1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những gì đã qua

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Ngoc_Ly_229, 25/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnampost

    vietnampost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    <p>Hay quá, tôi đọc bài này mà không biết chủ nhân của nó là người như thế nào, một cảm giác buồn tê tái, một cảm giác yêu thương và một cảm giác chết lặng.
    Xin để lại cho em nhiều hơn nữa
    Để lại cho em một tiếng cười
    Để lại cho em niềm khao khát
    Để lại cho em một niềm yêu
  2. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bây giờ tất cả chỉ là những kỷ niệm nếu mọi người để ý sẽ thấy có từ nhưng ở dòng kết thúc ... Tất cả rồi cũng sẽ qua không hiểu anh có nhận ra anh đã mất những gì không? ....... Anh bây giờ thế nào ? có một chút nhớ đến em ?????????
    <p>Hay quá, tôi đọc bài này mà không biết chủ nhân của nó là người như thế nào, một cảm giác buồn tê tái, một cảm giác yêu thương và một cảm giác chết lặng.
    Xin để lại cho em nhiều hơn nữa
    Để lại cho em một tiếng cười
    Để lại cho em niềm khao khát
    Để lại cho em một niềm yêu
    [/quote]

    Người yêu ơi anh có biết , nhiều đêm cô đơn ... còn lại mình em trong đêm xót xa NHỚ ANH RẤT NHIỀU. Mà giờ anh đã cách xa thật xa, buồn thương phôi pha rồi sẽ trôi qua NHỚ ANH EM NHỚ TRỌN ĐỜI...........
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Để cho quá khứ ngủ yên :x :x :x
    Chúc NLY năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn! Hãy để dành tình yêu của mình cho một người xứng đáng!
    Mến :x
     
    ------------------------------------------------------------------------------
    Mà thôi, chút lửa sắp tànmùa đông ở đấy...
  4. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi mùa Xuân đến là những kỷ niệm bỗng quay về. Ðâu là những ngày đầu Xuân trời se se lạnh và đầy sương mù như ở Hà Nội. Hai cây đào già trước sân nở rộ cùng với những xác pháo đỏ rơi đầy khắp sân( pháo giờ bị cầm nhưng sao cứ nhớ có lẽ đó là cái thứ không thể quên ) và những tiếng cười đùa của những đứa trẻ theo cha mẹ đi lễ chùa, thăm viếng ông bà là một trong những hình ảnh theo chúng ta cho đến hết cuộc đời. Ðâu là những buổi đêm quây quần bên anh chị em dưới ánh lửa hồng, củi tí tách nổ của nồi bánh chưng. Ðâu là những giây phút súng sính trong bộ đồ mới, đứng chúc Tết ông bà và cha mẹ.. Đâu là những phút giây ấm áp bên anh yêu ...Tất cả, chỉ còn là những giấc mơ ... Giờ trời đã lạnh .. cùng với chút sương muối .. mọi người đổ ra đường để đón năm mới với những tiếng cười .. còn em .. em đón năm mới với hội gà ở nhà qua trang web không hiểu anh có nhớ đến em nhớ đến những gì đã qua nhớ rằng chúng ta đã có nhau .. Giờ em không thể hát: Và chúng ta lại đón giao thừa phút giây lặng lẽ mong chờ .. giờ em vẫn hát nhưng có lẽ không còn là bài hát đó nữa anh ạ nó đã chuyên bài mất rồi như .. vạn vật đang thay đổi đang tự chuyển mình chìm đắm vào xuân ..vào cái lạnh .. vào những tiếng cười ..còn em .. những giọt nước mắt tự nhiên rơi .. em hiểu .. hiểu rằng ... "và giờ đây sau cơn mơ mãi mãi ta đã mất nhau ....." Ở nơi nào mong A hiểu trái tim em không thể quên anh và nó vẫn mãi nhớ về anh .............

