1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho những gì đã qua ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phamhoanglan2006, 05/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamhoanglan2006

    phamhoanglan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    viết cho những gì đã qua ...

    Khởi đầu một năm mới đối với em thật là tệ . Vậy là anh đã đi rồi . Chiều nay khi về nhà , nhìn căn phòng không có anh , nước mắt em lai trào lên . Chính em đã nói không muốn nhìn thấy anh khi em trở về nhà . Trên đường về em đã vừa đi vừa khóc như một đứa trẻ . Em đã rất hy vọng là được nhìn thấy anh .
    Chúng ta đã yêu nhau 3 năm rồi anh nhỉ . Ba năm là khoảng thời gian không nhiều cũng chẳng ít . Ba năm , em luôn có anh bên cạnh . Em đã quá quen với cái cảm giác đấy . Vậy mà ...
    Cái ngày anh nói với em rằng , chúng mình không thể giữ lại mầm sống đang hình thành trong em , em đã linh cảm một điều gì đấy không hay sẽ xảy ra . Và điều gì dến đã đến . Anh nói rằng chúng mình nên chia tay vì không hợp nhau , rằng em thông minh và nhạy cảm quá khiến anh sợ ...Em hiểu hết những gì anh nói và cả những điều anh không nói ra ...Em không đủ mạnh để có thể kéo anh về với con người trước đây . Anh nói anh rời xa em vì không muốn làm em buồn thêm nữa . Và em biết anh đang chọn cho minh một cô gái khác . Cô ta hơn em vì biết cách yêu vui vẻ và chia tay vui vẻ .
    Em đau đớn lắm , em muốn tát anh một cái thật đau . Nhưng em không làm điều đó bởi vì em sẽ làm đau chính mình .
    Em đang mất phương hướng , mất dần đi mục tiêu của chính mình . Trước mắt còn quá nhiều việc cần phải làm . Nhưng .......
  2. Softcake

    Softcake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện rồi sớm qua thôi mà, đừng ở một mình trong lúc này nhé, nếu có thể được hãy ở trong vòng tay những người yêu thương bạn nhất trên đời, dù họ biết hay không biết những gì xảy ra với bạn, thì lòng bạn cũng sẽ được dịu lại, vì được yêu thương, được chở che...
    Con người ta trưởng thành hơn thì cũng phải trả giá cho sự trưởng thành đó. Dù cái giá bạn trả có hơi đắt, nhưng hãy nhìn lại nhé, và hãy gìn giữ cho mình những điều đã được học. Giống như là, ngày hôm nay, bạn va phải cái cột điện ấy, nhưng ngày mai bạn biết nó ở đó rồi nên không va lại nữa, ngày qua ngày, dù có nhắm mắt đi bạn cũng khó mà va phải nó. Ngày mai, với kinh nghiệm ngày hôm nay, bạn sẽ vững vàng hơn, bạn sẽ đáng yêu hơn và bạn sẽ được yêu thương nhiều hơn nữa.
    Anh ta bỏ bạn mà đi như vậy là may rồi, rất may cho bạn đó. Bạn biết thế phải không, dũng cảm lên nhé, gắn cuộc đời mình với một người đàn ông như vậy, bạn cũng không hề có hạnh phúc mà.
  3. phamhoanglan2006

    phamhoanglan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em khóc nhiều quá . Em gọi điện cho anh nhưng không thể gặp được anh . Em biết được thông tin anh nói với em không hoàn toàn đúng . Anh đang nghĩ gì vậy , giờ này anh đang ở đâu ? Tại sao anh không giải thích cho em hiểu chuyện gì đã xảy ra ? Em biết anh nhắn bạn bè chăm sóc và an ủi em . Nhưng anh không biết được , ngoài anh em chẳng cần bất cứ ai khác , không ai có thể giúp em lúc này . ........................
    Em không ân hận về những gi mình đã làm , ít nhất là cho đến tận bây giờ ...
  4. phamhoanglan2006

    phamhoanglan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    một ngày khởi đầu của em thật khó khăn . Vừa thức dậy em lại nhớ đến anh . Em cứ ngỡ những gì đang xảy ra là một giấc mơ vậy . Em mong như thế . Nhưng thực tế nó phũ phàng hơn vậy nhiều ........
    Em mệt mỏi qua'' anh ạ . Tối qua mình đã nói chuyện với nhau rất lâu nhưng ...
    Cả anh và em đều mệt mỏi , em biết điều đấy . Vậy tại sao ta lại làm cho nhau khổ hả anh ?
  5. ahoo

    ahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải xem lại mình. có thế Anh bạn nói thế nhưng không phải thế.nhưng gì bạn kể tôi cho rằng bạn kiêu căng quá không?
    Với đàn ông cần một người đàn bà điềm đạm ở bên. có thể trông hơi già nhưng an toàn...
  6. phamhoanglan2006

    phamhoanglan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì em biết mình đã đúng ...mặc dù em không muốn như vậy chút nào cả . Em tìm hiểu mọi chuyện và mong rằng mình đang sai .
    Em lại cảm thấy nhói đau . Em gọi điện cho anh . Em muốn nghe từ anh những lời thừa nhận để đánh đổ nốt 0,0001 % còn sót lại trong em .
    Anh chẳng nói gì cả . Im lặng ...
    Em đã cố kìm nén nhưng rồi em đã nói với anh một câu :" nếu anh còn muốn và còn có thể quay lại thì em sẽ chờ "
    Em chẳng nghĩ đấy là sự vị tha . Khi nói xong em thấy ghét mình ghê ghớm .. ...
  7. phamhoanglan2006

    phamhoanglan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  8. phamhoanglan2006

    phamhoanglan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 1h31 của một ngày mới , ngày sinh nhật của em .
    Nếu em nhớ không nhầm thì đã 3 năm rồi , kể từ khi yêu anh , giờ phút quan trọng này mình luôn ở bên cạnh nhau ...
    Em ước gì thời gian quay trở lại , để mình có thể làm lại từ đầu ...
    Nhưng ...
    Em lại đang để nước mắt rơi trên má mình nóng hổi ...em đã hứa với mình sẽ không khóc thêm lần nào nữa ...vậy mà .
  9. Mrs_black

    Mrs_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday to stranger.
    Khóc đi nhé, khóc đến khi nào bạn thấy rằng mình ko thể và ko còn gì để khóc và rồi đứng dậy, đi tiếp con đường ko có người ấy. Cuộc sống vẫn thế mà, rồi sẽ còn những nỗi đau phải vượt qua, còn những va vấp đang chờ chúng ta, dù muốn hay không muốn chúng ta vẫn phải cố mà đi tiếp phải ko?
    Cheer!!!
  10. phamhoanglan2006

    phamhoanglan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua 4h em mới ngủ được , và rồi em thức dậy lúc 8 h . Em lại cắm cúi ngồi trước máy vi tính . Em đang chuẩn bị mọi thứ cho việc cần phải làm chiều nay . Rồi em nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của anh . Em lại rơi vào cái cảm giác trống rỗng , không tập trung được .....
    Em biết anh sẽ nhắn tin chúc mừng sinh nhật em . Trong em lẫn lộn suy nghĩ , em vừa muốn nhận được lời chúc của anh lại vừa không muốn ........luẩn quẩn , loanh quanh , bế tắc ...

Chia sẻ trang này