1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những gì không yêu thương!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoicuoicung, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những gì không yêu thương!

    Có trăm cái yêu thương thì có nghìn cái không thể yêu thương nổi. Con mèo nhà bà già đẻ sáu con, sáu con mèo nhỏ xíu màu sắc đủ loại, con mướp, con khoang trắng vàng, còn vàng, con trắng, con tam thể.

    Bà già bảo mang một con về nuôi, hồi nhỏ bà mua cho mình một con mèo mình rất chịu khó chăm sóc nó, sau nó già chết đi. Hơn hai mươi năm qua rồi, bà già chỉ con tam thể bảo

    - Mày mang về nuôi cho đỡ nhớ con mèo xưa.

    Cứ như mình vẫn còn bé vậy, mình bây giờ chỉ khoái thịt mèo thôi. Đâu phải cái hồi ôm xác con mèo chết khóc tỉ tê nữa. Hồi ấy bà già bảo mình đa cảm, nào ngờ lớn lên mình trở mặt như bàn tay, bạc như vôi, nhìn thấy đồng tiền là quên béng hết tình nghĩa. Cũng chả trách được, vì tiền còn mau được tình cho nên tích tiền thì được , chứ tình nghĩa bây giờ mà tích lại thì trước sau cũng thành dở hơi.

    Ấy là chuyện với đời thôi, chứ bà già bảo thì vẫn phải mang về. Kiếm cái dây cột cổ nó vào chân giường, kiếm cái bát nước đặt trước mặt nó. Nhưng nó kêu điếc tai quá, thôi thì thả cha nó ra. Muốn đi đâu thì đi, mà mày có nhảy qua cửa sổ biến luôn càng tốt. Nhưng mà nó chẳng đi, nó chui sâu vào gầm giường và kêu la thảm thiết trong đó . Buổi chiều mua cá thầu dầu kho nhạt nghiền với ít cơm để trước gầm giường, lát sau nó mò ra nhấm nháp một tí. Vừa thấy bóng mình, nó tót luôn vào trong sâu, ngó vào thấy mắt nó sáng rực tia căm hờn. Chắc nó oán mình tha nó khỏi chị em và mẹ nó.


    Rồi nó nhờn rất nhanh, bây giờ nó chả sợ cái gì, phá phách , nghịch ngợm, cắn đứt dây điện thọai, xé sách, mình cứ nằm ngủ là nó lao vào vồ tay, chân cắn ngoạm. Điên hết nỗi, có lần túm được định đập cho một phát chết tươi, nhưng lại nhớ bà già vẫn hỏi nó có ăn được không, có lớn không lại thôi. Đã thế có đêm nó nhảy qua cửa sổ đi đâu, bụng ngĩ, kệ cha nó, nó không về mình càng đỡ nhức đầu, khó chịu. Nhưng loanh quanh lại phải đi tìm, thế là mình cũng thành mèo to, miệng kêu meo meo , đi khắp xóm, mãi mới thấy nó chốn sau đám cây cảnh nhà hàng xóm. *********, lại còn chốn mình nữa mới điên tiết, nhấc nó lên cũng thấy đầm đầm tay, chỉ quật một phát thôi là xong. Nó mà nghẻo rồi thì hết chuyện.,rút cục thì vẫn không có gan. Đành phải chung sống với loại khốn nạn ấy

    hay mình vỗ cho nó thật béo, bọn bợm nhậu nhìn thấy nó ngon lành sẽ giúp mình loại bớt những phiền toái.

    Có ai biết cách nuôi mèo nhanh béo không, chỉ giúp tôi với
  2. NguyenThiThaoMai

    NguyenThiThaoMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi cách làm béo cục bộ hay làm béo toàn diện ạ
  3. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    -Một con mụ già gàn dở dỗi hơi đứng chặn giữa đường đông người qua lại
    -Con bé ấy không biết điều.
    -Con cóc già chết tiệt
    -Con ếch người đần độn
    .................
    Ko hết.
  4. chocopie