    Người yêu ơi anh có biết , nhiều đêm cô đơn ... còn lại mình em trong đêm xót xa NHỚ ANH RẤT NHIỀU. Mà giờ anh đã cách xa thật xa, buồn thương phôi pha rồi sẽ trôi qua NHỚ ANH EM NHỚ TRỌN ĐỜI...........
  5. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Anh Yêu Dấu,
    Mùa Xuân anh và em đi .. đi để nhìn thấy những cây hoa đào nở rộ đón Xuân về, những chậu Cúc vàng hoe, khoe sắc thắm, em sẽ làm duyên, nũng nịu đi bên anh đòi anh xem cây này cây kia. Em thích nhất đi chợ hoa, nhất là đi bên anh, chúng ta sẽ cùng nhau dạo ngắm các bông hoa tuyệt đẹp anh nhỉ. Em sẽ mua biếu Mẹ những nụ tâm xuân, mua cho nhà chậu hoa cúc, mua cho papa chậu hoa đào.
    Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi chợ tết, đi mua các thứ bánh mứt, em thích nhất là mơ, chúng ta sẽ cùng nhau thử nếm các loại mứt anh nhỉ?nào là mứt bí, mứt me, mứt mản cầu, mứt chanh, và anh đừng quên mua cho em hạt dưạ Ngày tết không gì thú vị là cắn hạt dưa, và lắc bầu cua (sao em toàn thua thế không biết).
    Em sẽ cùng anh, chúc tết Ông Bà, Bố Mẹ, Anh Chị Em trong nhà, sau đó hai ta sẽ cùng nhau đi Chùa dâng hương anh hỉ Em sẽ cầu phước cho Ông Bà, Cha Mẹ và tất cả những người thân được vạn an, em sẽ cầu cho tình yêu của chúng ta mãi luôn tươi màu, cho anh yêu em thêm chút nữa, và cho em luôn mãi là con cún nhỏ bên anh. Em sẽ cùng anh xin quẻ xâm đầu năm, và em sẽ hái lộc đầu năm để tặng anh lấy hên.
    Em và Anh sẽ cùng đoàn lân nhảy múa theo nhịp trống, để em biết rằng bên em lúc nào cũng có tình yêu của anh. Có thể nói rằng em đã thật sự tìm được hạnh phúc ở trong anh. Tiếng pháo nổ, tiếng chèn khua, tiếng trống đánh, làm em cảm thấy vui nhộn và trẻ trung khi đi bên anh.
    Em sẽ theo Anh về nhà, chung vui với các anh, chị, em và các cháu , quây quần bên bàn bầu cua, cá cọp, nhưng mà anh không được ăn em đó, em sẽ bắt đền, và giận anh cho xem, em sẽ đặt con cua để chọc tức anh, vì anh thường mắng em ngang như cuạ Chúng ta sẽ chơi bài anh nhỉ, em sẽ làm cái và ráng ăn hết tiền của anh, anh sợ chưa ? ??
    Và rồi, chúng ta sẽ được thưởng thức những món ăn đặc biệt của ngày tết do Mẹ nấụ Em thích nhất ăn canh măng còn anh, có lẻ anh thích mỗi canh cua mà ngày tết đâu hề có... Chúng ta sẽ cùng chia nhau những miếng dưa hấu đỏ ngọt anh nhỉ ?
    Một mùa xuân đầy hứa hẹn, em cảm thấy rất hạnh phúc trong tình anh dâng hiến. Anh là sức sống, là nhịp đập của từng hơi thở phát xuất từ ***g phổi, để em thấy mình hoá thành chú én của mùa xuân trong vườn yêụ
    Anh biết không chú én rất yêu đời, yêu người và mãi hót líu lo, gọi xuân về.
    Xuân về chim én gọi nhau
    Em về ôm lấy muôn màu tình anh
    Xuân về tươi mát trong xanh
    Em về giữ lấy mộng lành duyên ta
    Xuân này hoa lá xinh ra
    Anh là nắng ấm chan hòa tình em
    Xuân sang với gió êm đềm
    Cho hồng đôi má ngọt mềm môi nhau ...
    Nhưng anh yêu ơi sao xuân này em nhớ em thèm những cảm giác đó .. em chưa đón nhận tất cả và em cũng chưa ... chưa .. hề nghĩ rằng chúng ta đã mất nhau ... Giờ một mình đón xuân em đã hiểu .. những gì mình nghĩ .. mình đang cố gắng tưởng tượng chỉ là những ảo giác mà thôi và những gì đã qua sẽ mãi không bao giờ trở lại .. Vẫn một mình vẫn một căn phòng nhỏ nhưng không có tiếng cười vẫn số điện thoại củ nhưng cầm lên lại nhấc xuống .. không thể gọi hay noi được 1 câu dù chúc A hạnh phúc vui vẻ với xuân mới với tình yêu mới.. Giờ em đã không nghe Happy New Year ... để đón năm mới như mọi năm nữa .. Em nghe gì anh có biết em gửi tặng anh đấy nhưng chắc chắn anh chẳng bao giờ đọc được ...nghe được .. Anh ơi em chỉ nghe bài hát này thôi anh ơi ....
    Tình yêu không như mơ ........
    Có đôi lúc hỏi lòng yêu là chi hỡi anh sao con tim ta mãi không được bình yên. Yêu là luôn hận sầu, yêu là luôn đớn đau yêu là luôn giận nhau ... Rồi sẽ qua mau. Biết thế nhưng lòng vẫn buồn biết thế nhưng lệ cứ tuôn. Nước mắt không làm vơi sầu. Nước mắt cho lòng thêm đau. Vì tình yêu đôi ta không như là mơ nụ hôn ấy .. sao nay quá ơ hờ người tình hỡi em mong chờ những chiếc hôn nồng say. Dù rằng yêu cho ta bao nhiêu khổ đau. Tình yêu đấy vẫn chứa chan muôn màu. Người tình hỡi em mong mình mãi không xa rời nhau .........
    ---------------
    Hịc em đón năm mới ở nhà ... Chúc cả nhà năm mới sức khoẻ vui vẻ hạnh phúc hì ....

