1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những điều không dám làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ot_to, 25/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Muốn mọi việc bình thường như chưa bao giờ xảy ra nhưng bản thân kô làm được và có làm thì cũng biết rằng kết cục rồi cũng sẽ vô ích, rồi sẽ lại bị phản bội như trước đây, có lẽ nỗi đau sẽ càng đau hơn
    Có lẽ cảm nhận cái đau từ sự thất bại nó sẽ cho ta act tốt hơn là cố sức níu kéo lại quá khứ
  2. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Đã đt một lần khi sáng rồi, nhưng có lẽ là anh còn ngủ vì đêm qua làm việc khuya nên k bắt máy. Muốn gọi lại lần nữa để hỏi han tình hình anh ra sao nhưng lại k dám làm. Muốn im lặng nhưng lại k nỡ ngồi nhìn anh đang tự đốt cháy tuổi trẻ và sức khỏe của mình trong mớ công việc hỗn độn mà anh ôm đồm vào. Mình cứ trôi trong vòng luẩn quẩn này đến bao giờ đây nhỉ? Muốn bức phá ra khỏi cái vòng ấy mà sao phản ứng lại yếu ớt đến vậy?
    Đã quyết định im lặng để nhẹ nhõm thì đừng cố mà mở miệng chứ. Đã biết con đường đang đi là tốt đẹp, là sáng sủa thì hãy mạnh dạn mà bước tiếp, đừng ngoảnh đầu lại nhìn làm gì cho mất thời gian và làm chậm bước tiến. Cân nhắc kỹ và có những bước tiến dài vững chắc nhé!
  3. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Muốn đến gặp anh nhưng ko đủ can đảm...dù đã quên mối tính ấy nhưng...có cái gì đó...ko muốn thấy anh như vậy....
  4. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thương ngủ đi ,đừng cho thức dậy...
  5. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng bình thường như mọi ngày
    - Em vẽ bao lâu
    - Anh vẽ 20 phút là xong (chảnh)
    - Anh làm prọject hết chưa
    - Anh làm hết trơn rồi
    Đang ngồi nhìn hắn chỉnh lại cái hình hắn chưa làm xong !? lần nào ngồi cũng nghe cái sự nổ này có ngày mình bị banh xác
    Đã tránh rồi mà lúc nào cũng gặp , chán thiệt , sáng nay lại còn ngồi chung xuồng nữa kô ngồi yên vì hắn cứ quay sang nhìn mình hoài , rồi nói huyên thuyên -> kô học bài đc
    Muốn nói với hắn là để cho mình yên tĩnh nhưng tại vì mình là người lịch sự mà nên cho qua
  6. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    ] [​IMG]
    mơ ước cũng vẫn chỉ là mơ ước
  7. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Nên dám điều này đi: Ko dám nói rằng xin lỗi em, bọn mình ko hợp nhau.
  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Muốn chống lầy
  9. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Hum nay mình lại bị điên[​IMG]
  10. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Ích kỷ chẳng phải ích kỷ chút nào
    Lạnh lùng và tàn nhẫn thì chính xác hơn
    Chẳng bao jờ mình dám để cho biết về tình cảm của những ng quan tâm tới mình bởi lý do mình chẳng thích ảnh hưởng ,chẳng thích nghĩ nhiều rồi buồn bởi mình cũng suy ngay từ bản thân mình ra .Vậy mà đúng là chẳng ra jì khi mang những chuyện như vậy ra làm trò đùa hay đúng hơn trò cười cho thiên hạ , cứ tưởng thế là hay , là ng lớn , nực cười
    Dám làm cái điều mà biết là nhẫn tâm nhưng rồi sẽ qua thôi , biết chấp nhận thì nó sẽ trở nên đơn jản ,vô tâm , bình thản mọi chuyện từ lâu rồi

Chia sẻ trang này