1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những cô gái không yêu tôi và không được tôi yêu....

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi haibk, 29/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Thơ bạn haibk đọc thú vị lắm!
    Mến,
    ... người thứ ba lặng đứng bên lề, chua xót...
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Thêm chút mùi thuốc súng vào sẽ giống cuộc chiến đang diễn ra tại iraq đấy..hi..hi..Mà này, U yêu quyết liệt thật đó. Thật hạnh phúc cho những ai được U yêu nhiều như thế..
    Hôm nay được phôi thai từ hôm qua..và ngày mai cũng sẽ bắt đầu từ hôm nay...
  3. haibk

    haibk Guest

    Cám ơn các bạn đã có lời động viên....
    Em xa tôi thật rồi, mượn lời em viết tặng cho mình bài thơ:
    Tại sao anh không nói?
    Dù chỉ 1 lời thôi
    Bạn bè cùng trang lứa
    Đều yêu hết cả rồi
    Tại sao anh không nói
    Thời gian vùn vùn trôi
    Còn em thì vẫn đợi
    Ngày mai anh ngỏ lời
    Anh là con thuyền nhỏ
    Lênh đênh hoài biển khơi
    Thuyền ơi sao chẳng cập?
    Bến em 1 lần thôi
    Nhưng thuyền anh chẳng tới
    Bến sông giờ cách xa
    Mỏi mòn trong chờ đợi
    Em thành cô gái già
    ........................
    Xin ai đừng chờ đợi
    Như em chờ bên sông
    Những chàng trai yếu đuối
    Có chờ cũng mất công.
  4. haibk

    haibk Guest

    Bây giờ thì hết thật rồi phải ko em? bấy nhiêu thôi là quá đủ với anh rồi. Ngày xưa, mong ước cháy bỏng của anh là sau này có 1 cô vợ là giáo viên, có lẽ bây giờ vẫn vậy, nhưng lạy Chúa, đừng bao giờ là cô giáo dạy Văn.....
    Tặng 220 KTX.....
    Có người yêu học khoa Văn
    Tự nhiên thấy mình lãng mạn
    Cả ngày ngồi nghe ko chán
    Chuyện về Lí Bạch, Huy-gô
    Có người yêu học khoa Văn
    Trái tim trở thành ẩm ướt
    Tối ngồi xem phim Hàn Quốc
    Tự nhiên nước mắt ướt nhoà
    Có người yêu học khoa Văn
    Tâm hồn bỗng nhiên đa cảm
    Văn chương bỗng nhiên lai láng
    Một ngày ra mấy bài thơ
    Có người yêu học khoa Văn
    Tháng đôi ba lần bị ốm
    Bởi vì khi trời mưa xuống
    Phải tháp tùng nàng dạo chơi
    Có người yêu học khoa Văn
    Ngẩn ngơ khi hoàng hôn xuống
    Mỗi năm đến mùa lá rụng
    Thấy mình như kẻ mộng du
    Có người yêu học khoa Văn
    Nói chung chẳng gì là tốt
    Bạn ơi! Xin đừng dại dột
    Mà yêu con gái khoa Văn!
  5. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Nói gì ghê thế..vậy con gái khoa văn như tớ..sẽ ế dài dài rùi..hic..hic..Ác ơi là ác..!!!
    Hôm nay được phôi thai từ hôm qua..và ngày mai cũng sẽ bắt đầu từ hôm nay...
  6. C_C_C_P

    C_C_C_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
  7. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô, haibk đúng là dân BK, làm thơ vui đỉnh quá. Biết không, em ngồi đọc mấy bài thơ của anh giữa đêm khuya mà cười sằng sặc(ơn trời may mà chỉ có một mình mình).Cựu dân Văn như Bigkit đây chắc cũng chẳng biết đến bao giờ làm được những bài thơ dễ thương như thế
    Vote cho haiBK 5 sao nhé!!!
    ------------------------------------
    Lên đò sang sông vai mang khăn gói
    Thương mẹ thì thương, con cứ... theo chồng
  8. haibk

