1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những chuyến mưa qua

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhattuanhidro, 29/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn nói bạn ích kỷ, đáng ghét. Tôi đã bảo nghỉ chơi. Tôi đã định không nói chuyện.
    Nhưng... mưa... đường xa vạn dặm... bạn đam mê nhưng vất vả cũng đầy rẫy. Tôi biết, tôi hiểu dù chưa từng trải nghiệm, dù bạn k nói với tôi những hoan hỉ hay cay đắng trên hành trình. Mưa. Tôi chỉ mong cho bạn được an toàn thế rồi tôi lại phá vỡ quy ước chính mình - ''đi lại cẩn thận nhé'' - tôi gửi dù biết cầu nguyện ấy chỉ là vô nghĩa, dù tôi vẫn còn tức đầy cổ và vô cùng kiêu hãnh. Tôi luôn trọn vẹn dù những ai đó cứ hững hờ thậm chí là cười khểnh.
    Cảm ơn vì những chia sẻ...
    Thời gian chung đã hết...
    Mình tôi với những suy nghĩ đến quay quắt. Hàng ngày, hàng giờ... trên từng cây số, khi đi đường, nói chuyện.... nghỉ ngơi hay làm việc...... bất kể một sự việc bé như con kiến cũng ngẫm.. vận vào đời người..... Sau cùng vẫn không biết điều gì là quan trọng, không biết sống để làm gì - những đời người!
    Tôi chỉ còn biết nghêu ngao những bản nhạc đầy chiêm nghiệm về thân phận, cuộc đời.
    Mưa chiều. Tôi sẽ đi. Không che chắn cũng chẳng lo sợ... để được ướt đẫm. Từng hạt bỏng rát. Lạnh. Đau
    Cơn mưa như nước mắt
    ...
    Uống cùng nhau một giọt
    đắng cay nào chia đôi
    Say cùng nhau một giọt
    trong mỗi đời pha phôi

Chia sẻ trang này