1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những cô gái không yêu tôi và không được tôi yêu....

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi haibk, 29/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haibk

    haibk Guest

    Nhân đọc bài thơ "Hà Nội mùa không anh" ( của Hoabaoxuân) thấy ngẫu hứng tràn trề, viết tặng em, cô gái bé bỏng nơi trời Singapore của anh...
    HÀ NỘI MÙA KHÔNG EM

    Anh nghe tin bệnh SARS đã lây nhiều
    Em của anh chắc bây giờ sợ lắm
    Đường Phương Mai lạnh lùng và im ắng
    Đói cồn cào cũng chẳng dám đi ăn
    Bạn bè anh nhiều đứa đến hỏi thăm:
    " Em của mày, thế nào rồi, bên ấy?"
    Biết nói sao, an ủi mình thôi vậy:
    " Chắc bây giờ cô ấy vẫn ko sao"
    Mấy ngày rồi, người chết vẫn tăng cao
    Anh chẳng dám đi ngang đường Giải Phóng
    Virus này lây lan thành diện rộng
    Nhỡ nó có bay vào, có phải xong phim.
    Mấy ngày rồi, anh cô độc trên TIM
    Sao chẳng thấy em online gì cả
    Singapore tình hình kinh khủng quá
    Tự an ủi lòng mình, cô ấy vẫn ko sao.....
    Được haibk sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 09/04/2003
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Híc, lâu lâu không vào lại topic này, bây giờ Haibk làm thêm nhiều thơ thế, lại còn cải biên cả thơ của mình nữa chứ... ngộ thật. Chắc là lo cho nàng lắm phải không? Cầu mong cho Haibk luôn gặp may mắn nhé, còn chuyện ấy của tớ thì giờ đây đã ra sông ra bể lâu rồi...
    Nhưng viết gì thì viết, đọc lên thấy thơ ngồ ngộ mà vẫn không giấu được một cái buồn thấp thoáng phía sau câu chữ, may mà buồn chứ không sầu, không bi!
    Chúc vui nha! HBX
    -------------------
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  3. haibk

    haibk Guest

    Cám ơn lời chúc của Hoabaoxuan nhé, tôi sẽ cố gắng thực hiện theo lời chúc của bạn, còn bạn thì sao nhỉ? Tại sao lại phải bi quan thế? Đời vẫn còn nhiều đàn ông cao ráo, đẹp trai lắm mà (tôi là 1 ví dụ).........
    Anh bắt đầu hắt hơi, mỏi ngực, đau cơ rồi. SARS đấy mà! Mình chia tay em nhé, rồi sẽ có ngày em hiểu, vì sao anh bỏ em.....
    Xin hãy ngoảnh mặt đi
    Để ko bao giờ em thấy anh phải khóc
    Bởi giờ đây anh biết rằng nước mắt
    Chẳng thể nào xoa dịu nỗi đau
    Về đi em, xin đừng hỏi vì sao?
    Anh không muốn giết em vì bệnh SARS
    Bản tình ca ngày xưa anh vẫn hát
    Bây giờ và mãi mãi về sau
    Chắc là chẳng khi nào em hiểu được đâu
    Và mãi mãi ko bao giờ em hiểu
    Anh ko em, anh nhạt nhoà vô nghĩa
    Nhưng vẫn phải gồng mình nói 2 tiếng : "Chia tay"
    Căn bệnh này nó rất dễ lây
    Nhiễm vào rồi coi như đời tan nát
    Thôi về đi, tìm 1 chàng trai khác
    Vẫn đang còn khoẻ khoắn để mà yêu.......
  4. Blue-eye79

