    Viết làm sao để khỏi bị nghi ngờ? Và làm sao để giữ lại được tình cảm vốn có. Chán thật! Nhiều khi muốn lôi thằng bạn mình ra mà la lối, mà quần nhau nhừ tử như ngày nào 2 thằng còn là học sinh. Bây giờ nó bệnh nằm 1 đống. Chuyện của nó nó cũng không giải quyết xong thì làm sao đến lượt mình?
    Em ơi, em đâu có hiểu được nhiều khi chỉ vì một câu nói của em mà làm anh điên cả đầu. Anh thì vẫn phải dấu mặt vì em cũng... dấu mặt.
  8. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko vào lại topic này... Cái topic mà mình đã tạo ra khi có cảm xúc mến một người... Bi giờ đọc lại thấy thật dễ thương cho những cảm xúc ấy biết bao. Con gái thật.
    Và lúc này đây cũng vì một người khác... Quan tâm.
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    viết cho anh: bé yêu chồng của bé nè ..... yêu lắm đấy nhá chồng của bé muh
  10. kiem_in_heart

    kiem_in_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Việt Nam ! Việt Nam giàu và đẹp !

Chia sẻ trang này