1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những cô gái không yêu tôi và không được tôi yêu....

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi haibk, 29/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mot_ngay_va_nam_thang2003

    mot_ngay_va_nam_thang2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai
    Nhưng ngày xưa em yêu tôi vì thế
    Em nghĩ tôi siêu thường như thể
    Trên đời này tốt nhất là tôi
    Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai
    Nhưng bây giờ em không tin điều ấy
    Em chỉ thấy tôi sai vì vậy
    Trên đời này xấu nhất là tôi...
    Ta là dòng suối khô cạn
    Ta là cánh chim xác xơ
    Ta là con hổ tiều tuỵ
    Ta lại là ta ngẩn ngơ...
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    khì khì. ..cái hôm ofline, em kêu sao bác away, bác haibk, với mấy bác nữa làm thơ nhiều xế ...kiểu gì cũng thành thơ được, tình yêu này , hoa cỏ mùa xuân này , thiên thần này , lại còn ma với quỷ nữa chứ....bác never sad never bảo là : " thì em tính, chẹp. Nhá, yêu người người không yêu này, người ta yêu mình lại không yêu này , thứ 7 người ta đi chơi, mình ở nhà.. không làm thơ thì làm giề hề hề...(vuốt râu 1 cái )
    hik ...phục quá...
    hị hị đọc hết một lượt thấy hông có mình, chắc ở trong tập những người con gái tôi yêu và những người con gái yêu tôi nhểy bác......
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  3. haibk

    haibk Guest

    Có lẽ đúng như cái cậu nsn nói thật, tối thứ 7 ko làm thơ thì còn làm cái gì bây giờ?

    CÁI THẰNG ĐẤY....
    Tối thứ 7 trăng đi chơi cùng gió
    Để mây buồn, mây trôi vu vơ
    Tối thứ 7, em đi chơi cùng nó
    Để tôi buồn, tôi tập làm thơ
    Thơ không hay, nhưng vô cùng ướt át
    Vậy mà em chẳng đáp lại một lời
    Vậy mà em vẫn chạy theo thằng khác
    Để tôi buồn, đau khổ một mình tôi
    Cái thằng đấy tuy đẹp trai phong độ
    Cao hơn tôi hơn nửa cái đầu
    Nhưng nói thật trông nó èo uột lắm
    Đàn ông gì ko có nổi cọng râu
    Cái thằng đấy tuy đi xe FX
    Nhưng là tiền bố mẹ nó cả thôi
    Đàn ông gì mà tóc xanh tóc đỏ
    Hệt như là 1 đứa dở hơi
    Cái thằng đấy nói năng nghe ngọt lắm
    Đàn ông gì mà miệng lưỡi không xương
    Loại người này thường sáng mưa chiều nắng
    Em đừng tin, kẻo hậu quả khôn lường.......
    Cái thằng đấy, còn nhiều điều nữa lắm
    Nói mỏi mồm mà em chẳng nghe tôi?
    Rồi mai này nó đá em lăn lóc
    Có tìm tôi thì cũng muộn mất rồi....
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, đọc những dòng này lại nhớ Haibk ngày xưa bảo HBX là phải chọn con trai Cao ráo, Đẹp trai... Chắc là khuyên mấy người rồi phải không? Hèn chi, có người làm theo lời khuyên của Hải rồi đấy!...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    hihi...nhân vật trong bài thơ trên của Haibk xứng với chức " dũng sĩ diệt gia đình" há.
    cao ráo và hơn cái đầu thì okie tạm
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    ..............
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
    [/QUOTE]
    câu này hay dữ.
    chết quên, viết xong mới nhớ là mình lại chết không chừa cái tội nói lèo nhèo nhiều...
    ----------------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight--------------
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 06/06/2003
  6. haibk

