1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những gì đã qua

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mua_hoa_quynh, 14/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi mới thấy bạn vô... :) khỏe chứ bạn.?
  2. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận quá. Bây giờ đang mùa cọ rồi đấy. Qua đây tớ mời ^^
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    ^^ thiệt hả.? Ui,cám ơn bạn nhé... :) chưa bao giờ được cầm trên tay quả Cọ chứ đừng nói là được thưởng thức...
    Cảm ơn bạn nhiều nha...

  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    ơh, quả cọ ăn được àh >_< giờ tớ mới biết >_<
    Lu có mà ăn thì nhớ phần với đấy nhớ ;)) đừng có ăn mình :P
  5. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Quả cọ ít người biết ăn. Mà bản thân tớ cũng ko thích ăn vì nó hơi chát. Thế mà chả hiểu sao những người thích ăn lại bảo nó béo và bùi. Thường thì các cụ ăn cọ chấm mật nhưng bi giờ ở chợ hay bán kèm với nước chấm.
  6. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới ngủ nướng ác chiến thế này. Tối qua về đến nhà gần 7h. Mẹ gọi, chị gọi, bực cả mình. Lâu lắm mà hình như lần đầu tiên đi 1 mình trong đêm tối vắng vẻ thế này. Bắt đầu đi nhìn công tơ met 33 đếm từng cây, từng cây số. Đi 1 đoạn mới thấm cái lạnh và rét. Quên kính, quên khẩu trang, đểu thật không biết ăn bao nhiu kg bụi đường. Lạnh cóng muốn về cho nhanh nhưng rét quá chả đi nhanh được. Đường bụi và gió. Mong có cái xe nào song hành cho vui nhưng lại bụi. Hai bên đường chỉ có tiếng gió và màn đêm. Con đường mà tưởng như quen thuộc hơn bàn tay lại thấy xa lạ. Tưj dưng nghĩ mấy bác đi phượt đi đêm, đường lạ siêu thật. Ngang qua mấy nhà máy vẫn thấy mấy bác nông dân ế hàng đang cố ngồi bán nốt mấy quả bí non và rau bí. Qua thị trấn, qua nhà máy supe qua cánh đồng, đến cái cầu thứ nhất, sắp về rồi. Tắc đường. Đểu thật. Tắc đường được cơ à. Mình tưởng có tai nạn thế này thì khóc quay về thôi, nhưng ko phải toàn các chú giao thông. Mình ghét các chú này, mà đúng ra là sợ các chú, ra đường chả hiểu cháu sai cái j. Chắc kiểm tra xe tải, hai bên đầu cầu các xe tải xếp hàng dài đều ko được qua cầu. Mới khoảng 6h mà trời tối kinh lên được thấy mấy cái Y1 đoán là đi cùng đường nhưng toàn vụt qua mất. Cahr cần ta cứ độc hành cũng được. Đếm công tơ mong đến cái cầu thứ 2. đi tối cũng hay mỗi tội mắt toét chả nhìn thấy j. Ổ gà ổ trâu cũng lao vào ầm ầm. Đến cái chợ cách nhà 8km rồi cũng đến cái cầu thứ 2 còn 4km nưa thôi. Hic. Rồi cũng về đến nhà. Lạnh gần chết. Mấy tuần này tuần nào cũng cứ thứ 6 là lại gọi mai con về, có t còn chả thèm về. Được tuần về thì lạnh gần chết. Ghét mùa đông, ghét trời lạnh. Huhu
  7. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới.
    Lại qua 1 năm. Nhanh ko tả xiết. Bỏ qua bn điều rồi. Năm mới sẽ có biến động j trong cuộc đời mình k. Đôi lúc thấy mình an phận rồi nhưng đôi lúc lại k. Có phải con người luôn muốn những j mình ko có đúng ko. Mình cảm thấy mình già đi rồi, thấy mình lạc hậu và cổ hủ.
    Năm vừa rồi là kết thúc một chặng đường đầu tiên của cuộc đời nhưng lại khá quan trọng. Thế mà, lại là những năm chả có kn chả có những suy nghĩ chín chắn. Toàn cảm tính.
    Cứ hết mỗi cấp học lại phải chia tay bạn bè. Đáng sợ. Có lẽ trên đời này mình sợ nhất là sự cô đơn. Sợ ko còn ai bên mình. Thấy mình cần sửa vài thứ ^^
    Bây giờ thì chưa có dự định j cụ thể cho năm sau. Hic.
    Gửi lời chúc năm mới tới tất cả bạn bè yêu quý. Lời ước đêm giao thừa. Cầu chúc gia đình và bạn bè luôn may mắn, khỏe mạnh hạnh phúc và luôn ở bên mình.
  8. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    vừa đọc chuyện "lỡ tay chạm ngực con gái". Thấy hay hay. Ngày trước thằng bạn để stt mình tưởng nó lỡ tay thật ... :"> cứ trêu nó hoá ra giờ mới biết mình lỗ. :(( Lâu lắm chả được cập nhật truyện j cả. Nghèo nàn về tinh thần. hôm qua đi ngủ từ 8h 1h đêm tỉnh dậy nhìn nhầm thế nào lại tưởng 5h bảo đi luộc trứng ăn. :(( Lúc mò lên giường lại nhìn lại hoá ra 5h. Ôi. Liệu đo scó pahỉ biểu hiệnt uổi già
  9. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    ELlula cũng là mem phượt phải không nhỉ??? nếu là mem phượt sao lại không thấy quả cọ nhỉ, có lẽ ghét đi mùa đông à???
    nói sao nhỉ, tâm lý con người luôn nuối tiếc những gì đã mất nói thô tục là " con cá mất là con cá to". tâm lý là thế, tham lam vô độ. có lẽ tớ cũng thế, mà không có ngoại lệ, có lẽ khi quên đi những dự định ở quá khứ lại tốt hơn?
  10. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Cái dòng sau là bác nói em đấy ạ. Quả là luôn tiếc nuối quá khứ bởi con người vốn nặng tình mà bác. Thế nên mới sinh ra cái việc tâm sự. Trốn vào đây lê la kể lể khi buồn cho đỡ chán để ngoài đời mọi ng thấy mình luôn vui vẻ

Chia sẻ trang này