1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người...!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi looking, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Dear M,
    I went to a Myanmar buddist temple today. When my friend prayed, he asked me to wait for him. I joked with him. ''Hey, could I pray in Vietnamese? Does the Budda understand?''. Just kidding, but I sat down beside him at last. In front of the Budda, I suddenly prayed ''I wish my parents heathy, N , K and you happy.''. It was so unintentional that the sentence I prayed was not ''proper'' as it appeared above. But I know the Budda understand what I meant.
    I have not dared to care about N even a moment thought. About K, I have known her happy. There was a guy who love her much more than I did. I did nothing for her, brought unhappiness to her instead. Sometimes , I wonder about you. ''Are you a liar?''. I am so confused. But I am sure that in your heart, there is no compartment for me.Do I love you because of your loyality for your lover, respect to your memories....for that guy as well?
    Now I do not want to think about the Things that I sent to you. although it disturbs me all the time. It ''s better not to know the harsh Truth that I can not bear. Let me keep the ''good you'' forever? I do not know, I do not care '' There was time in my life. when I ''ve gone insane''
  2. kiem_in_heart

    kiem_in_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Viết về người ư ? Có còn gì nữa! Dẫu biết người đó ko hề yêu mình nhưng vẫn cứ nhớ. Vì sao thế ? Chẳng vì điều gì cả , chỉ biết khi người ta vui thì mình cũng vui mà thôi. Người đã đến âm thầm và đi cũng rất âm thầm đến độ tôi chưa kịp nói lời gì.... Và từ đó cho đến nay, đôi lúc vẫn còn nhớ nhưng thật ra cũng chỉ là nhớ kỉ niệm. Người ấy, thât sự đã ra di trong tôi, mãi mãi. Vài hôm trước, tôi có gặp một người giống người ấy lạ lùng, cứ gỡ như dược gặp lại người xưa vậy, nhưng cái cảm giác ngày xưa thì không còn nữa. Dạo này cũng thường đến đấy, thấy người đó dể nhớ một thuở xưa.
  3. kiem_in_heart

    kiem_in_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có thể không anh, một lần đêm thôi vắng
    Có thể không anh, một lần nắng chẳng vàng
    Có thể không anh mà vầng trăng còn khuyết
    Có thể không anh, anh có thể không anh ?
    Đến bây giờ em cứ mãi loanh quanh
    Bàn tay nhỏ che chẳng đầy yếu đuối
    Tình em đó, chơ vơ như đá núi
    Chực lăn kềnh xuống đáy vực sâu
    Muốn giữ người-giữ mãi thật lâu
    Mà anh nỡ hững hờ đi tất cả
    Em bé bỏng giữa nỗi buồn xa lạ
    Đắng cả ngày, đắng cả giấc mơ
    Em nhớ anh biết đến bao giờ
    Để đôi lúc em thấy mình chạy trốn
    Làm sao giấu mảnh tình nuôi đã lớn
    Em dại khờ ngồi rức cánh phân vân
    Yêu-không yêu, anh cũng đã một lần
    Đến rồi đi cho tim em đánh mất
    Thôi anh cứ giữ lòng mình chân thật
    Dẫu em sẽ còn giữ mãi nỗi đau.
    TB: Tặng một ngưòi bạn của tôi.
  4. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới kẻ mà ai cũng biết là ai đó: Lần đầu tiên C thấy bạn của tôi bối rối đến thế đấy! Sao thế bạn? Tự nhiên đi chứ. C cũng chẳng hiểu nguyên nhân thế nào nhưng thấy bạn như thế C thấy ngộ ngộ quá đi thôi.Bạn tôi đấy ư? Ngày trước tôi đã thấy một người bối rối rồi bi giờ lại đến phiên bạn.Hihì. Mà mỗi khi người ta bối rối người ta ngồi không yên và thường uống nước hoài vậy sao? Khi nào bối rối nhớ nói cho C biết trước nhen.
  5. kiem_in_heart