    Người yêu ơi anh có biết , nhiều đêm cô đơn ... còn lại mình em trong đêm xót xa NHỚ ANH RẤT NHIỀU. Mà giờ anh đã cách xa thật xa, buồn thương phôi pha rồi sẽ trôi qua NHỚ ANH EM NHỚ TRỌN ĐỜI...........
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Choáng quá , lâm li bi đát wá . Hu hu (có cần tớ khóc cùng không nhể , hehehe...)...nhớ ngày xưa đi cùng em yêu , khi đã xa nhau rồi , chữ nghĩa mình cũng không chảy đến độ tồ tồ thế này (hix) . Mình chỉ thỉnh thoảng bột phát mà viết vài dòng đến chục dòng là cùng .
    Chậc , thỉnh thoảng nhớ thật đấy , sao mà mình tự nhiên ghét mùa Đông đến thế . Gặp nhau đúng mùa này rồi xa nhau cũng đúng mùa này luôn . Làm cho mình bị hẫng hụt khủng khiếp và cảm thấy lạnh lẽo quá .
    Hôm vừa rồi , bị sếp ngoáy một câu rằng : You''re not a boy but not yet a man , mình cảm thấy tủi thân . Chắc mấy thằng Gà chuồng này mà nghe câu này chắc cũng chim cú lắm nhỉ .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  7. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Tặng những ai đang thổn thức hổn hển với kỷ niệm :
    Chỉ cần thời gian một phút bạn đã có thể thích một người , Một giờ để mà thương một người . Một ngày để mà yêu một người .Nhưng bạn sẽ mất cả một đời để quên một người ....
                                   Riêng một góc trời ...
  8. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Câu này dịc đầy đủ là thế này :
    Chỉ cần một phút để phải lòng một ai đó, một giờ để thích, một ngày để yêu, nhưng bạn phải mất cả đời để quên một ai đó, vì thế hãy luôn trân trọng những gì mình có.....
    Người yêu ơi anh có biết , nhiều đêm cô đơn ... còn lại mình em trong đêm xót xa NHỚ ANH RẤT NHIỀU. Mà giờ anh đã cách xa thật xa, buồn thương phôi pha rồi sẽ trôi qua NHỚ ANH EM NHỚ TRỌN ĐỜI...........
  9. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Không đúng trong trường hợp mình.
    Nhưng người mình yêu nhất thường là những người mình lúc đầu ghét nhất. Ghét càng nhiều, yêu càng nhiều. Yêu càng nhiều, đến khi thất vọng càng ghét bấy nhiêu.



    And YOU who though I was just only friend........


