1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những điều không dám làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ot_to, 25/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LEOvagrant

    LEOvagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    muốn revile quá mà ko dám...ư ư ư...đúng là phải revile thành tiếng mới chịu nổi...cơ mà thế nào cũng bảo mình thiếu văn hóa..v.v..!@#$%^&* quá >"<
  2. Ruoi83

    Ruoi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ừ,chả quan trọng!
  3. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thèm ăn huyết chan mỡ hành với 1 chút muối tiêu.
  4. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau thì cái gì cũng phải đối diện rồi, tự nhiên cảm thấy chán , chán khủng khiếp nhưng bản thân tự nhủ rằng mình sẽ kô bỏ cuộc nếu bỏ cuộc thì chỉ có 1 con đường đường để đi _die , cho nên sẽ cố gắng và kô có ai giúp mình nhưng còn đõ hơn ngày xưa có bạn mà cũng như kô, 1 mìh làm và 1 mình chịu đựng.
    Tấm thân tàn tạ.
    Kô biết nếu bắt gặp 1 cái gì đó thì sẽ ra sao
    Ghét cái loại người đểu giả chỉ thích cười người khác
    Sao chỉ thích hủy hoại bản thân, nhưng mà làm vậy thì thấy bớt đau hơn, hy vọng năm sau mình vẫn còn sống vậy, chán sống thật .
  5. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    sao bi quan thế ot_to , nhìn vấn đề thoáng hơn đi em , nếu em buồn không thể tâm sự với ai vậy thì tìm nơi nào đó spam cho giảm stress .anh cũng thường dùng cách này , có hiệu quả lắm .
  6. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Muốn ào đến và ôm anh thật chặt cho thoả nỗi nhớ
    Muốn cắn vai anh thật đau vì anh nhắn tin với e giọng lạnh nhạt
    Nhớ anh quá
  7. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    hạ quyết tâm sẽ cầu hôn anh. Hẹn gặp rồi, ướm thử trước trên yahoo rồi, thế mà đến lúc gặp lại buôn 2 tiếng ngoài cafe ròi ai về nàh người ý chả nói được câu nào vào chủ đề chính. Bực hết cả mình, hèn quá
  8. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Muốn comment gì đó cho Anh lắm... Muốn lắm... Rồi thôi...
    ---> Đi spam comment một loạt blog của bạn bè, LÝ DO là để ăn mày comment của tụi nó, MỤC ĐÍCH là để cái comment của Anh trôi tuột đi mất... Để khỏi khắc khoải mỗi khi nhớ về... rất nhiều Enter...

  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    muốn khóc 1 trận thật to cho ngập lụt hết HN ...........
    Nhớ....điên đảo....í.........!
  10. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/215935.asp

Chia sẻ trang này