    kiem_in_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    " ....Bối rối tình duyên cơn gió thoảng...." (TXương)
    Ặc ặc ! Bối rối kiểu này chắc "nghẽn mạch" liên tục wá ! Ai bối rối thế ? Hôm trước có alam một người quen đi cùng người .... , chẳng biết người đó có bối rối hay không mà hôm qua hỏi "bồ câu" của quán rằng phản ứng của người đó thế nào khi nhận được mẫu giấy "tống"..... cafe (hehehe), người đưa tin bảo rằng nghe người đó nói : " TRỜi Ơi! viết thư đe doạ đây mà ....". Thế mới biết, khi mới biết yêu, người ta thật dễ bị "túm"! Để xem, hôm nào là ngày tốt nhỉ...., để còn đi uống Cafe nữa chứ !
  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Người ơi người thấy tôi thế nào? Hiểu người muốn nói gì rồi đó. Khi nào người đi có cho đi cùng được không? Thấy người như vậy tôi cũng hơi lo lo đấy nhá.Mà mấy cái trò này dui thiệt đó. Bữa nào ra trận thì kiu 1 tiếng nha. Ah báo cho người biết một tin luôn. Quyết định rồi .....
    Hôm qua gặp bạn của người nghe được một tin động trời mà không biết trời có động không nữa đây.Dạo này bạn của người nói chuyện hơi bị sock với tui lắm đó nha. Người về dạy lại bạn của người đi đó, dù sao thì cũng là ......
    Ăn khô thì no. <==thích nhất câu này.
  7. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Dear Bạn .
    tui không thích những kẽ thích nói xấu sao lưng một người khác, tui xin nói thẵng luôn ,nếu có chạm tự ái đến ai kia, nếu muốn thì thì okê, nói oạch tẹt đi , đừng có lòng vòng cái kiểu đó okê.
    một người chỉ có giới hạn riêng của một nguời mà thôi , nếu các vị làm quá thì đừng trách tui, tui không sợ một ai đâu, nếu các vị còn nể tui thì nói thẵng đi , còn không nễ thì oke, ra ngoài nói chuyện đi , đừng có nói xấu sao lưng người khác người này chuyền miệng ngườ kia gòi tin tui là một kẻ xấu oke.
  8. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một vì sao trong tôi.
    Bạn đã làm cho tôi ngừng khóc nhưng cũng chính bạn lại làm cho tôi khóc.
    Đến bây giờ em vẫn tự hỏi không biết tự lúc nào anh ở trong trái tim tôi. Nhớ lại buổi đầu 2 đứa quen nhau. Chúng ta quen nhau và trở thành bạn bè như những người bạn khác.Cho mãi đến sau này?.Em cảm nhận được điều đó từ sự quan tâm kín đáo của anh, từ cái nhìn mà em vô tình bắt gặp nơi anh, từ quãng đường em và anh sánh bước bên nhau mà không ai nói với ai lời nào. Từ sự gặp gỡ bất ngờ trong tít tắt nhưng đầy lãng mạn và ấn tượng.
    Thời gian trôi qua anh có phần quan tâm còn em lúc đó chưa nhận thức được tình cảm của mình, lúc nói chuyện với anh em cảm thấy bình thường nhưng khi xa anh em lại nghĩ về anh. Rồi suy nghĩ nâng lên thành nỗi nhớ , nỗi nhớ dần theo ngày tháng.