    haibk Guest

    Wildcat à, đây chỉ là yé kiến của riêng bản thân tôi thôimà, đừng lo ế chồng, còn nhiều chàng trai ngu ngơ để cho bạn sỏ mũi lắm, đừng lo!
    Còn Bigkit9 này, cám ơn em nhé! Lời động viên của em làm đêm nay anh mất ngủ là cái chắc. Emthấy ko? Thơ con trai BK không hay nhưng được cái thật lòng. Thơ vậy anh còn nhiều lắm, nếu em thích, hôm nào chúng mình ra Hồ Tây, anh ngồi đọc cho em nghe cả buổi thì thôi
    Viết cho em, cô "bạn thân" vô cùng yêu quý của đời anh.
    Trái tim em tảng băng trôi lạnh giá
    Tình yêu tôi như ngọn lửa sắp tàn
    Vô vọng cháy bao ngày bao tháng
    Lửa tắt rồi mà băng vẫn chưa tan
    Thế là hết công dã tràng xe cát
    Dĩ vãng xưa xin trả lại cho người
    Không thể khác, ngàn lần ko thể khác
    Một đêm buồn em từ chối yêu tôi
    Đời là thế, yêu đương là bể khổ
    Em cho tôi hi vọng biết bao lần
    Rồi em lại dìm tôi trong bão tố
    Và mỉm cười: đừng buồn nhé bạn thân
    Bạn thân ư? nghe sao mà chua chát
    Thân lằm chi cho khổ suốt 1 đời
    Thân làm chi khi em yêu người khác
    Thân làm gì cho tan nát lòng tôi
    Em biết ko? giờ tôi hom hem lắm
    Chiếc áo sơ mi tôi mặc hơn 5 tuần
    Chiếc áo xanh giờ đã thành màu xám
    Hôm cởi nó ra rồi, tôi sụt mất 2 cân
    Tôi bỗng thấy nhớ em như tôi thường nhớ DEP
    Càng xa em tôi thấy nhớ vô vàn
    Càng xa em nỗi buồn thêm da diết
    Mất em rồi như đội Pháp mất Zidane
    Thôi chào nhé, em đi về phương đó
    Kỉ niệm xưa trôi như nước qua cầu
    Tôi lặng lẽ đi tìm về quá khứ
    Chỉ thấy nỗi buồn mà chẳng thấy em đâu
    Khóc làm chi, tất cả rồi vẫn thế
    Buồn làm chi cho méo mó cuộc đời
    Xung quanh ta còn đầy con gái ế
    Kiếm lấy 1 nàng rồi quên béng em thôi!
    Năm tháng xót xa hơn, năm tháng phũ phàng hơn
    Em cứ tưởng ngày xưa anh nhát gái
    Để hôm nay em ngoảnh đầu nhìn lại
    Anh hót khác xưa rồi, tán cũng khác xưa.......
    Được haibk sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 04/04/2003
  9. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chán anh lắm, hẹn em ra hồ Tây để đọc thơ cho em nghe ...Thế mà anh lại làm thơ về một cô bạn thân nào đó
    ------------------------------------
    Lên đò sang sông vai mang khăn gói
    Thương mẹ thì thương, con cứ... theo chồng
  10. haibk

    haibk Guest

    NẾU
    Viết cho em, cô gái Thanh Hoá đã làm điêu đứng thời sinh viên của tôi..........
    Nếu trái đất không tròn
    Thì Ronaldo sẽ hoá thành con gái
    Hoa hậu Venezuela cúi đầu thất bại
    Dành vương miện vàng cho Nông Cống thủ đô
    Nếu Hà Nội không phải là Capital
    Thì Thanh Hoá central là điều không phải nói
    Em của anh chẳng thèm ra Hà Nội
    Để đêm về nhớ mẹ hơn nhớ người yêu
    Nếu ngày xưa em đừng có quá kiêu
    Thì có lẽ anh chẳng phải làm thơ nhiều đến thế
    Thơ dẫu hay nói làm sao cho xuể
    Tình cảm anh dạt dào như sông Mã xứ Thanh
    Nếu ngày xưa em đừng có lành hanh
    Hơi 1 tí là bắt đầu giận dỗi
    Và trong từ điển của anh có thêm 2 từ : "Xin lỗi"
    Thì anh đã ko buồn, em cũng chẳng cô đơn
    Nếu trái đất không tròn
    Thì Ronaldo sẽ hoá thành con gái.............
    Được haibk sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 08/04/2003

Chia sẻ trang này