1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những gì đã qua

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mua_hoa_quynh, 14/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đợi 12h đến đúng sn mày. Ngồi vu vơ vài dòng vào đây. Bà chị tao than phiền là bạn bè mày toàn lũ hâm chả có đứa nào bt cả. He he. Đấy là cái hôm tao với mày rủ nhau đi công viên với cháu mày. Mà kể ra bà chị tao nói cũng đúng chả cãi đc câu nào. Đơ đơ thì chả nói làm j rồi ^^ rồi đến nàng Bờm cũng chả kém, đến mày cũng thế. Thôi tao cũng nhận hâm luôn cho đủ bộ.
    Xem nào toàn những chuyện phi lý ấy nhở. Sao mà cuộc sống của mày nó lại quay đến chóng cả mặt thế nhỉ. Năm 2 thì tý chết rồi thì tạm biệt 1st love, rồi toàn tai nạn nghe xong mà chả tin đc, tao chỉ ở nhà nghe tin của mày thôi mà đã chóng cả mặt. He he. Tao còn hứa sẽ lai mày về thế mà chưa kipjlamf thì ra trg mất rồi. Cái lần tao với mày về đường bờ đê ấy đẹp mê ly nhỉ, 2 đứa cứ bảo nhau ước gi đi với ai khác ^^.
    Đến cuối đời sv thì dính vụ ko đỡ đc, may mà ăn ở hiền lành nên thoát đúng ko nhỉ. Đấy lại nói đến chuyện ăn ở hiền lành. Chúng nó bảo tao với mày sung tín quá thể. Toàn đi chùa với nhau. He he. Nhớ nhất lần đi chùa Thày và chùa tây phương với Huy và Cường. Hai đứa lại còn toàn đi xem bói cho mọi người. Tao thì giải nghệ rồi còn mày thì có vẻ còn say mê lắm. Hôm trc Bờm gặp bạn nó, cái đứa làm cùng cty cũ mày ý, nó bảo mày xem bói cho cả công ty thế mà ra đi đột ngột thế. Hehe. Nhắc lại câu này mà sởn gai ốc nhưng mà nguyên văn đấy. Mà xin lỗi vì cái lần ý lại đi nói với N, nó đi buôn dưa với mọi ng nhá. Tại thấy bt chả phải lỗi của mày mà. Sau lần mày ko kể chuyện out ở PY tao thấy hơi hụt hẫng. Hì, nên tao hiểu ý mày.
    Cái bệnh của mày là tin người quá đáng nên chết vì mồm, mà cũng không trách đc. Có hôm ngồi với chị cùng phòng tao cũng muốn nói, muốn tâm sự hết nhưng lại nhớ chuyện của mày nên kìm chế đấy ko là cũng tuôn hết ra rồi. Kể cũng khôn ra được ít nhờ. Hôm nghe mày thông báo tao choáng quá, biết lúc ý lại nằm khóc nt cho mọi ng chứ j. Lần cuối năm cũng thế. Chả biết làm j!
    Sao bạn tao toàn hâm đơ thế nhở. Đứa thì 9 năm học toán nhảy sang học Anh, học Anh 3 năm nhảy sang học báo, học báo xong thì ko muốn làm báo nữa muốn làm kinh tế. Đứa thì chỉ vì ?otâm sự? với trưởng phòng là em chỉ làm 1 năm ròi em đi thế là bị mach lẻo GĐ và out khỏi công ty. Đứa thì bằng khá thêm cái 3kyu + toic 750 mà đi xỉa mãi mà vẫn chưa đc chỗ nào vì tội sợ bằng em thế em nó làm 1 time rồi nó bỏ nên mời em out.
    Hic. Noel này, trung thu này, trừ những vụ 8/3, 20/10 đi với anh em nhà. Đơ đơ còn năm nào cũng đi cùng mày ?" hai kẻ alone nhưng mà có lẽ lại vui nhộn nhất vì cái trò tự sướng. Năm nào đi cũng mang về đống ảnh thỉnh thoảng lại giở ra xem, ôn lại KN. Giờ chắc ko có dịp như thế rồi. Hì. Năm nay, mày lại còn kêu sẽ sn 1 mình. He he. Mà đúng là 1 mình thật. Bảo về ko về, nhưng tao cũng hiểu cái cảm giác ý của mày, năm vừa rồi sn tao cũng về quê trốn bạn. Hic. Hấp. Thôi để tuần sau sẽ xuống nhà mày chơi và làm nốt cái việc đã hẹn nhá.