    Blue-eye79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Oh, đọc vui ghê, Bạn haibk tiếp tục phát huy nhé
  5. haibk

    haibk Guest

    HÔN
    (Viết tặng em, cô gái kì quặc đã đi qua đời tôi)
    Trời sinh ra môi em
    Mà bôi son cho đẹp
    Trời sinh ra môi anh
    Hôn môi em tha thiết
    Mỗi lần anh đòi kiss
    Là em lại lắc đầu
    Em ơi! Sao lại thế?
    Răng anh nào có vâu?
    Mình yêu nhau tha thiết
    Hôn cái thì đã sao
    Yên tâm đi, bệnh AIDS
    Chẳng lây vì hôn nhau
    Vì sao thế, vì sao?
    Không cho anh được kiss
    Nhìn người ta hôn nhau
    Mà anh đau gần chết
    Em ơi! Rất có thể
    Anh tốt nghiệp ra trường
    Đôi môi dầy xám xịt
    Chưa 1 lần được hôn................
    (Vô cùng xin lỗi nhà thơ Phùng Quán)
  6. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Yêu em tôi vẫn thấy bơ vơ
    Yêu em tôi vẫn thấy dại khờ
    Vì sao, vì sao tôi không hiểu ??
    Nên đành ôm trọn mối tình thơ
    Hôm qua gặp em trong vội vàng
    Tâm sự tràn ắp bởi cách xa
    Vô tình em làm thêm khoảng cách ??
    Nhà xa cho tình lại thêm xa !
    13/4/03
    ________________________
    Giữ đời trai cho G nó thèm !
  7. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Quên chưa đặt rên đã vội post lên
    Bi giờ xin đẹt tin là " Tình online "
    ________________________
    Giữ đời trai cho G nó thèm !
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Híc, ai bảo là tớ bi quan hả? Đó là chuyện cũ rồi mà, chuyện cũ luôn là chuyện cũ thôi... bây giờ tớ khác xưa nhiều lắm rồi. Thế con trai cao ráo, đẹp đã là nhất chưa Haibk nhỉ?
    **********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!
  9. duongtnb

    duongtnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Thơ đ/c haibk đọc cười đau cả bụng . Mong đ/c tiếp tục phát huy nhá
    Nhật mộ hương quan hà xứ thị...
  10. haibk

    haibk Guest

    Hoabaoxuan này, cao ráo, đẹp trai chưa là nhất . Nhưng ko cao ráo, đẹp trai thì chắc chắn không là nhất rồi.
    XIN ANH ĐỪNG NÓI 2 TIẾNG "YÊU EM!"
    Viết cho em, và viết để tự an ủi mình......
    Xin anh đừng nói 2 tiếng: "Yêu em"
    Vì em biết anh như chàng hoàng tử
    Bên cạnh anh phải là nàng công chúa
    Em chỉ là 1 cô bé lọ lem
    Dẫu biết rằng chẳng có chuyện thần tiên
    Em vẫn mơ cho mình 1 tình yêu cổ tích
    Nhưng giờ đây em biết
    Lọ lem vẫn chỉ là lọ lem
    Xin anh đừng nói 2 tiếng: "Yêu em"
    Đừng bắt em phải trèo lên cao quá
    Kẻo rồi mai trượt chân em vấp ngã
    Biết lấy người nào nâng em dậy đuợc đây
    Anh đẹp trai, ừ thì anh đẹp trai
    Nhưng đẹp trai đâu phải là tội lỗi
    Anh yêu em, tình yêu ko lừa dối
    Sao nói mỏi cả mồm, em vẫn chẳng chịu tin?
    Lí trí em luôn nhắc nhở trái tim
    "Đừng yêu nó, nó là thằng đểu cáng"
    Anh biết ko? Em là người nhạy cảm
    Thành ra chẳng dám yêu
    Nhìn vào mắt anh biết em nói điêu
    Bọn con gái thì đứa nào chẳng thế
    Yêu bỏ xừ nhưng vẫn làm ra vẻ
    Rằng em chẳng dám yêu
    Em biết thân phận mình, em nào dám yết kiêu
    Anh đẹp trai, anh hào hoa, anh nổi tiếng
    Em xấu xí, thành ra ta khập khiễng
    Yêu thật là ko nên
    Vậy xin anh đừng nói 2 tiếng "Yêu em!"
    Cứ lặng im như những ngày xưa cũ
    Nhưng em sẽ vô cùng đau khổ
    Nếu có ngày anh tỏ tình với 1 người ko phải là em....

Chia sẻ trang này