1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những gì đã qua

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Ngoc_Ly_229, 25/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống với thực tại.Hết.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  2. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Thực tế là thế nào ??? thực tế là ai cũng phải yêu ai cũng đau khổ vì tình yêu và ai cũng sẽ có 1 hạnh phúc
    Được Ngoc_Ly_229 sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 01/01/2004
  3. hallmark

    hallmark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Thực tế là mỗi người đều có 1 thực tế chứ không fải ai cũng như em.Anh chẳng cần yêu con nào thằng nào nên đếk có đau khổ .Chẳng fải bi quan song hơn 20 năm nay chẳng có giây fút nào là thực sự hạnh phúc cả.Hết.[​IMG]
    Cấm vote !
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Hihi phát biểu rất hùng hồn Thực tế là phải sống, phải phấn đấu, phải tự chiến thắng mình... yêu hay không yêu thì đều có thể đau khổ hết... Đời mà, lúc vui lúc buồn là chuyện thường tình. Không yêu đứa này thì yêu đứa khác. Nếm mùi đau khổ của tình yêu vì cái số phải thế, có khi còn hơn đầy đứa muốn khổ vì tình mà chả được! Lúc hạnh phúc nhất là lúc... thấy người mình yêu quý vui vẻ và mỉm cười
    &nbsp;
    ---------------------------
    Mà thôi, chút lửa sắp tànmùa đông ở đấy...
  5. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    [blue]Suýt phát điên vì buồn
    &lt;P&gt;&lt;FONT face="Times New Roman" color=red size=4&gt;&lt;STRONG&gt;Ơ hay, chuyện đời............!&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
    Được 209 sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 02/01/2004
    Nhìn thử xem có sửa nổi ko mà đòi sửa, đã bệnh hoạn tay chân còn lắm vẹo
    Được beconthichdua sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 02/01/2004
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn nói, say đắm thôi, thì chỉ cần một khoảnh khắc, còn tình yêu đích thực thì cần có thời gian. [​IMG]
    &nbsp;
    ---------------------------
    Mà thôi, chút lửa sắp tànmùa đông ở đấy...
  7. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Cà phê ok??? đang chán làm ăn thế này thì chán quá .. hì .. Viết cho những gì đã qua mà giờ chẳng còn cái gì qua để viết nữa rồi .. hì ... buồn quá ....
    I think of you all night and day... I'm missing you when you're away. When I meet you, I just wish that some day, you will be my love...
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những gì đã qua ? Công nhận mấy ngày qua phức tạp thật . Và với một số người , đó có thể kinh dị nữa là đằng khác . Nhưng biết làm sao được , phải làm quen và đối phó với nó thôi .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay

Chia sẻ trang này