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT!
  2. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nơi này vì ở đây mọi người đều tiìn cảm giống mình ^^. Nhưng có lẽ ai cũng muốn cái mình ko có. He he. Nhưng chắc chắn là mình sẽ làm tốt những j đang làm. Quyết tâmQuyết tâm Quyết tâm Quyết tâm...
  3. pitt

    pitt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Viết gì cho những gì đã qua nhể? Đừng nên viết gì .. Nên ăn gian 1 tí
  4. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Mình gần như đã quên ngày 20/11 đến hôm trước con em họ bảo tuần này học trò về mới chợt nhớ ra. Thẩm nào mẹ Giang của đơ đơ trưng cái phù hiệu trường của đơ đơ trong face, rồi đọc được bài viết về các thầy cô trường cũ. Đó là các lời thầy cô hay nói. Mạn phép tác giả ghi chép những lời này để cop ra đây

    Thầy Đức(hoá): nhớ cái dáng to béo của thầy :D
    - Làm giáo viên nghèo lắm. Như tao đây này. Chỉ có húp cháo thôi (như thày chắc húp cháo gà cầm hơi :)))
    - Chia động từ ở thời ân hận.
    - Ngu dốt+nhiệt tình=phá hoại cách mạng (câu này của Lê nin, hehe).
    - Khi bất lực về chính trị là bắt đầu phiêu lưu về quân sự
    - Vợ chồng = trăng mật + mửa mật + vỡ mật = thụi nhau 1 trận rồi giải tán.
    - Vợ là một sinh vật mau già, lâu chết, mồm kêu tiền tiền.
    - Chúng mày ko học mai sau đóng gạch xỉ"=))
    - Chủ nghĩa xã hội luôn tiến trước chủ nghĩa tư bản một bước, còn CNTb đang đứng trước bờ vực thẳm
    - Tôi có mot cai xe dap, tat ca cac bo phan cua no deu keu, tru cai chuong" :)
    Thầy Trần Đình Hồng hay nói câu mà mình nhớ nhất " láo nháo pháo ăn xe à " : =)) nghe buồn cười kinh khủng :))
    Thầy Phan Long dạy lý chắc phải nổi tiếng với nhiều câu nói nhưng tớ thik nhất câu:
    - Are you hiểu không.
    - Thông minh đấy nhưng ... hơi chậm
    - Đã thấy nhục dần... đều chưa?
    - thế đã hiểu chưa? Hiểu rồi thì quên nó đi
    - Lớp 10 là tiêu diệt,lớp 11 là tàn sát,lớp 12 sẽ là huỷ diệt
    - Toán chỉ là công cụ cho lý (ghét ko chịu đc ) =))
    - Quay bài mà không bị bắt thì không gọi là quay bài!quay bài mà để bị bắt thì gọi là ...gà !
    Mr. Thảo GDCD, chủ nhiệm 12 Toán 0407: "Chúng mày học vì cái gì? Để xây dựng quê hương đất nước, xây dựng xã hội chủ nghĩa tươi đẹp à? Nói phét hết. Học để làm gì? Để có cái mà đút vào mồm này này" (miệng há to, tay chỉ vào miệng).
    Mr. Hoàng Cường: Tôi cũng có kinh nghiệm nhiều rồi tôi biết. Các bạn nam yêu vào thì tối về vẫn học hùng hục được. Các bạn nữ mà dính vào yêu đương thì nào là nhớ thương hờn giận căm thù ... rồi học hành sa sút ngay
    Mr. Lập (trong giờ chào cờ): Vừa rồi tôi nhận được một thư góp ý của một em học sinh, nói đại khái cám ơn các thầy cô vân vân, chỉ có một vấn đề là tại sao các thầy cô cấm chúng em chơi điện tử. Tôi xin nhắc lại: Nhà trường CẤM học sinh KHÔNG ĐƯỢC chơi điện tử. Nhà trường CẤM KHÔNG ĐƯỢC chơi điện tử. ...
    Thầy Thảo (GDCD) :"Anh chị có thể quay cop thoải mái, miễn là đừng để tôi nhìn thấy " .
    Thầy Bùi Log dạy Lý hỏi lớp : Cả lớp có biết girl chicken là jì ko?
    Đươg nhiên cả lớp Anh sẽ bảo là gà mái!?