    chocopie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ác hơn con thú !
    Không nuôi nữa thì mang trả or mang cho, bảo không có điều kiện nuôi. Việc qué gì phải kỳ công thế ?
  5. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là bác mang nó lên chợ Đồng xuân, chỗ hàng bàn chim, cá cảnh ấy. Cho quách bọn bán hàng. Về bịp bà già là nó xổng mất rồi là xong.
    Phải em, em sẽ hình dung nó là đứa hay xoá bài của em nhất. Em nhắm mắt lại hình dung ra khuôn mặt của nó, em túm cổ vặn ngược một phát, quẳng qua cửa sổ...
  6. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Cái này em viết cho anh đấy ! nhưng hôm nay không còn là anh iêu mới chả em iêu nói cười giả lả nữa đâu mà là "anh"-"em " ngọt xớt! đàng hoàng, lịch sự hẳn hoi nhá.(hơi hiếm đấy, ở đời chả mấy ai được em đối xử tử tế như thế đâu ạ)
    E hèm !!
    Nếu em có phép màu, em sẽ biến anh thành cái thớt gỗ nghiến dày 20 fân , vì có lẽ như thế hợp với anh hơn. Chẳng phải để băm vằm chặt chém gì đâu, mà em muốn nói về độ dày và độ trơ í .Anh biết không? thà anh là một đứa vô lại do số phận xô đẩy, không được học hành tử tế thì có lẽ nghe lại dễ chấp nhận hơn. Đằng này ...Ùi ơi! Nào là anh hào hoa, anh phong nhã, anh cao ráo sáng sủa, anh học hành đến nơi đến chốn, ko cờ bạc rượu chè, ko nghiện ngập hút sách....Anh lúc nào cũng như ngôi sao trên trời caobiểu hiện thì thế,nhưng miệng thì lúc nào cũng "Ko! anh bình thường thôi "(cứ như chuẩn mực XH) Thế nhưng rồi anh lại vô tình để em thấy được...anh ăn nói như một kẻ vô văn hóa, một đứa mất dạy với ngôn từ của những kẻ cặn bã. Em không phải là không biết và không chơi với những kiểu người mà lý do nào đó họ bị đẩy xuống cái tầng lớp mà XH gọi là cặn nhưng em thấy họ còn đáng tôn trọng hơn anh gấp tỉ lần.À hôm trước có cái topic "đê tiện " hay phết "đê tiện"một từ quá đúng và quá chính xác để giành cho anh. Chời ! đúng quá còn gì?ko trượt đi đâu đc ! Anh đích thị là một kẻ đê tiện mà em bắt gặp trong ti tỉ những người bạn tốt mà em chơi (ít ra là trên bề mặt)Anh lấy tư cách gì để nói về bạn em sau lưng em như vậy? mà anh làm gì có nhân cách hay tư cách để lấy ra cơ chứ ? Nếu em mà là anh (tạm giả sử trong vòng 0.1'''' ) khi việc đã như thế nếu bản mặt không phải là cái thớt gỗ ngiến dày 20 fân ko đời nào mà em vẫn có thể còn dám chìa cái bản mặt mình ra cuời hềnh hệch mà rằng" đàn ông thằng nào chả thế!" (hoho anh tự xếp mình vào hạng đàn ông cơ đấy?!)Thật chối tỉ và đáng khinh bỉ lại vẫn còn có thể thốt lên những lời làm ngưòi khác bẩn tai. Những lời bẩn thỉu hạ lưu đấy em coi như ko nghe,ko thấy.Nếu em ko làm thế, nói cho anh biết đến h này anh chả còn răng mà ăn cháo.À ! Chẳng phải khoe khoang hay doạ dẫm gì anh đâu,mà vì em cũng có bạn là đầu gấu mà, họ thường nhắc em rằng nếu có ai làm cho ấm ức thì chỉ cần bảo một câu...Anh đừng có cười khẩy kiểu"đúng là trò trẻ con!" vì nếu em mà là trẻ con thì e đã thừa đủ vô tình chạy đi mách để kẻ làm cho mình ấm ức bị ăn đòn rồi đấy ạ...
    Nếu em có phép màu, em sẽ biến anh thành con chim Cú ! vì có lẽ như thế hợp với anh hơn.Ôi ngôi sao trên trời cao ơi!!!Anh tài ư ? anh giỏi ư?anh khinh đời bạc nhược và tất cả những kẻ bất tài may mắn hơn anh trong cái cuộc đời bạc nhược đấy ư? anh nói về niềm hạnh phúc của người khác với thái độ mỉa mai hơn giọng lưỡi của một mụ đàn bà cay độc, khệnh như con cáo trong truyện ngụ ngôn"Con cáo và chùm nho", gian ngoan, ích kỷ như con cáo trong truyện ngụ ngôn" Con cáo mất đuôi"...à phải rồi!!!
    Nếu em có phép màu, em sẽ biến anh thành một mụ đàn bà già nua, cau có hay một concáo vì có lẽ như thế hợp với anh hơn. À không ! Nếu em có phép màu, em sẽ biến anh thành cái đinh 1,5 fân gỉ ngoèn gỉ ngoẹt cho anh hết tinh vi sờ ti thạch xùng.
    Chắc là cũng có tí tẹo tèo teo buồn nhưng thất vọng về con người thì quả thật là to lớn quá.Nhưng cũng chả sao! em vô tâm và dễ quên lắm, lại nhất là khi em mà đã muốn quên thì quên ngon! chơi thì chơi ko chơi thì ngược!Giải tán quốc hội. Thế thôi khỏi lằng nhằng! Chẳng phải nhà tiên tri nhưng em có thế nói rằng "dù có đi đến hết cuộc đời, trên con đường anh đi sẽ chẳng bao h anh gặp được cái mà ngưòi ta gọi là hạnh phúc đâu"
    Nếu em có phép màu, em sẽ biến em thành đứa độc mồm độc miệng, khẩu xà và tâm cũng xà, và như thế có lẽ hợp với cái đứa em đang nói với anh bây giờ hơn, và như thế anh sẽ bị biến thành cái thớt ,thành ông già răng móm,thành con cú, thành mụ đàn bà hay con cáo hoặc cái đinh gỉ...thật hay biết mấy ho ho Đã quá!!!
    Vậy thôi người ơi ! đấy là tất cả "lời cuối cho cuộc tình( bạn)"(đan xen tí văn hoá văn nghệ, ca nhạc ca nhẽo cho đỡ cằn) mà đã định nói xong lại ko buồn nói nhưng rồi lại nói .hehe...
    Vĩnh biệt !
  7. Randuoichuong

    Randuoichuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    Cái này anh viết trả lại cho em đấy ! từ trước tới giò không là anh iêu với em iêu gì cả mà vẫn là "anh"-"em " ngọt xớt! đàng hoàng, lịch sự hẳn hoi nhá.(hơi hiếm đấy, ở đời chả mấy ai được anh đối xử tử tế như thế đâu em ạ)
    Nếu anh có phép màu, anh sẽ biến em thành cái thớt gỗ nghiến dày 20 fân,anh sẽ biến anh thành con dao trong tay mấy bà hàng thịt , . Mà như thế thì cũng đúng thôi,Chẳng phải để băm vằm chặt chém em ra thành trăm mảnh thì còn làm cái quái gì nữa. mà em cũng dày và trơ í .Em biết không? thà em là một đứa vô lại do số phận xô đẩy, không được học hành tử tế thì có lẽ nghe lại dễ chấp nhận hơn. À hôm trước có cái topic "đê tiện " hay phết "đê tiện"một từ quá đúng và quá chính xác để giành cho lão đấy và cho cả em nữa. Chời ! đúng quá còn gì?ko trượt đi đâu đc ! Em đích thị là một kẻ đê tiện mà anh bắt gặp trong ti tỉ những người bạn mà anh chơi (ít ra là trên bề mặt)Hắn lấy tư cách như tên của topic đấy gì để nói về bạn em sau lưng em như vậy!!! mà em làm gì có nhân cách hay tư cách để lôi ra mà đả cơ chứ? Nếu em mà là anh (tạm giả sử trong vòng 0.1'''''''' ) khi việc đã như thế nếu bản mặt không phải là cái thớt gỗ ngiến dày 20 fân ko đời nào mà em vẫn có thể còn dám chìa cái bản mặt mình ra cuời hềnh hệch mà rằng" đàn ông thằng nào chả thế!" (hoho anh tự xếp mình vào hạng đàn ông cơ đấy?!)Thật chối tỉ và đáng khinh bỉ lại vẫn còn có thể thốt lên những lời làm ngưòi khác bẩn tai. Những lời bẩn thỉu hạ lưu đấy em coi như ko nghe,ko thấy.Nếu em ko làm thế, nói cho anh biết đến h này anh chả còn răng mà ăn cháo
    Thật chối tỉ và đáng khinh bỉ lại vẫn thốt lên những lời làm ngưòi khác bẩn tai. Những lời bẩn thỉu hạ lưu đấy anh coi như ko nghe,ko thấy.Nếu anh ko làm thế, nói cho em biết đến h này em chả còn răng mà ăn cháo.
    À ! Chẳng phải khoe khoang hay doạ dẫm gì anh đâu,mà vì anh cũng có bạn là đầu gấu mà, họ thường nhắc em rằng nếu có ai làm cho ấm ức thì chỉ cần bảo một câu...Nhưng anh chả bao giờ cần nhờ đến họ.
    Nếu anh có phép màu, anh sẽ biến em thành con chim Cú ! vì có lẽ như thế hợp với em hơn.Ôi em tài ư ? em giỏi ư?em khinh đời bạc nhược và tất cả những kẻ bất tài may mắn hơn em trong cái cuộc đời bạc nhược đấy ư? em nói về niềm hạnh phúc của người khác với thái độ mỉa mai hơn giọng lưỡi của một mụ đàn bà cay độc, khệnh như con cáo trong truyện ngụ ngôn"Con cáo và chùm nho", gian ngoan, ích kỷ như con cáo trong truyện ngụ ngôn" Con cáo mất đuôi"...à phải rồi!!!
    Đúng ra em phải là một concáo[/brown] vì có lẽ như thế hợp với e, hơn. À không ! [red] Nếu anh có phép màu, anh sẽ biến em thành cái đinh 1,5 fân gỉ ngoèn gỉ ngoẹt cho em hết tinh vi sờ ti thạch xùng.
    Chắc là cũng có tí tẹo tèo teo buồn nhưng thất vọng về con người thì quả thật là to lớn quá.Nhưng cũng chả sao! Chẳng phải nhà tiên tri nhưng em có thế nói rằng "dù có đi đến hết cuộc đời, trên con đường em đi sẽ chẳng bao h em gặp được cái mà ngưòi ta gọi là hạnh phúc đâu"
    Nếu em có phép màu, anh sẽ biến anh thành đứa độc mồm độc miệng, khẩu xà và tâm cũng xà,thế là em sẽ thành những thứ như thế

