1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những điều không dám làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ot_to, 25/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những điều không dám làm

    Nhưng mà đã dám làm và không bao giờ hối tiếc

    Được ot_to sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 25/07/2007
  2. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Điều ko dám làm??? Có lẽ giờ đây là chia tay anh ... ở 1 nơi xa lạ, nước mắt rơi ướt đẫm gối, mũi ngạt thở, dập điện thoại mà ko thể ngủ được, thao thức nằm nghĩ ngợi
    Ko phải anh ko tốt, ko phải anh ko yêu thương mình, nhg cách anh làm mình tổn thương ... Muốn từ bỏ mà sao ko làm được !!! Ko thể làm được????
  3. linhu0

    linhu0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Điều đầu tiên là muốn viết rất nhiều điều nhưng ko dám viết ! KO hiểu nổi nữa . Nhiều lúc cũng muốn " trải lòng đi nhé " nhưng 5s xong đã tỉnh và lại nghĩ nó thật là bồng bột . Thế đấy !
  4. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Kô dám yêu nhưng rồi đã yêu và bị phản bội.
    Kô dám hận nhưng rồi lại biết cái hận là gì .
    Kô dám nghỉ học hay làm những điều mình thích và mong muốn nhưng rồi đã dám từ bỏ tất cả để đi theo những gì mình mong ước.
  5. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Chị biết điều đấy là điều gì đấy, thật đấy...!!!
  6. choconlonton

    choconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Điều muốn làm mà ko dám làm bi giờ: Xông tới bàn lão manager và tung chưởng.... Bị củ hành từ sáng đến giờ ak ak
  7. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Những điều không dám làm à? Hic, mới nghĩ đến thôi là đã thấy mình nhát như thỏ đến rùi! Viết ra thì... buồn đứt ruột mất. Thôi, k viết và k nghĩ đến đâu! Đi chơi phát cho sướng.
  8. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0

    Những điều mình không dám làm à
    Ngày xửa ngày xưa :Nhiều lắm à nghen
    Ngày nảy ngày nay : Tự nhủ :Hãy đi nơi bạn muốn đi _ Hãy mơ điều bạn muốn mơ _ Hãy trở thành người mà bạn mà bạn muốn trở thành ___ Bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để thực hiện tất cả những điều bạn mong mỏi trong cuộc đời ấy !
    Theo mình nghĩ thì cuộc đời đầy những rắc rối và thật lắm những rủi ro . Nếu không dũng cảm làm những gì mình muốn thì tất sẽ có ngày ta phải hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội . Chúc các bạn có được lòng can đảm
  9. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Sao mình ko dám nói thẳng vào mặt sếp là : ''Chú ạ, nếu cháu còn cùng phòng với chú ngày nào thì ngày ấy cháu chả biết một cái gì cả, chú còn chậm hơn cả cháu, chú chỉ được mỗi cái là Tiếng Anh giỏi, còn về chuyên môn chưa chắc chú đã bằng cháu. Cháu muốn chuyển sang phòng khác chú ạ!! ''
  10. gameol1509

    gameol1509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    em mà ko yêu anh anh sẽ giết em

Chia sẻ trang này