    Em còn nhớ đã có đã có một người hỏi em ?onếu có 1 điều ước, thì em sẽ ước gì ??. Nhắm mắt lại, em trả lời câu hỏi của ngườI đó ?oem ước mình sẽ có hạnh phúc?. Hạnh phúc, hai từ đơn giản nhưng em cảm thấy quá xa vời, chưa bao giờ em có thể cảm nhận được, nắm bắt được. Nếu có được hạnh phúc, chắc chắn rằng em sẽ giữ trọn lấy riêng cho mình. Trước đây, em cứ ngỡ mình sống trong hạnh phúc khi xung quanh mình là người thân, bạn bè, và người mình thương; nhưng cuối cùng tất cả, tất cả đã không còn bên em nữa. Em hụt hẫng, chơi vơi, sống trong nỗi cô đơn ngạo mạn của mình. Kể từ đó, em sống trong ích kỷ, lạnh lùng, bất cần tất cả, coi tình yêu như một trò chơi, nhìn ai cũng thấy giả dối. Và rồi anh đến. Những thời gian đầu, em cũng xem anh như một trò chơi của chính mình.
    Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Anh ra đi, lại một lần nữa em không tin vào sự thật này. Biết rằng thế nào ngày đó cũng sẽ đến, nhưng em không ngờ nó lại đến nhanh như thế. Em đau đớn, không chỉ vì xa anh, mà vì lý do của anh. ?oAnh????.?. Em biết, để nói ra được những lời này anh đã suy nghĩ rất nhiều. Thà rằng anh phản bội em, anh yêu một người con gái khác, em sẽ cảm thấy lòng mình thanh thản hơn. Nhưng không như vậy, lý do của anh quá đúng, em không thể nói được lời nào nữa, dẫu biết rằng lý do cũng chỉ là lý do.
    Cho đến hôm nay một điều mà em không dám nghĩ đến nếu một mai này anh yêu một người con gái khác và em vô tình bắt gặp anh, sánh bước bên anh không phải là em mà là người con gái khác. Thì lúc đó em sẽ như thế nào? Có thể em không đủ can đảm đứng lại nhìn anh,em ko thể yêu đuối em sẽ bỏ chạy, chạy thật nhanh,em chạy trốn anh, chạy trốn bản thân mình cùng với nỗi cô đơn lẽ loi, đơn côi cùng với nỗi căm ghét anh khôn xiết. Em sẽ cho rằng anh không xứng đáng với tình cảm của em dành cho anh.
    Có lần anh nói với em rằng: ?oEm hãy quên tất cả đi, quá khứ là quá khứ, đừng nhớ đến làm gì?. Không, em không thể nào làm như lời anh nói được. Dẫu là quá khứ, nhưng đã một thời có anh và em, có kỷ niệm của chúng mình. Em không quên, mà giữ nó lại một góc trong tim mình.Dẫu biết rằng những dòng chữ này anh sẽ không bao giờ đọc được nhưng em vẫn viết, viết cho em, cho anh, cho những gì chúng ta đã có.
    Em không cao thượng như những người con gái khác, em không thể chúc anh hạnh phúc, em chỉ mong rằng quyết định của anh là đúng, anh hãy làm hết mình vì sự lựa chọn đó, để đừng bao giờ ân hận.
    ====> EM ĐÃ THẬT SỰ NGỘ NHẬN.
    Anh vẫn là anh ngày nào trong trái tim tôi, cảm nhận về anh vẫn nguyên vẹn như ngày đầu , mặc dù bên tai tôi những lời đàm tiếu.
    Đã không còn gì nữa xin hãy giữ ở nơi anh và tôi những gì để có thể gọi 2 chữ TÌNH BẠN.
  9. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn thành công ! .
    hiện tại mình muốn gởi đến bạn chỉ 2 câu này thôi , đó là :
    ---------------------------
    ---Biết wý trọng những gì mình đang có trước mắt
    ---Những việc gì có thể làm được trong ngày hôm nay thì đừng để đến ngày mai.
    ---------------------------
    Một lần nữa mình chúc bạn vui và thành công.!.....!.....!
  10. 81sg

    81sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Thật sự bất ngờ khi thấy daicathai@ hình như lột xác? Viết rất đúng chính tả, thậm chí nhẹ nhàng và mềm mỏng... Có phải là daicathai@ nữa không?

Chia sẻ trang này