  8. Vo_quyt_day

    Vo_quyt_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Các cưng rỗi rãi nhỉ?
    Khâm phục khâm phục!
    Em chả viết được nhiều như thế đâu, lại còn bôi xanh bôi đỏ nữa chứ!
    Cái mà em không thể nào nhìn ngó được là cái thằng khách hàng của Công ty em.
    Em muốn chửi nó lắm ý nhưng mà em lại sợ bị treo ngược lên cành cây.
    Mọi người ở văn phòng em cứ bảo em phải có thái độ Business một tí nhưng mà em không làm được. Nó đến em chả buồn chào, mọi người mời nó đi ăn cơm , em từ chối.
    Nhìn cái mẹt nó thấy ghét lắm, làm sao ăn cho nổi.
    TỬ TUẤT!

  9. oanhchitchungmay

    oanhchitchungmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chộ ôi chộ ôi, nghe mà thxương ghê cơ!
    Thế nó nàm thao mà iem ghét nó vậy em???
  10. Vo_quyt_day

    Vo_quyt_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nó là cái thằng mà Sếp em cũng phải sợ các chị ạ!
    Nó mà không đồng ý cho sản phẩm của Công ty iem đi thì chúng iem chả có lương. Thế có đau khổ không cơ chứ!
    Tử tuất.
    Mang tiếng là người nước ngòai nhưng mà ối zời ôi, RÁN SÀNH RA MỠ. Kinh tởm. Phát ói!

Chia sẻ trang này