1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những điều không dám làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ot_to, 25/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bimbim

    Bimbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay đọc đc cái bài này, sao giống th của mình thế, chán thật :(
  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Chào Bình Minh
    "Hãy chăm chú vào ngày hôn nay,
    Vì nó là đời sống, chính là sự sống của đời sống...
    Nó tuy ngắn ngủi
    Nhưng chứa tất cả chân lý về đời ta
    Sự sung sướng khi tiến phát,
    Sự vẻ vang của hành động,
    Sự rực rỡ của thành công.
    Vì hôm qua chỉ là một giấc mộng,
    Vì ngày mai chỉ là một ảo tưởng.
    Nhưng hôm nay, nếu sống đầy đủ, ta sẽ thấy
    hôm qua là một giấc mộng êm đềm.
    Và ngày mai là hình ảnh của hy vọng.
    Vậy ta hãy chăm chú kỹ vào hôm nay!
  3. 9GIRL

    9GIRL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình dám thừa nhận bản thân về tình cảm đấy. Nhiều lúc cũng chẵng muồn nghĩ đến. Có điều những lúc những băn khoăn đó lại tràn về.
    Mình dại dột quá. Già rồi mà vẫn dại dột, nhưng có lẽ tại anh già hơn mình..... Biết làm thế nào đươcj, mình vẫn chỉ là một người phụ nữ mềm yếu, rất mềm yếu khi yêu.
    Muốn giận dỗi, mà chẳng giận được. Tại tính bướng bỉnh, ngang ngạnh, tự cho rằng chẳng việc gì phải vậy. Trốn tránh bản thân.
    thế cũng tốt. Sẽ không có chuyện gì quá xấu xảy ra. Việc giữa hai người, cũng chỉ hai người biết. Những có lẽ phải tập quên dần....
  4. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Tự tự là cái chưa dám làm....
  5. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Mưa .....
    hum nay gặp 1 người nổ
    bộ làm trùm là cả thế giới sao hả
    1 người nói mình có nhiều người quan tâm
    1 người bị bỏ rơi
    có thể kô cần gì cả
    tự dưng thấy vừa yêu vừa sợ , chã hiểu....
    chẵng cần ai hiểu ....
    dạo này chỉ viết nhật ký cho đỡ stress và làm 1 tá đồ án (kô có ai giúp làm) nên chẵng có thời gian để vào yahoo chat , mệt muốn xỉu
    chỉ viết như thế thôi thì cũng đủ làm tâm trạng bình thản lại .
  6. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Đồ án vì tình anh giúp được , đồ án vi tính thì pótay.com
  7. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi xa xa với 1 người ... ko fai là anh iu! >>> Thích mà ko dám làm !
    Ra biển ngắm sao 1 mình! >>> ko dám làm vì sợ ma nhắm!
  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] OT Ghét phi công.
    [​IMG]Trời ơi, đồ đồ ...án.
  9. Hainuamuathu

    Hainuamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ dám nhắn trước cho anh một cái tin tình cảm!
    Dù tình cảm thì nhiều, nhưng tự tin thì chưa đủ!
    Chưa bao giờ dám đón nhận những tình cảm của anh. Nhớ, mong, cùng chia sẻ ... cũng chỉ âm thầm thôi, không dám nói ra!
    Mình có hèn nhát không nhỉ???
    Cơ hội có vụt qua không nhỉ???
    Anh có mệt mỏi không nhỉ???
    ...
    ???
  10. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Điều mình không dám làm ư?
    Giết chết những kẻ mà mình đã muốn giết (rất nhiều)
    Nói thật lòng với 1 người mình đã từng thương
    Và cuối cùng, không dám nói chuyện lại với người ta khi đã không còn thương nữa

Chia sẻ trang này