1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Nhân Mã

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi wu_min, 07/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Nhân Mã

    Hà Nội những tháng mùa đông, từng cơn gió đắng chát lê bước chân lạnh buốt qua từng ngõ ngách, con phố. Bất chợt đến rồi đi, xuất hiện rồi biến mất như không định hướng. " Hắn ", một tay một cung, vẫn tung vó khắp chốn Hà Thành, hoà mình vào cái không khí đặc quánh từ phương Bắc đang thống trị trên mảnh đất yêu thương. " Hắn " đi nhanh lắm, đầu ngoe ngoẩy hướng ánh mắt, lướt cái nhìn ham hố tới mọi thứ xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì người ta đánh rơi từ cách đây hàng thế kỷ. Thời gian chủ yếu của " Hắn " được dùng để đi như vậy, mà nếu cố tìm ra lý do giải thích cho cái dáng vẻ vội vàng ấy thì có lẽ đến mùa thu cũng sẽ choáng chỗ vào thời gian này chứ ko phải là hơi đông lạnh giá.
    " Hắn " đi nhiều lắm, vẫn luôn sẵn sàng bắn mũi tên độc địa của mình vào bất kỳ cái đích nào trên đường " Hắn " qua, " Hắn " sốc nổi và phong trần như con ngựa bất kham, hoang dã. Hắn thích những thảo nguyên vượt tầm mắt, vì ở đó "hắn" được thả sức chạy chạy và chạy dù chẳng biết mình đang chạy đi đâu, cuộc sống của "hắn" từ trước tới giờ vẫn luôn là những chuyến đi tưởng chừng như bất tận mà. "Hắn" mang trong mình cái hào sảng, tình yêu thương đồng loại, cảm xúc hắn bất chợt không thể nào mà đoán trước. Có khi "hắn" hiền hoà, thơ thẩn trên một thảo nguyên rộng lớn, nhưng rồi đấy ! "hắn" chẳng để đôi chân mình nghỉ ngơi dễ dãi thế đâu !. Và rồi "hắn" lại chạy, chỉ để cho "hắn" thấy là "hắn" tự do ? hay là tìm kiếm cái gì đấy chưa định hình, hoặc hư không hoặc xa vời, chỉ có "hắn" mới biết...
    Ngày qua tháng tới, "hắn" đang dệt nên cho mình tấm thảm cuộc đời, mà những thảo nguyên vô tận chiếm một phần thật quan trọng...
  2. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác nàu viết cho NHân Mã nghe hào hùng quá, em ước gì đc 1 fần nhỏ xíu trong đó. EM cũng Nhân Mã này, thế mà suốt ngày chui trong phòng, quấn trong chăn và OL
    HÌnh như bác đang có tâm sự thì fải, nghe giọng văn của bác rất là "bi tráng"

Chia sẻ trang này