1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những điều không dám làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ot_to, 25/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không dám hỏi rõ mọi việc, đã nhìn thấy rõ ràng như vậy mà , tại sao lại không nói rõ ra tất cả chứ , ta sợ cái gì ? Khốn nạn thật , có gì mà luyến tiếc kia chứ , tất cả có ý nghĩa gì , bực thật , thật sự rất muốn giết người.
  2. admin_mod

    admin_mod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Thức khuya quá không dám đi WC
  3. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Lo cho v lắm, chỉ hy vọng bạn đám cưới nhanh để khỏi gặp chuyện gì cả.
    Thầy T kô trả lời thì cũng chẵng sao, ot có thể để sang năm để làm lại từ đầu mà
    So tired...
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Muốn gọi điện cho anh và nói em nhớ giọng nói của anh.
    Muốn hỏi anh rằng, một ngày của anh có bao giờ anh nhớ tới em?
    Muốn được anh cầm tay lần nữa, đã không dám viết lên bàn ở La place rằng: pls holding my hand.
    Và rằng muốn hỏi em: sao không dám làm???
  5. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Đơn độc
    Nguoi_thuong
    Có những lúc em phải tới một mình,
    Những con đường lại cứ dài quá thể!
    Đêm thành mưa, và ngày còn hơn thế,
    Vỗ nhịp nhàng những tiếng chẳng say mê.
    Biết anh vẫn chờ ở phía xa kia
    Con đường không còn dài, nhưng mệt mỏi,
    Như những đám mây cõng mặt trời gắng gỏi
    Nghe tiếng nước rồi, có thấy dịu niềm mong?

    Em đi về phía anh, đi về phía mênh mông
    Bằng những ảo ảnh đã hoá thành cuộc sống,
    Hãy đón em với vòng tay ấm rộng
    Và nụ hôn dài,
    ... dài đến triệu năm không?
    thơ hay
  6. anon24

    anon24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    dám yêu mà ko dám xxx còn nhục hơn
  7. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    lâu quá kô giở cái yahô lên quên mất passwỏd rồi
  8. anon24

    anon24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    muốn hấp diêm người trong mộng
  9. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    chết em rồi, cái gì cũng làm 1 mình hết nên bây giờ phải chuốc khổ vào thân đây nè, chết em rồi hu hu hu....
  10. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Thơ Trần Vũ Nguyệt
    KHOẢNG LẶNG...
    Có những nỗi đau không bao giờ thấy mặt
    Có những lưỡi dao đâm khôn khéo vô cùng
    Có những nụ cười nhìn êm mượt như nhung
    Ẩn dấu bên trong những vết răng mềm, sắc
    Tôi ở đây, bên này vùng ký ức
    Đêm khôn cùng, đêm trải rộng mông lung
    Hành trang xưa, dĩ vãng, có còn không?
    Lần giở lại, chỉ là... tàn tro nguội...
    Có những mùa trăng không bao giờ trở lại!
    Có những tình nhân thôi cuống quýt bên nhau
    Có những hẹn thề, như thể bóng câu...
    Qua cửa sổ, ngậm ngùi và... thách thức?
    Tôi muôn thuở xin làm người giấu mặt
    Xin làm bụi mờ phủ kín mảnh gương xưa
    Xin nhặt tơ buồn mang về dệt thành thơ
    Xin gom hết những mảnh trăng tàn, vỡ...
    Tôi xin là chiếc thuyền để dành chuyên chở
    Những nỗi buồn của nhân thế mênh mang
    Hãy ném vào thuyền tôi, những loạn cuồng, nghênh ngang
    Hãy rụng vào thuyền tôi, những đêm sầu thênh thang...

Chia sẻ trang này