1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những chiều mưa

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi mc_gill, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những chiều mưa

    Mình chẳng lãng mạn đâu nhưng cứ mỗi khi đứng trước mưa lại nghệch mặt ra . Mưa ko to nhưng lạnh và rả rích .Nó làm lòng mình buồn lại ,hết hứng thú làm những trò hàng ngày mình vẫn thích.Hình như dưới màn mưa có thể ta nghĩ được cái gì đó rõ ràng chậm rãi và logic, những thứ ko định dạng cứ mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện .

    Một cái nắm tay trao cho nhau hơi ấm dưới trời mưa, và cũng trong cơn mưa ấy bàn tay anh không nắm chặt bàn tay em như ngày đầu Anh biết làm em đau khổ . .....nhưng mong em hiểu cho anh , đó là con đường anh đã chọn .anh luôn nhớ em xíu ạ!
  2. doicanhthienthan123

    doicanhthienthan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Em lại nhớ ngày xưa mỗi lần mưa bong bóng, từng chiếc bong bóng to nhỏ thi nhau mọc lên rồi vỡ ra. Những con mối bay đầy trời, những lúc như thế mà trốn được bố mẹ ra bắt mối thì thích ơi là thích.
    Hoặc những cơn mưa bất chợt đổ xuống, ngồi ngắm từng dòng người hối hả chạy mưa mỗi người 1 vẻ....
  3. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi mưa đổ em lại nhớ đến anh. Nỗi nhớ không nóng hổi, không da diết, không mãnh liệt mà nhẹ nhàng, mớn trớn. Nỗi nhớ hoà cùng nỗi lo lắng mờ nhạt nào đó, em lo lắng.... sợ trời mưa sẽ làm ướt áo anh, sợ trời mưa sẽ làm anh lạnh, làm anh ốm. Rồi sợ trời mưa sẽ làm mất đi những ngôi sao lấp lánh-là là cầu nối cho chúng mình gần nhau. Trời mưa nên ngôi sao không xuống thấp, trời mưa nên ngôi sao cũng không thấy lạc lõng giữa trời khuya nhưng cũng vì trời mưa mà làm cho ngôi sao lạnh lẽo, lo sợ cho những ngày trời không đẹp....
    Và thế là có hai cơn mưa cùng đổ. Ngồi trong phòng sao vẫn thấy ướt át.... (?)
  4. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Em ghét mưa mùa đông. Mưa rả rích đêm ngày. Ko mặc áo mưa thì ướt, mặc áo mưa thì rắc rối.
    Chỉ thích mưa mùa hè, những cơn mưa bất chợt, đến nhanh đi nhanh. Giống như có người chỉ đi qua đời mình1 lần nhưng mãi mãi ko bao giờ quên. Nhớ quá
  5. duthala0207229

    duthala0207229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mưa phá huỷ mùa màng khiến anh nhớ gia đình.
    Mưa gây ra bão lũ làm anh khóc đồng bào.
    Mưa làm dịu thời tiết để anh nhớ tới em.
    Mưa làm trầm cuộc sống anh yêu em nhiều hơn.
    Yêu em nhiều anh sợ lệ em rơi.
  6. vu_nokia

    vu_nokia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Trời mưa mà nghe nhạc vàng thì chấm hết,chả buồn làm gì nữa
  7. TTBG

    TTBG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mỗi lần mưa thường đi dầm mưa mới điên chứ ,hic ,cái ngày ấy sao mà khoẻ gớm ,bây h mà cho đi dầm mưa về chắc tèo téo teo ! Nói chung ko thích mưa lắm ,chỉ thỉng thoảng điên điên lên 1 tí thì thích thú dầm mưa vậy thôi ,trời cứ nắng đẹp ,ăn mặc nó cũng thoải mái khỏi sợ bẩn áo quần tốn Ô mô + công sức giặt giũ của Mẹ yêu
  8. KTQ24

    KTQ24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì khi nào em điên điên lên thì nhắn anh với nhé để xm thử khi em điên trông như thế nào.
  9. TTBG

    TTBG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Quái lạ ,có khá nhiều người bảo lúc mình điên lên nhìn xinh đẹp lạ lùng ,ko biết lúc nào mình điên lên nữa có nên Thu tiền phí Nhìn ko nhỉ ?
  10. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Lại Trường Vũ chứ gì ?

Chia sẻ trang này