    haibk Guest

    TIÊU CHUẨN CHỌN NGƯỜI YÊU....
    18 tuổi em đương thời con gái
    Đặt cho mình tiêu chuẩn chọn người yêu
    Phải đẹp trai, phải gă lăng, học giỏi
    Và yêu em thật nhiều
    20 tuổi, em vẫn còn cô độc
    Chẳng có mảnh tình nào vắt vai
    Em đành giảm chỉ còn 2 tiêu chuẩn
    Học giỏi và đẹp trai
    24 tuổi, tình hình không thay đổi
    Bạn bè em có đứa đã lấy chồng
    Em hốt hoảng, thôi chẳng cần tiêu chuẩn
    Chỉ cần là đàn ông
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  7. haibk

    haibk Guest

    Viết tặng 1 chú em 1980 can cái tội thích 1 chị 7X
    Váy 7X buông chùng hờ hững
    Chị thơ thẩn đi tìm
    Người chồng
    lí tưởng
    Chị bảo:
    -Chỉ cần phong độ, ga lăng
    Cưới ngay, khỏi phải lằng nhằng
    Chiều nay, em tranh trả tiền nước
    Chị chau mày :
    đó đâu phải ga lăng?
    Tối hẹn chị, em xịt keo, chải chuốt
    Chị lắc đầu:
    trông chú thật nhố nhăng
    Ngày cưới chị
    em cười trong nước mắt
    Hỏi bao giờ chị sẽ li hôn?
    Chị lắc đầu dứt khoát
    Có bỏ chồng cũng không lấy trẻ con.
    Chị 2 con
    em đang còn phong độ
    Ra đường
    vẫn khối em theo
    Qua nhà chị, thấy ở bên khung cửa
    Một bà già nhăn nheo
    (Vô cùng xin lỗi nhà thơ Hoàng Cầm, tác giả bài thơ Lá diêu bông)
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  8. re_mi_do_la

    re_mi_do_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Không lẽ Haibk đang bắt chước phong cách của dungdt. Cái chữ ký của bạn được lấy từ mấy câu thơ trong diễn đàn của Lam Sơn.
    Trích y nguyên:
    Có lẽ bồ mình xưa cũng có một người yêu
    Thằng ấy bây giờ còn cay mình lắm
  9. haibk

    haibk Guest

    Ồ cô bạn này hay nhỉ? 2 câu thơ ấy tôi có đọc qua, tôi cũng chẳng nhớ xuất sứ , tôi thấy nó ngồ ngộ nên tôi lấy làm chữ kí. Chỉ vậy thôi mà bảo tôi bắt chước à? Cái chữ kí chẳng qua là câu mà mình thích (ko nhất thiết phải là của mình). Quan trọng là những bài thơ của tôi chẳng bắt chước ai, nếu có bắt chước của ông Vũ Cao, ông Hoàng Cầm thì tôi cũng đã chú thích rồi. Thế được chưa bạn nhỉ?
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  10. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày thứ bảy trôi qua
    Không hờ hững, không có gì lôi cuốn
    Cảnh tượng ngày ngày cũng vẫn thế thôi
    Cơ quan tớ làm cả ngày thứ bảy
    Thứ bảy nào cũng vẫn thế thôi!
    Ngày đi làm, tối về đi ngủ
    Sau một tuần với những lo âu
    Thật thoả mái khi có ngày thứ bảy
    Có thằng bảo sao không kiếm em út đi
    Yêu đỡ buồn, tối thứ bảy đi chơi
    Ngồi sau xe là em gái nhỏ
    Lượn vòng vòng khắp phố có sướng không
    Sao phải thế tôi phân vân tự hỏi?
    Có nên yêu khi đã mất lòng tin
    Đã không thích không phải cố đi tìm
    Bông hồng nhỏ trong bạt ngàn bụi dặm
    Bởi xa rồi, ta còn tiếc làm chi
    Chứ yêu thương giờ chia làm hai nửa
    Một nửa của em theo gió cuốn đi
    Nửa của tôi để theo cùng năm tháng
    Thôi chết rồi, đang làm việc mình ngồi viết thơ như thế này xếp biết thì ngại lắm
    Làm việc thôi!
    Mà không hiểu sao cứ đọc thơ của HaiBk lại có cảm hứng làm thơ, thế mới lạ
    _____________________________
    Đời trai sương gió, đâu chẳng là nhà !
    Được toannt sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 12/07/2003

Chia sẻ trang này