1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những gì đã qua

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mua_hoa_quynh, 14/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những gì đã qua

    Thế là kế hoạch trượt đại học 1 năm sau ĐH của mình và Đơ đơ nữ sỹ đã tan tành từ ngày hôm qua: 13/10 mình qđ đi làm.
  2. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    để đi đến thành công ko nhất thiết phải đi trên 1 con đường...
    Cứ tin vào những gì mình sẽ làm và có quyết tâm là được mà...
    Vững tin lên
  3. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Đến cty mọi người đều trẻ và vui làm mình cũng đỡ bùn hơn. Vừa vào đã đi liên hoan tiệc tùng. Nào thfì uống, nào thì chúc mừng, Đi nhậu roìo hát làm mình nhớ nhóm 2 điên lên đc. 7 đứa con gái chuyên gia tụ tập và nhậu nhẹt hát hò đến nỗi thằng bạn cấp 3 của mình đi cùng 1 lần roìo lần sau chả dám đến vì bảo phải kiếm bài naà để múa đã. Mọi ng hát sunglàm mình cũng hứng hát bài tủ mà ngaà sưa. Nhớ caá thời sinh viên sôi nổi ấy thế.
    Công việc sao lại có thể nhàn dỗi vô lối thế đc. Đây là bước ngoặt hay là nơi trú chân của mình đây.
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=MM37thcvVp
  4. eikoda208

    eikoda208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    cho mình viết ké với nhé, về những điều của mình đã qua...
    Thế là qua cái đêm hôm qua. Tình một đêm thì chỉ thế thôi nhờ. Nhớ nhung mà làm gì. Nữa là trong lòng mình còn vô khối những lổn nhổn hỗn mang của những cảm xúc thất vọng giận dỗi....
    Cả ngày cứ chờ tin nhắn anh, dù trong lòng cũng hiểu là chả có gì để nói với nhau. Tối online anh hỏi "hôm qua em đi đâu mà ko online, em ốm à" Cứ trố mắt ra nhìn cái câu hỏi của anh. Xong rồi mới nhận ra anh thâm thật. Tình một đêm à. À ừ, thì một đêm thôi nhé. Và qua rồi đúng ko? :)
  5. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Tình 1 đêm á. Mình nghe nhìu ròi nhưng mà ko hiểu. Ko hiểu tại sao mọi ng lại thế chứ ko pahỉ là ko biết nó là j. Tất cả sau những cuộc ăn chơi chỉ khổ con gái thôi.
    Hôm nay cả sáng công việc của mình là giải hộ 1 anh toán cao cấp. làm mấy bài rồi bực mình rồi bực mình chả làm nữa. thôi để tối về nhà rồi viết hồi ức mấy ngày đi làm. Ở cty chả ai vào trang này nên tha hồ kể lể :D
  6. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Ngồi xem lại mấy ngày đi làm xem nào.
    Thấy bạn bè đi làm. Uh thì đi làm. 13/10. Anh GĐ hỏi bao giờ đi làm được. Vâng, mai ạ. Thế là xong nhanh quá nhưng dù sao tính mình cũng chả thích chờ đợi. Đi về nhà sắp đồ hôm sau nhảy xe xuống. Thế là đi làm
    Ngày đầu tiên đi làm chả có j. Thế mà hôm trước lo chả ngủ được sợ đến ng ta hỏi mà ko biết j. Đến chỗ làm trong túi mình nhét quyển sách đề phòng ng ta hỏi j ko biết còn giở ra. Đến là bó tay với mình
    Làm trên bann có mỗi 1 chị thêm mình nữa là 2 đứa con gái còn lại toàn con trai. Tếu táo đau cả đầu. Phòng mình có mình 1 chị và 1 anh. Cái anh này cả công ty có việc j cũng gọi. Từ sửa máy tính đến vẽ thiết kế. Mà thực ra sửa chả đến nơi nên nó hay hỏng. Cái máy mình ngồi chậm như con Rùa lại còn hay khởi động lại, mạng thì out liên tục.Cuối ngày rủ nhau đi thịt chó và hát hò, mấy anh chị vừa đc giải văn nghệ doanh nghiệp vừa và nhỏ toàn quốc hát hay vô đối. Hết ngày làm việc đầu tiên
    Ngày hôm sau đi lĩnh tiền nộp tiền thế là hết buổi sáng. Ở đây phải nói tới việc nói tục nói bậy.
    18 tuổi trở về trước nghe ai nói bậy nhăn mặt. Ngồi cạnh 2 đứa tán phét thì thôi rồi nhưng tr mặt mình thì chúng nó ko nói bảo ngượng mồm. Con bạn còn tuyên ngôn chỉ nói BẬY mà ko nói LÁO. Chả hiểu khác nhau ở đâu
    20 tuổi nghe ng ta nói bậy thì cười đến 22 tuổi thỉnh thoảng cũng chêm câu.
    Còn ở đây thì mấy ông bà nói bậy vô đối làm mình chả nói đc từ nào. Có khi bị hư đi mất.
    Buổi trưa cả ban TC lại đi liên hoan. Làm quen đc mọi người. Thấy cũng có phần nào đó vui vẻ hơn.
    Còn hôm nay thì cả ngày chả làm j ngồi chơi tán chuyện làm mình mỏi điên lên đc. Chiều thì xuống đưa sếp mấy bản vẽ anh cùng phòng nhờ. Thấy sếp đon đả, tươi cười thế làm mình cũng hớn hở.Có con bé về quê từ sáng chị cùng phòng bảo cứ về đi cho sớm. Ngại quá nhưng 4h cũng cắp ba lô về nước.
  7. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật của giữa tháng 10 năm ngoái cả nhóm đang tụ tập đập phá. Sinh nhật của 2 tv trong nhóm, một đứa ngày 18, 1 đứa ngày 25 tạp trung luôn 1 ngày mò sang tận Tân Mai. ăn uống đập phá xong đến chiều mấy đứa còn đi làm bài tập nhóm. Ra siêu thị khảo giá choocolate, chả hiểu trông mấy đứa nhếch nhác thế nào, lại còn chụp ảnh, ghi ghi chép chép thế là bị thằng bảo vệ nó nghi ăn trộm đi đến đâu nó theo đến đấy, đến là nhục.
    Thế mà giờ tản tác hết rồi. mình là đứa chơi nhiều nhất mà giờ cũng chỉ còn chơi với 3 đứa nữa, có đứa thì mai danh cả nhóm chả hiểu đi đâu, về đâu.
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    đọc câu này...Tự dưng thấy buồn nao nao
    Những người muôn năm cũ
    Hồn ở đâu bây giờ.???

