1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những gì không yêu thương!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoicuoicung, 17/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Ô hay!? đề nghị cán bộ Minh meo ra chỗ khác "hiếu động" nhá không người ta lại tưởng anh em mình nói nhau.iem với anh ko thù oán, miễn dây dưaThích bắt chiếc ăn củ diếc về điếc tai hay thích ăn đấm?
    hờ hờ ! ko ngờ thói ol kiểu ol lấy được, xanh xanh đỏ đỏ nhà quê nhà quẽo của mình cũng có đc người khâm phục.Thật lấy làm sướng (bẩn) lắm thay hờ hờ
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Vợ già yêu quý. Ai nó bắt nạt em thì cứ bảo anh. Anh đến học cách của nó.
  3. metallisti

    metallisti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    hề hề thế phép thuật biến người thành lợn để đâu ? Action đi chị yêu
    he he làm gì có ai bắt nạt được chị ét ó ét mà mơ hả anh De già dại dột
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Sao mình cú cái thằng cha ấy thế không biết, chỉ muốn đập một phát vào mẹt hắn thôi. Ừ thì ông là nghệ sĩ, đã sao nào? Nghệ sĩ thì có quyền không tôn trọng người khác, nghệ sĩ thì có quyền ăn nói vô văn hoá như một thằng đầu đường xó chợ thế sao (xin lỗi bà con)?
    Ông lớn tuổi, ông trải đời, ông có nhiều tác phẩm hay được nhiều người biết đến, đấy là chuyện của ông. Tôi, với tư cách của một khán giả, tôi đón nhận và thưởng thức nó nếu tôi thích, còn nếu tôi không thích thì đó là quyền của tôi mà, ông lấy tư cách gì mà phê phán tôi chứ, tôi còn trẻ, tôi chưa va vấp nhiều, nhưng ít nhất về cái đối nhân xử thế, cái tôn trọng người khác trong trường hợp này tôi hơn ông là cái chắc. Đi tìm mà thuyết giáo với những kẻ hâm mộ ông. Mà tôi không chắc người như ông có ai hâm mộ không nữa, nếu có chăng nữa thì khi gặp ông những ấn tượng của họ về cái hay, cái đẹp của họ về bài những tác phẩm của ông sẽ giảm đi nhiều đấy, có khi họ còn đặt câu hỏi to đùng nữa. Xưa nay tôi vẫn nghĩ nghệ sĩ phải khác người một chút, phải lập dị một chút..., nhưng như kiểu ông thì... Xin lỗi, nghệ sĩ đek gì ông.
    Chị nữa, chị cứ nói em trẻ người non dạ, chị cứ nói em trẻ con hiếu thắng, nhưng chị có nghĩ cho em không? Ừ, thì ông ấy là thầy chị, ừ thì em rất tôn trọng chị vì chị là cô giáo của bạn em, nhưng như thế không có nghĩa là lão ấy có quyền nói năng, hành động kiểu ấy với em, với bạn em - học trò của chị đấy. Tôn sư trọng đạo ạ, em chẳng thiếu những cái đấy đâu ạ, nhưng sự tôn trọng của em không đặt vào những kẻ không tôn trọng người khác như lão thầy của chị. Nói thật, nếu không vì tôn trọng chị thì lúc ấy em đã đập vào mặt lão ấy một phát rồi muốn ra sao thì ra. Chị biết em rồi đấy, em cầu toàn và không thích va chạm với ai, nhưng trong tình huống ấy mà chị còn chấp nhận được thì em cũng đến chịu. Chán chị thế!
    Em xin lỗi các bác nếu nội dung bài viết của em có gì hơi quá đáng, đối tượng bài viết của em hoàn toàn không phải là bất kỳ một ai thuộc diễn đàn này. Hắn làm em phát điên, may mà có chỗ này cho em xả, giờ cảm thấy nhẹ cả người. Cám ơn bác nguoicuoicung nhé!
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  5. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Ko nuôi được thì để cháu nuôi hộ cho .Cháu cực kì thích mèo .Con nào vào tay cháu hư cũng thành ngoan hết !
  6. khtcbbt

    khtcbbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hồi học cấp 3, iem đã nói với thằng bạn cùng lớp thế này: "Tớ mà có được 1 điều ước thì tớ ước sẽ được tát vào cái mặt của ấy 1 cái"
    Vì sao lại thế? Vì cái mặt của ấy đáng ghét quá cơ.
    Đến tận bây giờ vẫn còn muốn điều ước ấy thành sự thật
  7. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Mình à, từ trước đến giờ mình cũng chẳng thật sự ghét một ai cả, nhưng mà từ ngày đi học xa nhà, ở cùng với nhiều người mới biết, có những đứa nhìn hiền dịu là thế, xinh nữa chứ, mà trời ơi, chuyên gia chơi bẩn sau lưng, ờ đấy là một đứa mình muốn đập, thứ 2 là một đứa nữa, bé tí mà tóc vàng hoe, săm lông mày, trang điểm sành điệu, nhìn mặt vênh váo, đi giầy thì mũi nhọn hoắt, nếu mà tả kĩ ra thì bây giờ hình như là mốt thì phải, nếu mình gặp ngoài đường thì cũng mặc kệ thôi, chả ảnh hưởng gì đến cuộc đời mình, đằng này, nó lại là một đứa lởn vởn trong cuộc đời của một người thân của mình mới tức chứ, nhưng không sao, cái gì không hợp thì cũng sẽ có người thông minh mà nhận ra thôi, thật là...
  8. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nhóc, nhận ra chị không?
    Đi Cửa Lò về vui nhỉ, thế mà mọi người bảo chị chẳng đen đi tẹo nào.
    Nuôi Mèo đi, loại này ăn vào chóng lớn cực kỳ
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Thật là đại hoạ, khốn nạn hết chỗ nói.
    Sao lại có chuyện thế này chứ, nó mới bé tí, nó đã trưởng thành đâu. thân hình nó vẫn còn nguyên nét trẻ con, cái kiểu đùa nghịch vờn mấy cái giấy bay theo gió quạt.
    Bụng nó ngày một to, lúc đầu cứ tưởng nó ăn no, đang tuổi lớn. Càng ngày càng thấy ngờ ngợ, chửa thật rồi. Mình biết làm gì bây giờ. Ôi , con mèo của mình sẽ đẻ, mình chăm nó thế nào đây. Chỉ tại mình hay đi làm ở xa, lúc nào đi mình mở cái lỗ ở cửa sổ để bà hàng xóm cho ăn. Một thằng mèo già nào đó đã tranh thủ mình đi vắng vào dụ dỗ nó. Con mèo của mình ngu ngơ quá. Mình gọi điện khắp nơi hỏi xem mèo từ lúc mới sinh ra được bao lâu thì chửa, chẳng ai biết gì cả. hix..mới sáu tháng mà đã vậy rồi sao?
    Nhìn nó vừa tức vừa thương, cái mặt bé xíu, con mắt trẻ ranh liên láo. Nhưng cái bụng thì...ức quá đi mất. Bao giờ nó đẻ thì làm thế nào, điên đời thật .
    Dm, mình mà biết đứa nào làm nó ễnh bụng, mình nhất quyết phải ghè cho hòn gạch vỡ đầu chết thôi.
    Đáng lẽ mình một ngày cho nó ăn hai bữa, lúc 7,30 sáng và lúc mình đi làm về. Bây giờ buổi đêm phải dậy nửa chừng cho nó ăn thêm, trưa mà về được cố phải về cho nó miếng thịt. Không nó gầy và bé sức đâu mà cáng cái bụng ngày càng to kia
    Rồi mai sau nó sẽ sinh ra một lũ mèo bé, cả đêm bọn chúng sẽ kêu ngao ngao.. mà bọn mèo con khoẻ mạnh thì không sao, chẳng may nó ốm ai nỡ để nó chết, phải bê đi bác sĩ, cho nó uống thuốc, thay nước hàng ngày, dọn ổ
    Trời ơi, biết thế đập mẹ cho nó một phát hồi nó bỏ đi chơi đêm, mình phải đi tìm thì bây giờ đỡ hơn bao nhiêu. Lúc ấy chỉ là giết một con mèo, bây giờ thì gan đâu mà giết mấy con mèo một lúc
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Sáng qua mình nhảy vội xe về Hà Nội đến chỗ đó lấy tiền. Tưởng nó đợi mình lấy xong thì mới ngắt 15%. Nào ngờ nó gọi điện bảo mình chuẩn bị phong bì từ trước. Nó gọi mình vào phòng nó, cầm phòng bì đút ngăn bàn. Mới gọi con kế toán sang làm thủ tục xuất tiền.
    Tưởng thế là xong, mình lấy tiền xong chào nó ra về, nó ân cần bảo mình ngồi lại chơi, rót nước hỏi han công việc, khuyến khích vài câu. Rồi nó bảo mai là 2-9. Mấy thằng bạn nó hôm nay rủ nhau đi vui vẻ, đề nghị mình dẫn đường. Chui vào phòng, chúng nó mất hết vẻ đạo mạo, cả cái kiểu hoạnh hoẹ mình mọi khi. Thằng nào cũng mắt sáng như sao, chỉ trỏ, bàn tán về các em, mặt cứ hau háu như chó chầu....c
    Đến 8 giờ tối mò về nhà, vừa leo lên giường thì lại có bọn gọi điện bảo đi uống rượu. Hơi bia chưa tan vì mình uống rất kém. Nhưng là chỗ không thể chối từ, mặc dù mưa mình vẫn phải mặc quần dùi dắt xe đi. Đến nơi mấy thằng chụm đầu nốc, đầu tiên thì nói đến chuyện to tát như chính trị, kinh tế, vá trời lấp biển, sau loanh quanh một hồi lại đến chuyện em nọ em kia. Lúc mắt mờ mờ, mình gọi chủ quán trả tiền rồi dắt xe về.
    À mà lúc đang uống rượu, thằng bạn mình bị bạn ******* điện đến nhắc nhở uống ít thôi. Lát sau nó cứ uống tì tì, mình gọi điện bảo bạn gái nó nhắc nó đừng uống nữa. Thế là con bạn gái nó chửi mình làm trò, đểu giả.
    Tức thật, mình đang bù đầu bao nhiêu việc, hơi quái đâu phải đi làm trò với đứa nào, dù có là hoa hậu đi nữa. Cả ngày mình bị lôi đi, ép đi. Chứ đâu phải mình cố tình lôi kéo bọn này, bọn nọ để mà nhậu nhẹt , bàn tán chuyện nọ, chuyện kia.
    Bây giờ mình lại đi Nam Định, ở nàh lại có đứa nào rủ rê thì phiền lắm

Chia sẻ trang này