    Biết thầy bảo là jì ko?
    Thầy bảo aá đấy là............
    .........Chị Dậu...........
    Chịu rồi!!!!!!
    cô Thanh:" nhà ai Pha Luông mưa...xa lông" => té ghế toàn tập
    thầy Ái thì cái gì cũng " tương đối,tạm thời,thoáng qua" kakaka
    cô Lượng dạy địa đã về hưu : chúng mày chép nhanh lên để tao còn thu bài
    Thầy Đào Thắng: Hôm nay trời đẹp nhể? 15 phút nào các em
    Thầy Ái:
    - Xin lỗi các em chứ,..." lúc nào cũng mở đầu như thế
    - Tôi không bảo các em quay cóp trong phòng thi nhưng phải vậndụng năng động,sáng tạo và tranh thủ "ngoại lực". Cái ngoại lực này, dân chuyên mới hiểu :))
    - Năm thứ nhất là kiêu, năm thứ hai là xiêu, năm thứ ba là yêu, năm thứ tư là liều...
    Cô Nhàn dạy toán:"tưởng vào chuyên mà có được 1 chân vào đại học à!"
    Thầy Thắng già: chúng mày không phải học gì hết.mấy bài vớ vẩn trong sgk vứt hết đi.rồi bây nhiêu đứa ngồi đây khác đỗ đh hết.(12 toán 0508)
    He he. Thầy Thắng già. Vẫn cái phong cách ấy. Rồi sẽ đỗ hết :)). Thầy còn có cái câu. Bây giờ các em thấy nó khó thôi chứ khi vào rồi thì thấy nó đơn giản. À mà hình như toàn xưng mày tao. Có hôm thầy diện bộ quần bò áo phông giày thể thao đến lớp. Cả lớp vỗ tay ầm ĩ. Ra chơi thằng lớp trưởng làm luôn bài thơ" giầy mới và quần bò mới". Đúng là đệ tử ruột của thầy. Hâm tương đương thầy ^^. Mấy đứa lớp mình còn nhớ cả cái điệu xóa bảng ko bao giờ sạch của thầy.Nhớ cả những buổi sinh hoạt lớp. Toàn những đứa ở xa cuối tuần mới đc về chỉ mong về sớm mà hôm nào thầy cũng ngồi nói hết 45 phút. Mà câu chuyện thì đã kể đc mấy lần. Bọn mình ngồi dưới mà chỉ cần nghe câu đầu là đoán được câu cuối. :D. Bây giờ ra trg tự dưng vào face CHV lại nhớ thầy ghê ghớm
    Được mua_hoa_quynh sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 13/11/2009
  5. VIVIsect

    VIVIsect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    :D Cảm ơn bạn! Mấy câu nói hay và ý nghĩa quá, làm mình lại nhớ lại những kỷ niệm thời học sinh... hic, lâu lắm rồi không đi 20/11
  6. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    lâu lắm rồi chưa về trường...Cái tường ngày trước mình hay trèo qua mỗi lần đi học muộn hay trốn tiết chắc giờ đã xây cao rồi... Tự dưng nhớ 1 tà áo trắng lớp bên cạnh...
    Tuổi bọ xít...
  7. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Đơ đơ sắp đi Lào. Chiều nay, đang trên đg đc báo tin như thế. TRời lạnh, mưa phùn nhỏ nhưng cũng đủ làm lạnh cóng tay chân, họng thì đau, bò về đc đến nhà nằm vật vã khóc lóc, rồi cũng chả hiểu sao lại khóc. HN và Lào thì khác nhau là mấy, đằng nào cũng xa mà. Nhưng mà cứ thế nước mắt tuôn ra. Đơ đơ còn bảo Tùng vừa bị sốt xuất huyết. Thế mà...
    Nhớ từng hình ảnh ngày xưa. Nhớ mấy lần giận nhau hồi cấp 2, nhớ cảnh ngày nào đi hcọ chiều cũng phải trèo tường vì đơ đơ lúc nào cũng lề mề. Nhớ cảnh đơ đơ bị ốm, tuần nào cũng phải đưa về mấy lần, nhưng cứ về đến nhà là khỏi mình cũng bỏ học luôn đi chơi, nhớ bãi cỏ ở ngay đường tàu vào mùa hè có hoa cải, có bươm bay tung tăng, mấy đứa vẫn ra đó nằm ê a. Nhớ cô giao bảo 2 đứa thân vừa thôi ko pê đê. Giận cô giáo mất 1 time. Cấp 3 đã chẳng xa nhau 3 năm là j. Nhớ những ngày ở HN 3 đứa lại đc đi chơi cùng nhau, nhớ mấy trò vớ vẩn, hâm hấp của 2 đứa....
