1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những cô gái không yêu tôi và không được tôi yêu....

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi haibk, 29/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tottochan1207

    tottochan1207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    bái phục bác haibk đấy, thuộc nhiều thơ và phổ thơ nghe ngộ nghĩnh quá đi mất. Khổ thân cho cô nào là người iu cũ của bác, đọc được chắc cô ấy uống nước đường tự tử luôn ...
    Thân ái !

    tottochan1207

  2. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của tôi là thế này, có một em chat với tôi, ban đầu thì chẳng có gì cả nhưng càng về sau thì bất cứ khi nào cô ta online là lại chat với tôi, dần dần tôi cũng thấy mếm cô ta, nhất là sau khi được nghe những lời hỏi thăm, chăm sóc rất ân cần. Rồi một ngày em xuống Hà Nội gặp tôi. . . ,rồi lại một ngày tôi lên Vĩnh Yên có công việc và tất nhiên là không quên gặp em bé.
    Hôm sau về Hà Nội, tôi vẫn còn đang suy nghĩ về những gì em đối xử với tôi ở trên VY thì em chat với tôi, thực tình lúc đó tôi không muốn chat và em đó vin cớ luôn là " Thôi anh hãy coi như là chưa bao giờ gặp em ". Nói chuyện thêm một lúc nữa thì em ấy nói với tôi như thế này " Anh ơi em biết và sẽ không biết bao giờ em mới lại gặp được người tốt như anh, em xin lỗi anh vì em đã có bạn trai " " Em nghàn lần xin lỗi anh vì đã đùa cợt với tình cảm của anh "
    Con gái thời nay là vậy đó, các Boy ạ. Qua vụ đó tôi Stop ngay và làm bài thơ post vào đây cho bà con chia xẻ
    Từ buổi cuối anh nói lời chia tay
    Lòng đã buồn như thêm nặng gánh
    Anh không trách là sao em bội bạc
    Mà chỉ trách mình sao vội thương em
    Từ buổi cuối anh nói lời chia tay
    Đến hôm nay đã là nửa tháng
    Nhưng hồn anh không khỏi choáng váng
    Vì sự thật em giành cho anh
    Niềm vui cũ đã vụt lên trời xanh
    Anh cũng không muốn kéo về anh nữa
    Chữ " yêu thương " giờ chia làm 2 nửa
    Và một nửa em cố tình đánh rơi
    Anh vẫn yêu em nhiều lắm, em ơi
    Trái tim anh chưa một lần chảy máu
    Mối tình đầu chưa hẳn đã nguôi ngoai
    Em xa rồi, ta biết ngỏ cùng ai?
    Chiều vào hạ gặp em trên mạng
    Lòng vẫn nhớ, nhưng anh không thể
    Chat với em dù chỉ một câu
    Sao thế nhỉ, anh tự hỏi lòng mình?
    Một mối tình anh đã bị tổn thương
    Nuôi ước vọng cho một tình yêu đẹp
    Để sau cùng em trao lại anh
    Xin lỗi anh " em đã có bạn lòng "
    3/2003
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
  3. haibk

    haibk Guest

    XƯA VÀ NAY
    Tặng riêng em và những cô gái cùng cảnh ngộ như em
    Cũng ngôi nhà này ngày xưa
    Có 1 cô nàng đẹp lắm
    Quần Tây, váy dài, váy ngắn
    Đi, về kẻ đón người đưa
    Cũng góc sân này ngày xưa
    Con bẹc-giê gào inh ỏi
    Suốt ngày phải nghe tiếng gọi
    Của những anh chàng thợ cưa
    Cũng căn phòng này ngày xưa
    Các chàng đua nhau tỉ thí
    Cạnh tranh từng li từng tí
    Mong giành được trái tim thơ
    Anh chàng Sư phạm mộng mơ
    Trao những vần thơ bỏng cháy
    Tặng em, lắc đầu nguầy nguậy:
    "Em chẳng thích chồng nhà thơ"
    Anh chàng Giao thông hiền khô
    Kể về hầm chui, cầu cống
    Lại thêm anh chàng Xây dựng
    Ba hoa sắt thép, bê tông
    "Xây dựng với chả Giao thông
    Quanh năm chỉ đi biền biệt
    Em chẳng ưng người nào hết
    Xin mời 2 anh về đi"
    Anh chàng công an lầm lì
    Kể chuyện bắt giamtội phạm
    "Lấy chồng công an phát chán
    Toàn là pháp luật mà thôi"
    .............
    Thời gian cứ thế dần trôi
    Nhà thơ buồn khôngđến nữa
    Công an đi về lấy vợ
    Xây dựng quay đầu good bye!
    .....
    Cũng ngôi nhà này giờ đây
    Có 2 ông bà ngán ngẩm
    THương con gái mình phận hẩm
    Gần băm mà chẳng chống lầy
    Cũng góc sân này giờ đây
    Con bec-giê nằm vêu mỏ
    Mấy ngày rồi không được sủa
    Buồn mồm chẳng biết cắn ai
    Cũng căn phòng này giờ đây
    Chẳng còn ma nào đến nữa
    Có cô gái già tựa cửa
    Chạnh lòng nhớ chuyện ngày xưa
    Các cô gái ơi, thấy chưa?
    Hãy yêu, khi nào có thể
    Kẻo rồi nhăn răng mà ế
    Bấy giờ, hối cũng bằng không...
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
    Được haibk sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 14/05/2003
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, lâu lâu giờ mới thấy Haibk quay lại.Bài thơ mới này ngộ quá
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  5. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, không gặp người xưa
    Tôi chẳng buồn đâu nhưng thấy lòng nhung nhớ
    Chuyện chúng mình ngờ đâu dang dở
    Kỷ niệm buồn cứ ngập về hồn anh !
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
  6. haibk

