1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NHỮNG GÌ DẤU YÊU

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Van_Boi_Long, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Van_Boi_Long

    Van_Boi_Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO NHỮNG GÌ DẤU YÊU

    Được sinh ra trên cuộc đời này, ít ai bắt đầu bằng một nụ cười mà chào đời bằng tiếng khóc. Dường như được định mệnh báo trước rằng sẽ phải trải qua một BỂ KHỔ. Dẫu vẫn biết thế nhưng nào ai muốn từ chối cuộc sống mà cha mẹ sinh ra và cuộc đời đem đến đâu.

    Trải qua trăm kiếp bể dâu mới được đầu thai làm con người, làm người con của cha mẹ ta, làm người mà không ít người thương nhớ.

    Ta cảm thấy mình may mắn khi được sinh ra và sống trong cuộc đời này. Ta muốn viết, viết thật nhiều cho cha mẹ ta, cho bạn bè ta, cho người thân, cho những gì ta đã từng yêu, đang yêu và sẽ còn yêu nữa...

    TA MUỐN VIẾT CHO TẤT CẢ NHỮNG GÌ TA YÊU DẤU!
  2. Van_Boi_Long

    Van_Boi_Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ, hai người mà con yêu thương nhất trên đời. Con muốn nói thế với hai người, điều mà con không thể làm, không thể nói khi đứng trước mọi người vì không muốn thể hiện sự yếu đuối, uỷ mỵ, một điều mà chỉ dành cho những đứa con gái chứ không phải một thằng con trai gai góc như con. Con muốn cám ơn cha mẹ đã sinh con ra trên cõi đời này, để con được làm người và có cơ hội làm những điều con mong muốn. Thật chẳng dễ dàng gì có được một gia đình đầm ấm và hạnh phúc, vậy mà cha mẹ đã đem nó đến cho con. Một mái nhà tràn đầy hạnh phúc mà biết bao nhiêu người mo ước.
    Cám ơn cha đã dạy con lòng dũng cảm, sự thẳng thắn bộc trực với sự thông mình khiến bạn bè ngưỡng mộ. Cám ơn mẹ dạy cho con cảm nhận được sự tinh tế, dịu dàng của một tình yêu...
    Con không thể viết ra hết những nghĩ suy của con, không thể thể hiện được hết tình yêu của con dành cho cha mẹ.
    Con chỉ muốn nói rằng con yêu cha mẹ nhiều lắm.
  3. tre100dot

    tre100dot Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    766
    Bạn thật may mắn khi có một gia đình như vậy...và bạn cũng thật hiếu thảo(trong suy nghĩ)...hy vọng bạn hãy thể hiện lòng hiếu thảo ấy bằng hành động của mình...Thế nhé.

Chia sẻ trang này