    Tan tác,mỗi đứa 1 chí hướng,thằng ngược Bắc với màu áo xanh bộ đội bảo vệ biên cương...đứa xuôi Nam tìm kiếm vận mệnh...đứa thì theo chồng bỏ cuộc chơi...đứa thì an phận với cuộc sống bình dị...
    Chẳng biết có nhớ ko.?Có 1 thời,,,chung mái nhà A5
  9. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Mẹ là người đánh mình nhiểu nhất, mà nói chính xác là người duy nhất đánh mình. Những kỉ niệm tuổi thơ ngoài những trò chơi nấu nướng với các chị, các em quanh xóm là những trận đòn của mẹ. Nhưng chỉ đến lớp 4 thôi
    Mẹ là người đã tống cổ mình ra khỏi nhà khi mình mới học lớp 5. Còn nhớ nghe lời bạn bè xúi giục tối hôm ý trên đường từ nhà cô giáo về mình bảo mẹ cho con học ở đây nhá. Thế mà chả hiểu sao mình vẫn ra đi.
    Mẹ là người chả bao giờ phải đưa mình đi thi. Lớp 4, có lần đi thi xa là thầy hiệu trưởng đưa đi, còn sau đó ko phải là ai đó đưa đi thì là mình bước đi 1 mình. Mình luôn tuyên bố với bọn bạn(ko có mặt mẹ ở đấy) sau này sẽ ko bao giờ cho con đi học xa
    Mẹ là người luôn bắt mình phải thế này phải thế kia.
    Mẹ là người mỗi khi 2 chị em ra khỏi nhà là dặn dò đủ thứ.
    Mẹ là người mỗi khi nói chuyện lâu là mình lại cáu, Linh ở cũng mình hình như cũng thế ko như chị, mỗi lần gọi là buôn đủ thứ, buôn cả chuyện của mình. Bực.
    Mẹ l à người mà mình ko bao giờ chia sẻ cảm x úc. Có phải là do mình đã đi học xa nhà quá sớm. Mỗi lần có chuyện j mình đều về nhà, nhưng chỉ về thôi ko nói j cả. Mấy đứa bạn mình cũng như thế. Cái vốn mình ngu với thiên hạ thì ko sao nhưng quyết ko để bm biết mình ngu ntn.
    Nhưng:
    Mẹ là người đảm đang nhất mà mình từng thấy. Mọi việc mẹ làm đều gọn gàng, tươm tất. Mình chả bao giờ thế cả.
    Mẹ là người đã dành cho mình mọi thứ tốt nhất.
    Mẹ là ng đã cho mình có những người bạn thật sự như Đơ Đơ, T, bộ ba nhí nhố mà nếu như mình ở nhà thì sẽ ko bao giờ gặp được.
    Mẹ là người luôn dõi theo tưng bước chân của 2 chị em.
    Mẹ là người cổ hủ, lạc hậu nhất mà mình biết.
    Mẹ là người luôn giúp đỡ mọi ng, mình phát điên khi mà đưa mình ra xe thấy nhà hàng xóm phơi thóc cũng mang cào ra giở hộ.
    Mẹ là người bố cứ kêu đi suốt ngày. Uh thì đúng thật, như kiểu cứ hở ra là đi chơi ^^. Nhưng mọi việc ở nhà đều một tay mẹ làm cả. Mình lười chả làm j.
    Mẹ là người mình muốn nói nhiều hơn tất cả nhưng thứ mình có thể nói ra và là người ko bao giờ mình nói hết được những j mình muốn nói.
  10. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết bao nhiêu thứ mà tự dưng văn chương lủng củng, dợ ẹ. Chán.

Chia sẻ trang này