1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho những gì đã qua ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phamhoanglan2006, 05/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamhoanglan2006

    phamhoanglan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em được mọi người làm sinh nhật , tối muộn . Em cũng bất ngờ lắm , vì dạo này mọi người đều bận . Có điều , cố gắng vui vẻ để mọi người không thất vọng , chứ cái bánh sinh nhật em thấy nó đắng ngắt ............
  2. phamhoanglan2006

    phamhoanglan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn khi cả ngày nay em lại gọi điện cho anh tới gần chục lần . Anh tắt máy . Em chỉ muốn nghe thấy giọng nói của anh ......để làm gì anh nhỉ .........khi chúng ta đã không còn thuộc về nhau .
    Em thấy mình thật ngốc .........tối qua em lại không ngủ được , đến gần 4h sáng , em đă uống một chút rượu , có vẻ rượu giúp em dễ đi vào giấc ngủ hơn . 7h35'' em đã tỉnh dậy ....khi tâm trạng bất an thì giấc ngủ cũng không ngon giấc ...
  3. phamhoanglan2006

    phamhoanglan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em đã làm một việc hết sức ngu dốt , em vẫn biết như thế nhưng không sao kìm mình lại được ...........rồi lại một đêm dài thao thức .............đau lòng qua'' ........
  4. phamhoanglan2006

    phamhoanglan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em lại gọi điện cho anh . Em đã nói nhiều lắm . Nói hết những gì em đã nghĩ .
    Rồi sau khi tắt máy , em đã nghĩ được ra nhiều chuyện . Có vẻ mọi việc với em đã thoáng ra . Em không thể cứ buồn mãi khi anh đã không còn yêu em .
    Ai cũng nói với em rằng , em đáng lẽ phải vui về chuyện này . Có vẻ như họ nói đúng . Em đã lạc lối trong một mê cung suốt gần 3 năm . Bây giờ , khi đứng trước lối ra . em đã không đủ dũng cảm bước tiếp . Có lẽ em đã qua'' thiếu tự tin vào bản thân mình . Từ lâu , em luôn dựa vào anh . Anh là quyển nhật kí hàng ngày của em . Đến khi anh đi , em chới với ....
    Nhưng lần này em sẽ cố gắng bước bằng chính đôi chân và cái đầu của mình .
    Em còn phải tiếp tục đi con đường của riêng em . Em mong muốn một ngày nào đấy , một ngày thật gần đây , em co'' thể đối diện với anh , bình thản và nhẹ nhàng .
    Anh cũng biết mà , em hiếu thắng , tham lam và tò mò về mọi thứ . Vì vậy , để có thể khám phá những gì đang đợi mình ở phía trước , em sẽ lại đứng dậy để tiếp tục đi .
  5. alonebigcat

    alonebigcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Một lần vấp ngã là một lần bớt dại. Nó ko phải là cái cớ để lùi bước. Hãy cố gắng đứng lên, và làm lại. Anh bạn trai của bạn ko phải là người tốt. Mọi việc hắn làm chỉ để đạt mục đích duy nhất " tạo hoà quang cho sự chạy trốn của hắn". Đối với những loại ấy e rằng nếu bạn càng lưu luyến thì càng thiệt thòi cho bạn mà thôi.
    Let''s make a better life !!!!!
  6. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Anh ta là 1người tốt hay 1 người xấu là người trong cuộc còn chưa chắc đã khẳng định được. Chỉ 1 điều duy nhất bạn chắc là anh ta hết yêu bạn rồi. Bạn đang làm phiền anh ta đấy . Là 1 người con gái có tự trọng thì tuyệt nhiên không nên đeo bám 1 người đã hết yêu ta , xem ta là gánh nặng phiền phức. Bạn đâu muốn mất cả chút tự tôn cuối cùng đó chứ ? Điều gì cũng có thể nhưng riêng sự tự tôn trọng bản thân mà không có được thì ...anh ta khinh cho .
    Thế nhé ! Vững vàng lên và hãy cho những người thân yêu của bạn thấy được điều đó nhé. Bạn hãy nghĩ cho thông suốt . Đừng nghĩ mình đang chứng tỏ cho anh ta thấy mà hãy nghĩ không thể tiếp tục sống trong sự đau buồn được, không thể tự đánh mất giá trị của mình bằng cách để anh ta thấy bạn đang thảm hại thế nào từ ngày anh ta ra đi .
    Vững vàng lên nhé !
  7. phamhoanglan2006

