1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những gì mình ghét :D

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi trieuyennhi, 20/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Mình rất ghét khi phải nhìn nhận 1 sự thật, rằng đã từng có 1 điều gì đó tồn tại. Thực sự là muốn phủ nhận tất cả nó đi. Ghét cái cảm giác nghĩ về 1 điều gì đó, và thấy khó chịu
    Được nhoc_con_kinh_can sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 29/10/2008
  2. cocacola5

    cocacola5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Sao cuộc sống cứ phức tạp thế nhỉ?bực mình!Nhưng thui! Vẫn có nhiều điều tốt đẹp phía trước. .Sẽ bước tiếp để nhìn thấy những gì cao quý hơn. Mình không cần chứng minh 1 điều gì .Thời gian sẽ là bộ mặt thật nhất cho tất cả
  3. cocacola5

    cocacola5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ô kìa !!!
    Sao không ai ghét gì nữa à?
  4. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Có, em sẽ rất ghét chị nếu như hôm nay chị đi Qn về và ko có quà cho em
  5. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Ghét mùa đông, lạnh kinh đi được
  6. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    21 năm trôi qua, trải qua 21 cái mùa đông và tính từ khi mình biết nói thì năm nào mình cũng phải gào lên là mình rất ghét mùa đông. Rét kinh khủng mà mình thì vốn là đứa ko chịu được lạnh. Mặc dù mùa đông là mùa sinh nhật mình nhưng mình vẫn không thik nó 1 tẹo nào. Thik tháng 4 nè, gió hát mùa hè, thik tháng 8 nè, hoa sữa nồng nàn và có sn anh. Thế mà sao mình lại sinh vào tháng 12 nhỉ, lại đúng ngày giỗ John nữa, thế nên chúng nó toàn nhớ ngày giỗ John rồi nhớ kèm SN mình. Vì thế xét đi xét lại mình vẫn rất ghét mùa đông
  7. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    ghét những đêm dài thức trắng như thế này, hơn 3h rồi chưa đi ngủ
  8. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    @thinh: hwa em cũng như bác ý...bon chen đi cafe...nhục thế chứ !!!
    Ghét đứa trẻ con nhà hàng xóm...ặc ăc...khóc suốt ngày đêm...sinh sự đủ thức chuyện...ăc...nhìu lúc mún sáng đá cho nó vài phát...Điên nhất là ban đêm, ko tài nào ngủ được...cái con nhóc ấy...Có đứa nhóc 2 tuổi nào gào khóc lại kêu "Ối jời đất ơi" ko????...ây men !!!
  9. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái điều hoà, ghét trời lạnh
    Tại nó mà h mình thở không thở được.
    Ghét cái nhọt ở chân
    Tại nó mà h mình ko đi được
  10. ducphuong027

    ducphuong027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ghét nó vô cùng luôn

Chia sẻ trang này