1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những điều không dám làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ot_to, 25/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Đến 60 tuỗi em vẫn còn học anh àh !
    Cám ơn anh !
  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Hồi sáng giở cái yahoo ra thấy đứa nào nó phá, 100 lần rồi .
    tự nhiên lòng hận thù nỗi dậy,
    ot_to nói thật nhé, nếu là bạn thì bạn là *** con trai*** mà hồi trước tới giờ mà bạn kô dám đối diện với ot to mà bạn cứ dùng cái giả như vậy mà bạn chọc người khác thì bạn quả là "ĐỒ HÈN".
    còn là người khác thì tôi kô nói dĩ nhiên là bị "BIẾN THÁI" mới làm như vậy.
    Điện thoại cũng bị ai đó phá , cho vào basklist hết.
    Tự nhiên người ta muốn quên hết mọi chuyện mà tại sao nó cứ muốn khơi dậy, nếu bây giờ nó có sống dậy thì chỉ là sự hận thù còn tôi đã muốn quên rồi thì đừng có phá tôi nữa, nếu kô cho tôi yên thì tôi sẽ trả thù, lúc đó các người có muốn yên thì cũng sẽ kô còn kịp nữa.
  3. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Hum nay lại bị nó quấy rối,hỗng phải nó thì là em của nó, biến thái gì đâu[​IMG].
    Thằng anh ở ác với mình bây giờ con em cũng hỗng để cho mình yên, bộ kiếp trước mình có thù với dòng họ nó hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  4. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]Nóng wá.
  5. olala6

    olala6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hé hé........
    Ở đâu cũng lạnh độ âm.
    Kô tài nào mà chịu được.
    hix...đập fát vào đầu như đồng chí may ra mới tạo ra cảm giáo sung sướng như vậy!......
    Hoặc làm 1kg ớt tươi cái nhỉ?
    Hí hí.....
  6. make4u

    make4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    muốn đươc nghỉ học 1 tháng,bỏ nhà đi bụi 1 tháng để biết khổ,để biết nhớ nhà
  7. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    kưng Hõng hõi rõ chị ỡ đâu mà sao kưng lại nghĩ là chị ỡ hà lội
  8. lost4ever

    lost4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    tôi vừa phát hiện ra một điều lớn lao, hình như cái đó anh hưởng lớn đến tôi và anh..anh đã xạo tôi nhiều quá vậy mà tôi cứ tin anh như một kẻ dại khờ.. May sao tình cờ và bất ngờ thấy con nhỏ đó biết con nhỏ đó..chả có gì là ghen tức.. chỉ thấy ghét anh.. đồ đểu Muốn chửi anh muốn làm ngược lại những gì đã hứa...muốn nâng niu lại người yêu xưa... ôi mình cũng đểu...
  9. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Đọc ỡ đâu đó có 1 câu viết rằng:
    "Vắng mặt một người là mất mát nhưng có nhớ. Nhớ và thương làm dây liên hệ tình cảm gần lại. Vắng mặt nên ta có nhiều chân trời tưởng tượng để sống với những cảm tình ấp ủ, với hy vọng. Do đó, có thể niềm an ủi của đau khổ vì mất mát là không đau khổ bằng có mặt mà dư thừa. Nếu có mặt mà dư thừa thì không còn chân trời nào để thoát nữa. Thực tế phũ phàng phải đối diện mặt gặp mặt. Bởi đó, có mặt mà dư thừa thì dằn vặt hơn là vắng mặt mà nhớ."
    Bỡi đau chính là nó.
  10. 362129074

    362129074 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    làm ơn tha cho tui đi ..tui ko yêu anh đâu.........theo tui hòai.............làm đt của mình mà tui ko dám cần vì sợ anh gọ lại.....đổi số luôn rùi mà anh sao biết được nữa vậy..............anh làm tui tòan gặp ác mộng...2 mắt thâm quần rùi.........ngủ trễ đi làm trễ....bị trừ lương..............đến tết rùi cho tui sống qua hết mùa xuân này với..........................con zai gì mà nhiều chuyện thấy sợ ............zai như đĩa đói vậy..................đĩa này chăc 19kg qua

Chia sẻ trang này