1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những gì mình ghét :D

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi trieuyennhi, 20/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những gì mình ghét :D

    Tớ thấy có những topic viết cho ng yêu thương,....vậy cũng có topic viết cho ng mình ghét,hay những gì mình ghét chứ nhỉ?Hehhee
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Ghét phải sống không là chính mình
    Làm phát đầu chàomừngnhà mới của chị Lâm
  3. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    ghét khi đói ko dc ăn
    ghét khi khát ko dc uống
    ghét khi buồn ko dc khóc
    ghét khi biết mà ko thể nói ra
    ghét khi nói mà ko ai nghe
    ...
    mệt quá
    ghét tất cả
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Ghét lắm anh bỏ em giữa dòng đời
    Ghét lắm anh quay lưng bỏ mặc người
    Ghét lắm anh bên 1 ai đó rồi
    Nhưng...ghét lắm em yêu ai mà lặng thinh....
  5. vnksteel

    vnksteel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ghét lém mọi người nói lung tung.
    Ghét lém khí ghét lại nói ui.
    Ghét quá trời mưa to.
    Ghét lém trời nắng to.
    Ghét.... nhièu thứ ghét..
    Cái đáng ghét nhưng lại rất đáng ui.
    Cái đáng ui nhưng lại đáng ghét.
    Ghét cuộc sống độc thân
    Nhưng cũng ghét cuộc sống gò bó.
    Ghét .........
    Gh.........é.............t...................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Nhưng có GHÉT thì vẫn có YÊU.
    YÊU GHÉT làm sao tách biệt được cơ chứ.
    P/S : Từ sáng giờ đã cãi nhau rồi nên toàn noi lảm nhảm ah!
  6. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét lạm phát.Cái quái j cũng tăng,tiền thì chẳng thấy đâu.Tiền nhà tăng,tiền điện nước tăng,tiền xăng tăng,tiền học phí tăng,tiền thực phẩm tăng...đủ thứ tiền tăng.Kiểu này mình die giữa cái thủ đô hoa lệ ấy rồi.Hixxxxxx
  7. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    ghét giá xăng lại tăng lên 19k/1 lít
    p/s: mún cãi nhau quá
  8. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước cứ nghĩ ai tốt là phải tốt với tất cả mọi người, nhưng đôi khi tốt với người này là phải làm khổ người kia, thôi kệ, chẳng sao, cuộc sống mà.
    Ghét những thứ dả dối. Không sống thật được hay sao mà phải như thế?
  9. vnksteel

    vnksteel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    He he.......... coá đồng hương roài.
    Có gì mà sợ thế Lam.
    Đồng hương TN o dưới này đông lém mà LAM.
    Có gì contact với mọi người là ok ngay ah.
    Có vậy thui mà......
  10. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Lam j mà Lam?E ko phải là Lam?Hixxx,Mà cũng ko thick bị gọi là Cô Lâm,tại 2 anh chị Tùnganhmai cứ gọi thế làm mọi ng bắt chước.Hix
    Mới có 20 tuổi trẻ thơ tươi xinh như thế mà bị lên chức ''cô" nghe đau xót lắm
    Đính chính e là lamduechi/Duệ Chi/Chi/Vịt đáng iu/vitbaucute :D
    Trời nóng nắng,chưa dc ngủ nên hơi bức xúc

Chia sẻ trang này