1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những điều không dám làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ot_to, 25/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    vết thương nào rồi cũng lành, đâu có vết thương nào tồn tại mãi mãi
  2. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    sao ớt ko dám làm nhiều thứ thế
  3. 9GIRL

    9GIRL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Không dám nói thẳng vào mặt chồng là mình quá mệt mỏi phải chịu đựng tính khí thất thường, tính tự ái, tính điên.....
    Không dám nói rằng mình không muốn về nhà nội.
    Không dám nói rằng mình mệt mỏi với việc cứ phải đứng giữa bố mẹ mình và chồng.
    Cũng không dám nghĩ đến chuyển bỏ chồng, mặc dù chán ngán đến tận cổ rồi.....
    Tóm lại là muốn sống tự do, nhưng cuộc sống không cho mình được tự do
  4. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Muốn dại dột 1 lần nữa. Nhưng đó là điều điên dại và ngu ngốc nhất. Bỗng thấy ghét khoảng thời gian này. Mai phải ra biển thôi.
  5. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chà , ot gần đây hình như buồn nhiều nhỉ , cần một góc mà góc lớn hay góc nhỏ
  6. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Muốn ra biển hoặc leo núi quá, ra thế nào đây
  7. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
    Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
    Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
    Bi ai lớn nhất của đời người là ăn dưa bở...
  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Người khôn ngoan lắm sầu muộn
    Được ot_to sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 03/04/2008
  9. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]Bây giờ có nhiều chuyện để làm , chuyện ngày mai đế ngày mai hãy tính
    Được ot_to sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 03/04/2008
  10. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    SÁng nay mưa lớn , hèn gì 2 hôm nay ot bị cảm nặng, đầu óc mù mờ đến nổi đi ra đường mặc áo trái mà hỗng hay.
    Sáng nay nhìn thấy , sáng nay người ta đã trốn rồi mà còn bước xuống chỗ người ta, sáng nay xém 1 chút là làm chuyện sai lầm, kô biết tại sao lại...., cứ như H nói ,đừng có quan tâm đến chuyện gì thì tốt hơn kô! Tại sao ot lại dư hơi như vậy ...chỉ sợ lịch sử tái diển....
    Thứ 4 đã nghe thấy hết rồi đấy.....
    Tự nhiên lại..., người ta cư xử cứ như là 1 "thằng dê", dù sao thì người ta cũng là 1 thằng dê mà thôi , kẻ háo sắc , mong rằng mình sẽ mạnh mẽ hơn nữa, ot quá yếu đuối.Người ta nghĩ gì kệ người ta ,hơi sức đâu quan tâm người dưng nghĩ gì , kô khéo sẽ bị bệnh tâm thần mất.

Chia sẻ trang này