1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người...!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi looking, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sawadeekha

    sawadeekha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đưa lên để đọc. Cái này không biết có gọi là spam không hả
    Viết cho người bạn của tôi.
    Một cảm giác buồn...cô đơn.....ước gì có bạn ngồi kế bên nhỉ.
  2. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh:
    Em lại lặng lẽ ra đi khi anh không có ở Sài gòn. Khi anh về, nếu thấy vắng một ai đó thì anh hãy xem như trước giờ vẫn vậy, nghĩa là chúng ta chỉ quen gặp nhau qua net, em chưa từng đến trước mặt anh...
    Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
    Chim vào ***g biết thuở nào ra???
  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Người ơi cảm thấy buồn vì câu nói đó lắm. Một cảm giác khó tả lắm giống như người đang đùa giỡn với tôi vậy đó. Tôi cũng chẳng thể nào hiểu người bởi vì chính người cũng không cho tôi hiểu, người chẳng nói gì với tôi cả. Có lẽ tôi không đủ người tin tưởng. Một lần nữa tôi chẳng dám đùa giỡn với mình, quá khứ đã để lại cho tôi quá nhiều nỗi đau và nước mất , vi thế tôi mong người đừng bao giờ đùa giỡn với tôi cũng như với chính bản thân người.
  4. trailangtu

    trailangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày bình thường khác . Mở cái nick YM lên để tìm cái nick thân quen ngày nào mà không thấy , buồn thật . Giờ này bạn bè mình đâu mất cả , chỉ còn mình ta với nỗi trống vắng cô đơn ! NA ơi , tôi nhớ bạn lắm !!!
  5. 100dong

    100dong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    ...................................
    ...................................
    ...................................
    ...................................
    em ơi, anh nhớ em quá [r39] muốn được bên em mà sao lại xa cách thế này

  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    tưởng mất anh, cảm giác thiếu vắng anh trong đời thật đáng sợ. Dù chỉ trong giây phút thôi nhưng cũng đủ để biết là em cần anh như thế nào.....
  7. 100dong

    100dong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    không bao giờ đâu em, anh sẽ mãi là của em thôi.
    Yêu em nhiều lắm, xin lỗi em nhé
  8. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    mùi mẫn phát ghen .
  9. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Sự im lặng đó là câu trả lời. Bạn là người anh tốt, người bạn tuyệt vời và là người yêu lý tưởng nhưng là của một người không phải C.
    Chúc vui.
  10. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    nghĩ lại cũng vô lý thiệt, biết đâu mọi chuyện sẽ chẳng ghê gớm như mình nghĩ, chắc phải nghĩ đơn giản lại thui.. hehe.... nhưng làm sao biết trước được chuyện gì chứ???
    no cho em nắm đó, biết không vậy cưng?

Chia sẻ trang này