    haibk Guest

    NGHÈO
    Viết tặng em, cô gái ngày xưa đang tán dở
    Và viết cho 1 thời đói khổ đã qua

    Anh gồng mình trên con xe cuốc
    Tới nhà em khi phố đã lên đèn
    Con chó nhỏ nhăn răng cười tíu tít
    Vẫy đuôi mừng khi bắt gặp người quen
    Trên bậc cửa chình ình đôi khủng bố
    Chiếc Dream mới đồ sộ làm sao
    Qua khe cửa ngào ngạt mùi ba số
    Gã đàn ông đang buông giọng ngọt ngào
    Tiếng em cười, xem chừng đang thích thú
    Nghe hắn kể về công việc, tiền lương
    Chợt thấy gã sao như cây đại thụ
    Còn anh như bụi cỏ mọc ven đường
    Anh thẫn thờ đứng nhìn đôi khủng bố
    Liếc xuống chân mình: 2 chiếc dép tổ ong
    Rồi lại nhìn chiếc Dream đồ sộ
    Nắm chặt yên xe, thấy buốt ở trong lòng
    Anh lặng lẽ dắt xe quành ra ngõ
    Tiếng cười em vẫn lanh lảnh ùa theo
    Đành lủi thủi chuyện trò cùng xe cuốc
    Thấy tủi thân, đau khổ 1 kiếp nghèo....
    ... Năm năm sau, anh cũng rời đại học
    Cũng Dream, khủng bố, cũng ngồi cưa
    Cũng gặp 1 thằng sinh viên đi xe cuốc
    Giống hệt mình ngày xưa............
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  7. TrangColl

    TrangColl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ anh nghĩ rằng em đã thật quên anh
    Và giờ bên em là người đàn ông khác
    Những người mà trước kia anh vẫn ghét
    Vẫn sợ rằng em theo họ bỏ đi xa
    Nhưng anh chẳng biết rằng mùa hạ vẫn vàng hoa
    Vẫn rụng đầy công viên, vẫn ông già trông cổng
    Và tim em thì vẫn còn quạnh vắng
    Yêu thật một người khổ thế đấy anh ơi
    Cho nên dù xa anh,dù đau đớn, dù chơi vơi
    Em cũng chẳng làm sao ép mình ngồi lên yên chiếc xe người khác
    Xe cuốc không êm, nhưng có vòng tay anh ôm sát
    Giày khủng bố chẳng ai mang ra lót chỗ em ngồi
    Anh cũng chỉ coi em là tình xưa nghĩa cũ thôi
    Nên anh không ngại kiếm tìm và cố hôn những cô gái khác
    Nhưng nếu chỉ một lần anh nhìn sang phía khác
    Sẽ thấy em vẫn ngồi lặng và chờ
    Chờ anh, chính điều đó là một giấc mơ
    Ta đã đi qua đời nhau mà anh không hề biết
    Anh cứ mải đi theo ảo ảnh xa tít tắp
    Nơi những cô gái khoa Văn ngồi với môi mọng cười duyên
    Có quá muộn không khi em nói vẫn yêu anh
    Dấu chân nhiều người đàn bà đã làm tim anh tan nát
    Có quá ngốc không khi em nơi này bật khóc
    Em thương anh, và em thương em
    Collogne
  8. haibk

