1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những điều không dám làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ot_to, 25/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    muốn rủ em đi chơi rằm tháng giêng vậy mà không dám rủ ,mịa , khi nào ta mới có được em nếu mà ta vẫn cứ như thế này .
    Tại sao đối với người khác thì ta vô tư thế nhỉ
    Được luuhang sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 20/02/2008
  2. Crimson1806

    Crimson1806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại cứ phải theo lời hứa nhỉ????? K làm theo lời hứa đâu có sao ????? Cà dốt quá !
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Muón nói với anh, muốn hét lên vào mặt anh, anh đừng có sống buông thả như thế đựoc ko. Vậy mà ko dám, im ỉm buồn một mình
  4. vuhoangcong

    vuhoangcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chẳng dám làm cái jì cả cái jì cũng sợ ..đấy là ngày trước giờ thấy hối hận bị quả báo .bây giờ cái jì cũng dám làm .... vừa mới chuyển chỗ ở roài trước có dám chuyển ra ngoài đâu. Hic giờ chuyển ra ngoài ở với một đứa con gái ... sợ nhưng vẫn làm . từ nay ít nhiều cũng phải bao nó roài ... ngu thật .... chẳng có jì là không dám làm cả đã nghĩ là dám làm chỉ là sớm hay muộn thôi channnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
  5. duachuotep

    duachuotep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi một chuyến đã đời, nhưng hic hic, chưa đến lúc!
  6. eastdragon

    eastdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, post nhầm
    Được eastdragon sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 20/02/2008
  7. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Muốn hỏi 1 vài thứ , muốn nói chuyện kinh khủng mà ko dám làm, ko dám bắt đầu trước.
  8. Mozilla2008

    Mozilla2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Muốn hẹn gặp em nhưng không dám, vì giờ mình đã khác xưa mất rồi. Vừa mới đi ăn Kentucky một mình, chợt nhớ em... ngày xưa...
    Chán thật, đôi lúc quên được và cũng đôi lúc không.
  9. frommelanie

    frommelanie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    muốn khóc thật to nhưng rồi tự biết rằng nước mắt chẳng thể làm với đi nỗi buồn chai sạn mỗi ngày 1 to thêm như hòn đá tảng nặng trịch trong đầu này .
    vậy là mình vừa trút ra đc những câu nói tàn nhẫn nhất mà tưởng chừng như mình ko dám làm điều đó từ rất lâu rồi .
    ai chưa yêu thì cứ nghĩ nó ngọt ngào,ai đang yêu thì hạnh phúc , còn mình đã yêu thì thấy mệt mỏi , yêu 1 đứa trẻ con nông nổi , kiêu ngạo , khinh mạn , mà hơn nữa nó mang cái tính ích kỷ ngày 1 thiếu tôn trọng mình , đó đâu thể gọi là 1 thằng đàn ông ???
    bộ mặt thật của con ng ta lộ rõ 1 thời gian sau khi yêu,có thể là vài tháng , vài năm hay hàng chục năm sau đó,vì sao vẫn có những cặp vợ chồng chung sống có hàng đống con rồi mà vẫn chia tay ?
    nếu ko có "THÔNG CẢM" và "TÔN TRỌNG" thì mãi mãi chẳng bao giờ mi tiến gần hơn đến trái tim ta đc đâu , con chồn hôi bé bỏng ạ ...
    và có 1 điều mà mi ko biết , mi vẫn tự hào về cô em gái của mình,mi thật ngốc khi so sánh con bé với ta , bởi sau lưng mi con bé còn làm nhiều điều xấu xa hơn mi tưởng làm sao mi biết đc , đồ ngốc !
    còn ta , uh ta già rồi , lẩn thẩn rồi , hay cáu gắt ( chứ ko phải giận dỗi như mi tưởng ) , ta chán phải ở cạnh 1 đứa trẻ con rồi , chiều nó quá đâm nó hư , giờ thì ta rất thấm thía bài học này ... dù sao cũng cảm ơn mi ...
    chào nhé tình yêu của tôi ... tôi sẽ tự hào vì mình khôn lớn hơn đc 1 chút nữa , dám đối đầu với sự thật và tự mình vượt qua tất cả ...
  10. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    muốn buzz vào cái mặt vàng vàng của a.

Chia sẻ trang này