    Trời thì mưa lại mất điện, nằm trong chăn tấm tức mãi. Cũng 1 phần là vì hn mình gặp chút rắc rối. Đến lúc mọi ng gọi dậy ăn cơm. Trong ánh nến lờ mờ ko ai nhìn thấy mắt mình ntn. Kể cũng may. Các anh chỉ hỏi sao mà buồn thế, ỉu xìu thế. Hic. ăn xong chán đời. Đi lượng siêu thị. Lại pảhi đi 1 mình. Nghe mấy bà buôn chuyện bọn trẻ con chả biết thi cái j đó được thưởng 5k. Mọi ng bảo bôi nhếch. Làm mình nhớ hồi bọn mình học cấp 2.cuối năm. Tổng kết thi học sinh giỏi vòng trg. Giải nhất đc 20k, nhì 15k, ba đc 10 còn khúc khích thì 5k. hồi lớp 7 thì mình đc 20k, hôm đó mùa hè. Tùng lai đơ đơ đến cỏng nhà bác. mình k chịu đi 1 mình thế là Tùng pảhi đèo cả 2 đứa xuống cây đa lịch sử ăn ốc rồi vòng lên 27 ăn kem, cái hồi mà ốc có 500 hay 1k đó còn kem cũng như thế thì phải. Lúc đi thì ko sao vì xuống dốc, đến lúc về leo cái dốc tỉnh dài tít hút phải dắt bộ, hôm ý còn ngồi đu quay sợ gần chết và vào thị uỷ hái trộm hoa ngọc lan, bị bố bạn Liệu bắt gặp. Bác ý doạ cho 1 trận rồi khi biết học cùng con bác thì bác hái cho bọn mình bn ý. Đấy. Mỗi năm bọn mình chỉ đi chơi tối 1 lần là hôm tổng kết năm học. 4 năm đi có 4 lần. Ngày vào đại học gặp lại nhau, tuần nào cũng đi chơi với nhau, đến mua cái áo mình và đơ đơ ko thống nhất đc phải gọi Tùng ra chọn. Thế mà...
    Sang bên ý. Với cái tật lạc đường ko hiểu mày xoay sở thế nào đây, chưa kể suốt ngày nhớ nhà nhớ bà, nhớ bmẹ nhớ laika thì trụ đc bao lâu. Nhưng có thể đó là bước đàu tiên để thực hiện những mơ ước. ..
    Mua 1 hộp kem về chén hết, lạnh run cả người. Tự dưng thấy cô đơn...
    Được mua_hoa_quynh sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 16/11/2009
  8. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thấy mình lạc lõng...
  9. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Thế này. Hôm trước về nhà cái ao trước nhà đang mùa cạn nước. Khô hết cả. Mình nhớ ngày bé hay rủ thằng em ra bờ ao chơi rồi bắt nó dạy cái trò lia hòn đá trên mặt nước. Bây giờ vẫn thích cái trò ấy chỉ có điều mình chả bao giờ lia cho nó chạy được cả. Học mãi mà vẫn k thành tài đc :D. Cứ nhìn thấy ao hồ là tớn lên ném đá. Chả hiểu cái bộ phim j có câu đừng có ném đá vào mặt hồ phẳng lặng, sao họ tâm đắc thế nhở. Chả hiểu. Còn mình cứ nhìn thấy phẳng lặng là lại ném đá. Lần trước đi chơi với 1 anh thấy bãi sông đẹp quá mình rất hí hửng, cái anh này ném cũng siêu như thằng em mình, dạy mình ném mãi mà hòn đá toàn rơi tõm xuống, đến là chán.
  10. cocsui

    cocsui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua minh mơ thấy anh, lần đầu tiên anh xuất hiện trong giấc mơ. Anh lặng lẽ bên mình khi mình cần có người chia sẻ. Nhưng anh chỉ là anh đã qua, anh của 4 năm về trước. Giá như ngày ấy anh không quá vội vàng, giá như anh không quá tự tin, giá như... thì có lẽ bây giờ em vẫn còn một người anh để chia sẻ.

Chia sẻ trang này