  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ... chả biết nói gì. Đúng là chẳng thể quên hay thật khó quên những thứ đã từng là rất rất đẹp trong quá khứ nhưng sau đó thì lụi tàn dần trong thực tại. Nó đã trở thành tro tàn cả rồi, tập dứt bỏ nó đi. Cái gì không phải của mình thì sẽ mãi mãi không phải của mình. Day dứt hoài làm gì cho mệt mỏi. Nghe nhạc đi nhé. Thói quen của em mỗi khi buồn là nhạc, nhạc và nhạc! Bài này hay lắm, nghe xong là cười liền (gửi riêng cho NL: Vẫn biết con gái thường nặng lòng và sống tình cảm nhưng cũng có những lúc cần phải mạnh mẽ và cứng rắn ngay cả với chính mình. Tình yêu không lý trí thì sẽ không bao giờ lâu bền được cả, ý tớ nói là tình yêu giữa 2 người í. Hãy vững vàng lên và quên đi cái cần quên. Đừng để mình bị ám ảnh mãi, hại tinh thần lắm vì càng nghĩ nhiều thì càng khó quên. Còn nhiều việc quan trọng cần mình làm lắm đấy, ngoài tình yêu). Hihi
    Sophie Ellis Bextor - Get Over You
    Eye-eye-eye-ah
    Eye-eye-eye-ah
    Eye-eye-eye-ah
    Eye-eye-eye-ah
    Eye-eye-eye-ah
    Eye-eye-eye-ah
    Eye-eye-eye-ah
    Eye-eye-eye-ah
    You think you''ve got your way
    But baby there''s a catch
    Don''t need your foul play
    Now you have met your match
    You think you''re in control
    But that won''t last that long
    You thought you wore the crown
    Honey, you were wrong
    You had me taken in
    But now I''ve found you out
    And I won''t go through that again
    You''ve always had to win
    You''ll have to go without
    You don''t know where to stop
    Go, go, go, go, go
    I''ll get over you
    You drive me crazy, up the wall
    Think you''re Mr Know-it-all
    Go, go, go, go, go
    I''ll get over you
    You drive me crazy, up the wall
    Goodbye Mr Know-it-all
    Eye-eye-eye-ah
    Eye-eye-eye-ah
    Eye-eye-eye-ah
    I let you have your say
    You never compromised
    Complaining everyday
    About everything in sight
    I''ve let you stay a while
    Now I am getting bored
    No substance in your style
    And you''re not the man
    You thought that you were
    You had me taken in
    But now I''ve found you out
    And I won''t go through that again
    You''ve always had to win
    You''ll have to go without
    You don''t know where to stop
    Oh get over you
    Go, go, go, go, go
    I''ll get over you
    You drive me crazy, up the wall
    Think you''re Mr Know-it-all
    Go, go, go, go, go
    I''ll get over you
    You drive me crazy, up the wall
    Goodbye Mr Know-it-all
    Go, go, go, go, go
    I''ll get over you
    You drive me crazy, up the wall
    Think you''re Mr Know-it-all
    Go, go, go, go, go
    I''ll get over you
    You drive me crazy, up the wall
    Goodbye Mr Know-it-all
    Oh get over you
    Eye-eye-eye-ah
    Eye-eye-eye-ah
    Eye-eye-eye-ah
    Eye-eye-eye-ah
    Eye-eye-eye-ah
    Eye-eye-eye-ah
    Eye-eye-eye-ah
    Eye-eye-eye-ah
    You think you''ve got your way
    But baby there''s a catch
    Don''t need your foul play
    Now you have met your match
    Go, go, go, go, go
    I''ll get over you
    You drive me crazy, up the wall
    Think you''re Mr Know-it-all
    Go, go, go, go, go
    I''ll get over you
    You drive me crazy, up the wall
    Goodbye Mr Know-it-all
    Go, go, go, go, go
    I''ll get over you
    You drive me crazy, up the wall
    Think you''re Mr Know-it-all
    Go, go, go, go, go
    I''ll get over you
    You drive me crazy, up the wall
    Goodbye Mr Know-it-all
    Oh get over you
    Eye-eye-eye-ah
    Eye-eye-eye-ah
    Oh get over you
    Eye-eye-eye-ah
    Eye-eye-eye-ah
    Oh get over you
    Eye-eye-eye-ah
    Eye-eye-eye-ah
    Oh get over you
    Eye-eye-eye-ah
    Eye-eye-eye-ah
    http://members.lycos.co.uk/savav/getovau.wma

     
    ------------------------------------------------------------------------------
    Mà thôi, chút lửa sắp tànmùa đông ở đấy...

Chia sẻ trang này