1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những cô gái không yêu tôi và không được tôi yêu....

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi haibk, 29/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haibk

    haibk Guest

    Từ trước tới giờ, anh chẳng phải như thế đâu
    Bởi đẹp trai chẳng qua cũng chỉ là hình dáng
    Con gái họ yêu anh bởi tâm hồn lãng mạn
    Chứ đâu có phải vì cân nặng chiều cao
    Những câu chuyện buồn vui ta đã có hôm nao
    Anh vẫn nhớ chứ làm sao quên nổi
    Cũng chỉ vì con gái vây quanh nhiều quá đỗi
    Anh chẳng dám chối từ, sợ chúng bảo mình kiêu
    Cái đứa khoa Văn nó có thích Việt Kiều
    Cũng chẳng qua vì nghèo nên phải vậy
    Trái tim nó có nhiều ngăn đến mấy
    Chắc chắn rằng vẫn có chỗ cho anh
    Đừng trách anh là bạc bẽo, Sở Khanh
    Hãy coi đấy chỉ là điều giản đơn trong cuộc sống......
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  2. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài thơ của bác haibk hóm hỉnh ghê. Mạn phép tặng cho bác dòng title "Nhà thơ hóm hỉnh" bác nhé, bác có cần quảng cáo gì thêm thì cứ PM cho em. Những bài thơ của bác mang nhiều chuyện thế thái nhân tình nhưng vẫn làm cho người ta thấy nhẹ nhàng và nụ cười còn vương trên môi. Xin kính bác một ly!
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  3. newcomer2003

    newcomer2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Bài "Núi đôi 2" được đấy ! Tui khoái nó ...
  4. haibk

    haibk Guest

    Cám ơn các bạn đã ủng hộ tôi. Cám ơn Xanxan vì tựa đề em dành tặng cho tôi. Nhận em 1 li nhé.
    Bây giờ thì tiếp tục nào....
    XIN EM ĐỪNG............
    Thôi xin em đừng buồn
    Khi thấy các chàng trai vây quanh ngày xưa, lần lượt
    sóng đôi cùng người khác
    Đừng cào xé trái tim mình tan nát
    Khi mấy đứa bạn cùng phòng, xấu vẫn có người yêu
    Đừng tự dối lòng mà chép miệng ừ kiêu
    Dù cho em có đẹp xinh biết mấy
    Bởi minh tinh,chứ hoa hậu, hoa khôi thì cũng vậy
    Đều muốn lấy chồng cả thôi
    Đừng chạnh lòng khi thấy anh vẻ mặt tươi
    Vênh mặt bước trên đường cùng 2 cô gái
    Trai Bách Khoa dù khô khan, dù rụt rè, e ngại
    Nhưngđâu thiếu nồng nàn để đốt cháy lòng những cô gái dễ thương
    Có lẽ phải ví em như chú ngựađứt dây cương
    Ngơ ngác chạy giữa thảo nguyên xa lạ
    Hai mươi bốn tuổi rồi chứ có ít gì đâu mà bảo trái tim mình băng giá
    Thôi thì chép miệng mà cười, trách mình chẳng có duyên
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
    Được haibk sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 04/06/2003
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bác Hải bê ka
    Thi ca thiếu bác chắc là mất vui.
    tôi vui chơi giũa đời biết đâu nguồn cội. Tôi xin tôi bé lại làm mưa tan giũa tròi.
  6. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu một bài thơ
    Đáng chi đâu?
    Em hững hờ phải thôi!
    Tư xưa đã vậy lâu rồi.
    Em đâu chịu đội chung trời cùng thơ(!)
    Anh thì quá đổi dại khờ
    Yêu cả hai, để bây giờ trắng tay.

    Trịnh Văn Tuấn
  7. cmknight

    cmknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    cũng tập tành làm vài bài cùng các bác cho vui...đây là đống sách vỡ cũ, định đem bán đồng nát, nhưng thấy post lên đây có gì mai sau còn tìm lại được...
    bài này em viết 2 năm trước, lúc bị 7 love
    Thêm nửa mùa trăng đến nữa rồi
    Bao lần ta hỏi mượn trăng soi
    Nhưng em đã giấu trong tiền kiếp
    Làm vỡ trăng thề rã cuộc chơi

    Ta hóa thành pho tượng nghìn năm
    Năm nghìn lẻmột đón trăng rắm
    Sao em đâu vắng tình hoang phế
    Đã lỡ yêu rồi nên phải câm

    Ta lạc vào cổ tích tìm em
    Nhờ trăng thắp đuốc toả đi tìm
    Thấy em về lại nguyên tiền kiếp
    Trong lớp ***g son thật ấm êm

    Ta chẳng buồn đâu chẳng trách đâu
    Người ta cao quý mộng sang giàu
    Còn ta thơ giắt chưa đầy túi
    Vần chỉ gieo vừa một chữ đau...

    Khanh Nguyen
    DRUGZ MONEY INC. CEO.​
  8. cmknight

    cmknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Em đã đi rồi anh ở đây
    Buồn ơi ai hiểu nổi lòng này
    Gởi thương gởi nhớ vào trong gió
    Nốc chén say mèm men đắng cay
    Em có bồ rồi anh nào hay
    Cứ thầm mơ tưởng hoa **** bay
    Tỉnh giấc chiêm bao rồi mới thấy
    Khổ lụy cuộc đời ai có hay
    Em đã đi rồi diều đứt dây
    Ngồi đây than trách bị trời đầy
    Có khóc có than chi cũng thế
    Biết nhau chi để đau đớn thay
    Chiều thu nhìn từng chiếc lá bay
    Hỏi ai tiếc nuối cuộc đời này
    Còn chút hơi sương cho liễu thắm
    Để hồn thơ thẩn...chút tình cay...
    Khanh Nguyen
    DRUGZ MONEY INC. CEO.​
  9. cmknight

    cmknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau êm dịu
    Đêm cô quạnh bước về trên đường vắng
    Gót phong trần vẫn dãi nắng dầm mưa
    Hàng cây xanh rì rào gió đong đưa
    Nghe thầm nhớ tên ai vừa quen biết
    Những ngày dài âm thầm trong da diết
    Dẫu cuộc đời biền biệt bước chân đi
    Vẫn ước mong và chờ đợi những gì
    Một ánh mắt, một bờ mi yêu dấu
    Tình yêu đó mãi tháng ngày nung nấu
    Từng đêm dài góp nhặt mẩu yêu đương
    Mười ngón tay đan quyện chặt vấn vương
    Như quyến luyến về người thương bên ấy
    Vẫn biết rằng yêu rồi là khổ đấy
    Làm sao đây ngăn dậy trái tim lòng
    Cả cuộc đời còn rong rủi mênh mông
    Ngày mai đó còn trong lòng tư lự
    Một nỗi đau theo từng ngày chất cứ
    Thêm đong đầy trời viễn xứ bao la
    Nói gì đây người hiểu được lòng ta
    Hay ngẩn mặt chờ phong ba bão tố....
    Khanh Nguyen
    DRUGZ MONEY INC. CEO.​
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    anh haibk ui...xhế hông có thơ cho người tôi yêu & được tôi yêu à.....chịp chịp.....
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!

Chia sẻ trang này