1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những điều không dám làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ot_to, 25/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    anh rất ghét cách nói chuyện theo kiểu đó của em, rất là ghét , tại sao anh ko nói rõ với em điều đó ? anh cũng ko biết ? nhưng có lẻ một ngày nào đó khi anh nói ra tất cả những gì anh nghĩ trong lòng , có thể mối quan hệ của mình cũng chấm dứt.
  2. w_Rose

    w_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    ơ thế k nói rõ, để trong lòng thì tốt hơn ạ
    một đằng bom nổ nhanh , một đằng bom hẹn h
    hoá ra đằng nào cũng hy sinh
    thế thì phải làm sao
  3. 0983289182

    0983289182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đã từng dám cọc đi tìm trâu nhưng lại ko dám theo đuổi đến cùng, để rồi đến ngày đứa bạn thân nó cưới ko dám bước vào nhà thờ dự buổi lễ thành hôn đó.
  4. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    em muốn gặp anh heeeê đơn giản vậy thoai
  5. grasslang

    grasslang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói với anh là anh la ''soulmate'' cua em, nhưng lí trí lại bắt giấu kín trong lòng, hèn nhát và sợ phiền phức, sợ phiêu lưu, sợ dư luận, sợ trách nhiệm , sợ nhiều lắm,...
    Muốn sống 1 nơi thật xa, mới mẻ, khám phá cái mới nhưng trách nhiệm với gia đình, với bố mẹ, nên lại thôi .....
    Muốn đổi nghề, càng ngày càng thây không hợp, nhưng rồi lại thôi,...
    Nhiêu lúc chán bản thân mình, quá cầu toàn, quá cẩn thận, quá lí trí,.....
    Muốn yêu và được yêu, nhưng lại sợ tổn thương và làm ng khác tổn thương.
    Muốn thể hiện tình cảm với ng thân, nhưng thậm chí còn không biêt cách.
    Muốn thay dổi , Muốn được đi thật xa ....
  6. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    muốn yêu em lắm ! thực sự là anh rất muốn chúng ta có thể trở lại như ngày xưa, nhưng dường như cảm giác yêu trong anh đã chết rồi thì phải
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    :).Muốn có baby,muốn lắm,nhưng ko nên và chưa đến lúc.
    Em chờ đợi,em thèm có đứa con của mình,thèm hôn lên đôi má bầu bĩnh thơm mùi sữa của nó.
    Bế những đứa bé con của bạn bè,thèm được cảm giác làm mẹ,thèm được cảm giác có đứa con của riêng mình.
    Nhưng....Chưa được,và chưa phải bây h.Chắc cũng sắp thôi!

Chia sẻ trang này