1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những gì đã qua

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mua_hoa_quynh, 14/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Bàn tay tớ quá bé nhỏ để kéo bạn về với gia đình bạn. Ngọt nhạt có, cáu giận. nhưng hết cách rồi. Bây giờ thật sự ko muốn nói một lời nào nữa, ko muốn nhìn mặt nữa.Liệu bao giờ bạn mới thay đổi được.
  2. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Lula cũng là member ham du lịch buị,,,đông cũng có đi nhưng chỉ chạy qua những vùng đồi Cọ thôi,chứ ko dừng lại để nhìn ngắm chúng...
    .......
    @mùa hoa quỳnh : chúc mọi điều an lành

  3. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Sắp tết mà trời nóng như mùa hè. dường như chả có không khí tết về đây nhưng vẫn phải dọn dẹp nhà cửa. Hic. Có lẽ nào tết quá phiền nhiều chăng.
    Hôm nay đơ đơ đã về đến HN. Rất gần mà rất xa.
    Xem nào. Nhớ cảm giác tối qua thật thú vị. Ngày cuối tưởng nhanh chóng cuốn gói về thôi ai ngờ cuối giờ bận thế. Gần 6h mới xong. Về hay ở. Ở hay về. Cuối cùng cong mông chạy về thu dọn đồ mang về vì mọi người cũng về hết rồi ở lại chắc thối người vì buồn mất. Hôm nay đi 1 con đường mới. Đường rộng thênh thang. Thỉnh thoảng có 1 chiếc xe vượt lên rồi phóng tít. Đi cạnh bờ sông gió thổi vi vu mình cảm giác chỉ cần vít lên 70 cây là mình có thể bay lên trời xanh. Cái dáng liêu xiêu này ai nhìn thấy hẳn sẽ bật cười. Đi qua đoạn mới dải nhựa vẫn còn bóng màu nhựa đường. Có những chô đầy đá nhỏ bắn vào vành xe lách tách. Sao lại hay thế được nhỉ. mọi khi là đếm từng cây số để về nhưng hôm nay thì mình k hề quan tâm cái công tơ met tý nào mà lắng nghe rất chăm chú âm thanh của buổi đêm. Mình thích.
    Về đến bà chị cùng chỗ hỏi thăm xem về thế nào. Bà chị vốn bảo mình đi xe như con chim cánh cụt tập đi.
    Mọi người trong cơ quan thì bình luận điệu cười của mình.
    Em H: Chị cười 100 lần cũng như 1 lần
    A P: Hãy cười ngắn lại và dứt khoát.
    Anh H. Hải: Hãy cười tình cảm hơn chút ít xem nào.
    A Q: Con bé cười rất sảng khoái, vô tư.
    Còn A. T mỗi lần mình cườ lại tít mắt vào cười theo.
    He he. Làm mình phải đi hỏi thăm bạn bè mình xem mình cười có j khác lạ nhỉ. Ngày xưa T bảo mình có điệu cười khinh người đâu nhỉ có khi phải ghi âm lại và nghe thử xem sao???
  4. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới
  5. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    mọi điều an lành đến với bạn và gia đình nhé... :)
  6. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi là sầu. Chả hiểu mình làm cái j nữa. Thôi thì dừng lại.
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA muốn hét lên giải phóng bức xúc. :((

Chia sẻ trang này