    phamhoanglan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có những chiều đi dọc bờ sông
    Nhớ về anh và những gì đã mất
    Kỷ niệm chôn dấu , em mải miết tìm...
    Em muốn đảo ngược thời gian
    Tìm lại anh và em của một thời quá khứ
    Tình yêu hồn nhiên , những lỗi lầm dễ tha thứ
    Chẳng như bây giờ....
    Không anh !
    Em tưởng mình đang yêu và đã được yêu
    Đắm chìm trong hạnh phúc
    Ảo ảnh chợt tắt
    Thực tại ùa về ...em mất anh !
    Biết đang mơ , sao em cứ nhốt mình trong đó
    Quá khứ và hiện tại , đảo điên
    Em mò mẫm , em sợ , em khóc
    Giấc ngủ chợt đến , chợt đi sau giọt ngắn giọt dài
    Thực tại tiếp tục quay
    Em gò mình theo từng chuyển động
    Nhỏ nhoi ...thoi thóp
    Ngày mai ... em tự nhủ
    Hạnh phúc sẽ lại về ...
    Hoanglan 19-01-2006
  8. phamhoanglan2006

    phamhoanglan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    20-01-06
    Sáng sớm nay trời đầy sương mù . Cảm giác lạnh thấm vào da thịt . Mình ra khỏi nhà từ lúc trời còn chưa sáng . Cảm giác dễ chịu khiến hai mắt cứ díp lại . Tói qua mình mới ngủ được 4 tiếng . 4 tiếng đồng hồ trằn trọc ...
    Dạo này ít nhớ đến anh hơn . Cứ tình hình này chẳng biết sẽ quên mất anh lúc nào nữa . Người ta nói : không nên phủ nhận những gì mình đã từng yêu thương . Vậy thì tại sao phải quên anh nhỉ ? Hãy cứ để anh tồn tại trong một góc nào đấy của mình .
    Vào mạng đọc những dòng tâm sự thấy cuộc sống thật phức tạp . Mọi người đều có một nỗi niềm riêng . Chẳng ai giống ai !
  9. yun_chunso

    yun_chunso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hình như khóc 1 trận đã đời là 1 bài thuốc thật hay, nếu được hãy tìm cho mình 1 không gian riêng 1 chút và rồi thì hu hu hu hic hic hic, tha hồ tuôn tràn... Lan biết rằng Lan không cô độc trên thế gian này, và điều đó là quan trọng nhất, bình tĩnh nhìn kĩ lại 1 chút Lan sẽ thấy rằng.... mọi chuyện cũng bình thường thôi mà....
  10. chinnyhu

    chinnyhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng cần được che chở, quan tâm, yêu thương,
    cảm giác được bao bọc khiến con gái ngây ngất, k muốn dứt ra.
    nhưng những trống trải, sự mất cân bằng nó bắt mình phải đối diện.
    có câu nói rằng: nếu là của bạn, nó sẽ mãi mãi là của bạn. nếu k phải là của bạn, những cái nắm chắc trong tay rồi vẫn có thể tuột mất.
    chị à, e và anh ấy yêu nhau k lâu bằng chị, anh ấy của em cũng ra đi k một lời tạm biệt, nói thôi là thôi.
    đó là first love. e sợ lắm, vật vã nhiều lắm.
    nhưng mà e k thể yếu đuối, e phải sống tốt, để anh ấy hiểu rằng, e đáng được chân trọng. anh ấy đã sai lầm và có lẽ đến một ngày sẽ hối hận

Chia sẻ trang này