1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho những gì đã qua ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phamhoanglan2006, 05/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_h_t

    nhoc_h_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!vậy là chúng ta đã xa nhau thật rồi sao???Thật quá bất ngờ đối với em.Anh cũng không muốn nghe em nói thêm gì và ngược lại.Vừa mới hôm thứ 2 anh trở em đi Shoping,rồi hôm thứ 4 anh còn trở em ra ga tàu để em lên trường?Vậy mà hôm nay chúng ta đã trở thành người dưng coi như chưa hề quen biết sao?Khi yêu thì mọi thứ đều biến thành màu hồng hết còn khi đã không còn là of nhau nữa thì trở thành người xa lạ ư?
  2. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Cách đây nửa tháng tớ cũng trong tình trạng giống hệt cậu.......Ko ngủ được, hình ảnh người ta luôn tràn ngập trong tâm trí.........người ta cũng tắt máy hoặc dùng số khác..........thời gian bọn tớ yêu nhau chỉ bằng 1/3 của cậu thôi.........mọi nỗ lực của tớ đều rơi vào im lặng...thế là hết, tớ hiểu là như vậy mặc dù chưa nói với nhau câu nào chia tay nhưng cái cách xử sự của người ta: im lặng, trốn tránh, ko reply bất cứ cái gì..............ko biết con trai là như thế hay chỉ những người ko tốt mới làm vậy? Tại sao nói lời yêu thì được mà chia tay thì ko dám, ko nói được????? Thà cứ nói một câu còn hơn cứ lảng tránh như vậy...
    Cũng may thời gian qua công việc bận túi bụi nên ko có nhiều thời gian để nghĩ về chuyện của mình nữa, buồn lắm nhưng có lẽ phải biết chấp nhận thôi

Chia sẻ trang này