    haibk Guest

    Sau bao nhiêu sóng gió của cuộc đời, giờ đây ngồi ngẫm lại mới thấy trong tình yêu mình vô duyên đến lạ. 5 năm sinh viên, theo đuổi 3 cô gái. Cô nào cũng quý nhưng chẳng cô nào yêu mình cả. Đến khi trái tim mình nguội lạnh,chẳng còn thấy thích cô nào nữa thì họ lại đồng loạt quay lại đặt vấn đề, nhắc lại chuyện ngày xưa. Tại sao lại như vậy được nhỉ? Chẳng nhẽ mình chỉ làm con gái rung động khi mình ko còn quan tâm đến họ nữa sao? Kỉ niệm ư? Quay lại ư? Đâu có đơn giản như vậy! Quân tử nhất ngôn mà, đã bước đi thì ko bao giờ quay lại. Đừng van xin, vô ích thôi,các bạn gái của tôi ạ!
    THÔI ! EM VỀ ĐI!
    Chỉ 1 lần xin trở lại cùng anh
    Vậy mà anh lại lạnh lùng từ chối
    Em tinh vi còn anh thì nông nổi
    Tưởng cô gái nào cũng giả dối như nhau

    Thôi nào em, cũng chẳng được gì đâu
    Nhắc làm chi cái thời anh khờ dại
    Con đường anh đã đi, không bao giờ bước lại
    Bây giờ và mãi mãi về sau

    Trái tim em đang rạn vỡ vì đau
    Không phải vì tình yêu em cằn cỗi
    Riêng với anh, trước sau em không đổi
    Một trái tim hồng dành vẹn cả 4 ngăn
    Thôi đừng rơi giọt nước mắt ăn năn
    Đừng đánh động trái tim anh bằng 2 từ :"Xin lỗi"
    Sao ko nhớ cái đêm em phũ phàng từ chối
    Coi tình anh như cơn gió mỏng manh

    Nếu có lỗi lầm em trót chối từ anh
    Là bởi trái timai chẳng đôi lần lỡ nhịp
    Timđập quá nhanh làm sao emchỉnh kịp
    Để đến bây giờ đứt gánh mới tương tư
    Tim em dại khờ tìm 1 chỗ di cư
    Lẽ nào anh trẻ con, anh làm tan nát nó
    Trái tim anh cũng 4 phần tươi đỏ
    Sao vội vàng anh chia nó cho ai?

    Trời cho anh được vóc dáng đẹp trai
    Cứ ra đường lại có vài cô chạy theo xin chữ kí
    Em biết đấy, anh là người cả nể
    Chẳng chối từ 1 ai.

    Đường tình duyên kể cũng lắm chông gai
    Lời hẹn thề trở thành vô nghĩa
    Trái tim hồng ngày xưa bây giờ đang kiệt quệ
    Sao anh lại nỡ khép lòng khi em ngỏ lời xin?
    Trái tim anh còn đâu nữa niềm tin
    Cáo chạy 3 năm dẫu quay về vẫn vậy
    Chỗ cũ chẳng còn đâu để cho em tìm thấy
    Lời tạ lỗi cuối cùng, thôi em hãy về đi!

    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  9. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ ý kiến ý cò nên không trích hết, sợ theo luật thì bài viết băbfg 1/100000 bài viết..
    Hì hì hì...Bài này ý tưởng cũ, hoàn cảnh không mới nhưng mà hai cái hợp lại thấy ngộ ngộ. Nhưng nếu như trong một số câu bac Haibk đừng phang tiếng Anh vào thì hay hơn.
    Con cáo và chùm nho nhá ..???
    Ngoclong80
  10. TrangColl

    TrangColl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Từ trước tới giờ anh vẫn luôn như thế
    Vẫn tinh vi và cái mác đẹp trai
    Em nhớ lắm , nhiều đêm nằm nghĩ lại
    Phải bật cười, nước mắt đã hàng hai
    Bao lâu nay anh theo hút bóng ai
    Chẳng nhớ đến em cứ một mình tựa cửa
    Rồi giờ đây anh coi không nhớ nữa
    Những câu chuyện buồn mình đã có khi nào
    Và những hàng cây trên kia trời cao
    Đã chứng kiến anh nịnh nọt cô gái khác
    (Cái đứa khoa Văn cạnh giảng đường, em biết
    Nó thích thằng Việt kiều ngay trong ngõ nhà em)
    Em vẫn thương anh, dù có cách xa nhiều
    Trong tim em anh vẫn còn chỗ trú
    4,5 phần quan trọng gì kia nhỉ
    Cái chính là nơi ấy chỉ có anh
    Collogne

Chia sẻ trang này